Qua quận 7 chơi, lên Crescent Mall đi mà đói bụng quá dạt lên đây vào đúng buổi trưa.
Khu ăn uống cũng tạm gọi là phong phú nhưng có nhiều hàng chưa mở hết, hoặc sắp khai trương.
Quanh đi quẩn lại chẳng biết chọn món gì. Món gì ngó được được vô hỏi đều kêu hết. Chán đến nỗi nhà mình vô đây toàn ăn cơm.
Gọi mấy phần cơm niêu cá. Trong đó có 1 niêu cơm bị khô rang nên mình gọi đổi lại. Cơm chủ yếu là nấu bằng nồi điện rồi bỏ vào niêu cho kiểu cách thôi chớ cũng không có gì.
Cá kho tộ rất ngon.
Lẩu ăn ổn.
Mình kêu 1 cơm gà kho tiêu bên KFC rẻ nhất cỡ bốn mấy ngàn. đem ra có chút chun nhìn chán không thể tả.
Nói chung để ăn dằn bụng cho no no đi lượn shop chứ không mê khu này lắm. Gía cả cũng bình thường.
Đến Crescent nhiều thì bạn ko thể ko ghé khu Food Court ở đây. Với nhiều quầy hàng và các loại ẩm thực các nước nhưng chủ yếu là ăn no chứ ăn chơi thì ít. Các gian hàng như Lotteria, Xèo xèo, Hà Nội , China, Bamboo, Chili Thái, cơm tấm Cali...với những món như cơm chiên thì hầu như quầy nào cũng có, lẩu 1 người, những món ở Hanoi dễ ăn và rẻ gần gũi với người Việt. Ăn vặt có Mr D chè và các loại thạch, hay như Bamboo thì các loại mì nước Dimsum, hoành thánh và trà free rất thơm.
Nếu bạn ăn sang chắc chỉ ra ngoài chứ đây ko có kiểu ăn như Gogi, King, buffet các kiểu...được sang thì tầng dưới có MOF. Ngay cả nước uống cũng vậy có Mof, phúc long, cafe gi tầng trệt
Khu foodcourt này khá rộng, mỗi tầng có các gian hàng ẩm thực riêng. Nhìn chung cũng có đầy đủ các món ăn, thương hiệu như bên food court vincom. Mình đến ăn mì tương đen và uống hot and cold. Món ăn ổn, mì nhiều và dai. Tương hơi nhạt so với những nơi khác. Hot and cold ở đây không gian hơi nhỏ, phục vụ nhanh. Chất lượng nước ổn.
Hồi Black Friday lon ton đi mua sắm ở Cresent Mall nè xong lên lầu 5 khu Food Court ăn uống nhẹ nhẹ . Nếu giữa KFC và Lotteria (đối diện nhau) thì mình thích Lotteria hơn vì gà sốt HS ngon xỉu nha . Có mấy quán nước với ăn vặt nữa . Mình đã ăn Little Something , Happy Cheese với Mr. Dee ở đây hết rồi , giá cả cũng ok , khu này phù hợp đi với nhóm bạn nè , chọn bàn dài xong mua mỗi thứ 1 ít ăn uống cũng ok lắm .
Cresent Mall rất gần nhà mình nè mà ngoài vấn đề bên đây ít thương hiệu & quán ăn hơn bên SC VivoCity thì mình thích bên này hơn vì vắng , không quá xô bồ . Hầu như quán nào cũng ăn rồi nè . Có apps tích điểm khi mua sắm bên đây luôn nên hay ghé lắm nè . Có rạp CGV luôn nha . Bữa mình qua đây vào Morico ăn trưa kèm thêm thử món nước mới . Hầu như phục vụ quán nào cũng nice cả . Không gian rộng , đi muốn xỉu à . Trang trí Noel cũng đẹp mắt lắm .
T5. 23. 02. 17
Hôm nay đi với gấu và cặp của thằng bạn tới đây chơi.
Food court của Cresent mall quá chán, toàn là mấy hãng lớn nhỏ tới thuê sạp chứ không có tự nấu như mấy mall lớn khác, và thiếu đa dạng, nhóm tụi mình đi vòng vòng cả buổi mà không biết tìm món gì để ăn luôn, đã vậy khu giải trí cũng rất ít, đã xa trung tâm thì chớ, haizz. Ăn chè Mr DEE hết 153k.
Tầng dưới có khu siêu thị, đi lòng vòng trong đó mua hết 98k; giữ xe 4k
* * * Vị trí :
Trên lầu 5 của trung tâm mua sắm thương mại Cresent Mall, ngày thường thì ở đây khá vắng chỉ có nhân viên và ít khách thôi, dịp cuối tuần thì khách đến đông hơn 1 chút
* * * Không gian :
Khu Food Court ở đây rất sang trọng, máy lạnh vù vù, wifi thì hơi yếu, không dùng được, có nhiều quán ăn ngon như Lotteria, Lẩu 1 người, Happy Cheese...
* * * Chất lượng nhân viên phục vụ :
Tùy lúc, có khi thì dễ thương thân thiện, có lúc thì mặt quào quạo mình không hiểu lý do
Ở đây có lẩu 1 người dao động từ 89k trở lên, ăn ngon, nước nêm nếm đậm đà
* * * Quay lại : Nếu có dịp
Food court nên hình chụp ảnh lung linh, hầu như món gì cũng có. Chỗ này trả tiền mặt trực tiếp, bạn sẽ không phải mua thẻ hay mua phiếu gì cả.
Giá cả thì món rẻ nhất theo mình cũng là 50k+
Không gian thì mỗi quán sẽ có quầy hàng riêng, tuy nhiên thì bàn ghế sẽ là ngồi chung, khi bạn mua thức ăn quầy nào thì họ sẽ cho bạn 1 con số, thích ngồi đâu thì tùy và để số trên bàn, quán sẽ bưng món đến cho bạn. Sau khi bạn ăn xong sẽ có người đến dọn.
Món ăn: chỉ dừng ở mức độ ăn được thôi chứ mình không thấy ngon miệng
Các món gia đình mình đã gọi:
- Lẩu hải sản 4 người
- Lẩu thái 1 người
- Thịt luộc cuốn bánh tráng
- Cơm trắng cá kho tộ
- Chè hongkong
Túm: giá cao, hình lung linh nhưng chỉ ăn được thôi. Ăn tạm khi shoppoing đói bụng thì ok chứ chuyên ăn cho ngon thì không nên ăn