Dưới tầng hầm B1 của vincom landmark có khu foodcourt rộng lớn bán món ăn hàn quốc.
Ở đây cũng nạp tiền ăn vô thẻ rồi chi tiêu như những khu foodcourt trong các trung tâm thương mại khác. Xép hàng cũng lâu xíu do đi vào cuối tuần. Nhân viên phục vụ thấy cũng bình thường có thể do đông nên không phục vụ tốt được.
Cơm trộn niêu đá hàn quốc + kimchi là nấm mèo với cải thảo. Cơn trộn đựng trong thố đá nên vẫn giữ được độ nóng. Hạt cơm dẻo mềm. Vị vừa ăn. Giá tương đối. Chấp nhận được.
Vô landmark thấy ăn uống đương nhiên đắt hơn bình thường, ngay cả mấy chỗ food hall này , đồ ăn nhìn khá bắt mắt , nay mình và bạn có ăn thử cơm vịt quay với mì thượng hải. Cơm vịt quay ngon, da giòn, nhưng hơi nguội, nóng tí chắc ngon hơn, còn mì thượng hải sao hơi giống thịt ba chỉ kho r để lên mì , tuy nhiên 2 món cg ổn , có điều giá hơi cao , đến 90k /1 phần , còn nhìu món khác để thử, như đồ hàn , nhật, việt , tây âu và thường móng nào cg 70-80k trở lên
Giá món ăn 80k đến hơn 100k. Mắc hay rẻ còn dựa vào những gì nhận lại được. Tôi thấy RẤT MẮC. Vì các lí do sau:
1. Phục vụ: Rất tệ. Nhân viên các quầy món Hồng Kong, Bắc Kinh, Nhật, ... đều rất tệ hại. Không biết hướng dẫn khách xếp hàng cho ngay ngắn.
Thái độ nhân viên khó chịu khi khách xem menu. Menu quá trời món nhưng lúc hỏi thì chỉ còn 1-2 món trên menu. Đặt món thì hẹn 20/30 phút.
Nhân viên thiếu lịch sự với trẻ con. Nhân viên hẹn bé 30ph có món. Bé lại hỏi 2 lần thì quát mắng bé. Đó là 1 hành động kém cỏi của người lớn.
2. Vệ sinh: dơ khủng khiếp. Bàn ghế không lau dọn kịp thời. Trên bàn chén bát và đồ ăn thừa tùm lum.
3. Bàn ghế không ngay ngắn nhìn như mớ hỗn độn.
4. Đồ ăn không có đậm đà. Kiểu nấu cho có lệ và giống về hình thức. Cháu tôi ăn cơm xào bò, bò dai nhách. Bún thịt nướng thì nước mắm nhạt nhẽo. Mẹ tôi ăn bún bò cũng tương tự vì không ra mùi bún bò. Bố tôi ăn mì kéo hải sản đặc biệt dở khỏi phải bàn.
Với giá xoay quanh mức 100k/món thì nên ra ngoài ăn để được phục trân trọng và vệ sinh hơn.
Mình biết mấy bạn muốn về sớm, sai lầm của mình là 8h tối rồi còn vào ăn. Nếu ko muốn bán nữa mấy bạn có thể ko nhận order. Còn nhận rồi thì làm cho đàng hoàng. 1 tô mì 100k bỏ 1 đống muối còn thua gói mì tôm ở ngoài. Phần cơm thịt thì hết bù lại bằng cơm xin bên quán khác ăn đúg ghê. Tổng hết 200k. Mình lại complain thì mấy bạn nhân viên cười cợt rồi nói tại tối rồi. Ũa vậy nghỉ ko nhận order đi. Làm ăn nhận lương bán khách hàng 100k 1 món mấy bạn ko thấy cắn rứt lương tâm hả? Kết quả là mình bỏ hết 2 phần ko ăn nổi luôn á dù ko muốn tí nào tại ăn hết chắc lên huyết áp luôn tại mặn quá mặn. Bàn tay trong hình là cô lao công đang vứt giùm. Xong tụi mình lết qua texas ăn
Quán Hongkong món ăn dở tệ, nhân viên không thân thiện
Mình ăn dở quá không buồn chụp hình lại nữa. Phần cơm gà 79k không được một cọng rau cải, chỉ có ít gà và vài lát dưa leo, cơm và gà khô queo, không giống như trong hình. Phần mì hoành thánh thì phải nói là chưa bao giờ mình ăn món mì dở hơn luôn, nước mì giống như là nước muối, không có vị gì ngoài vị mặn.
Nhân viên thì không biết hướng dẫn khách xếp hàng, để cho người tới sau chen hàng, đứng la lên gọi món mà cũng không thèm nhắc. Khách đứng xếp hàng cũng không có nhân viên nào ra nhận đơn.
Lần đầu ăn thử ở food court landmark 81 và không muốn quay lại.
Món mì xào vịt quay (Hong Kong) nguội, không 1 cọng rau, thịt vịt bở như bột, mùi thum thủm như kiểu thịt bỏ tủ lạnh chục năm mới được đem ra chế biến, ko thể nuốt được!
Cơm xá xíu thì hạt cơm khô, thịt cũng bở, nhưng đỡ hơn thịt vịt quay T.T
Chỉ có món xôi Hong Kong + bánh bao Kim Sa vị khá ok.
the 2 laddies are so bad. the way they answer to customers are like they dont care so far. no customer services and no smile. they are unhappy people. need to change them