Vi tri: Đi từ trung tâm thành phố đến đây hoi xa. Chắc là đặc điểm của AEON MALL rồi, thấy cái aeon nào cũng vậy luôn á
Mà thật sự là từ ngày mình biết đến AEON MALL thì tất cả các trung tâm khác cảm thấy nhỏ bé hơn hẳn luôn.
Chat luong: Đồ ăn ở đây vừa rẻ vừa chất lượng nữa.
Đồ ăn giá chỉ từ 5k. Có các hàng đồ Nhật Bản, hàng đồ chiên, rồi hàng bánh ngọt với vô vàn các loại bánh.
Bánh ở đây cũng ngon lắm
Sẽ quay lại khi có dip
Đã lâu mình mới ghé lại Aeon Mall. Khu ẩm thực giờ làm lại đa dạng nhiều món nhiều quán ghê. Cũng có 1 ít bàn ghế để ngồi lại luôn. Thích nhất trong khu này vẫn là quầy sashimi. Giá cả hợp lý để ăn đồ Nhật tươi sống thoả thích nha. Mình hay lựa mấy hộp người ta sắp sẵn. Bạn nào thích thì có thể tự lựa món lẻ theo ý nha. Mình chỉ ko thích là tương cho ít quá nên lúc nào cũng phải mua thêm.
Quầy kem cũng được nhiều người ăn lắm. Kem trà xanh ko phải là trà xanh Nhật Bản đâu nên bình thường à, thông cảm tại giá rẻ quá mà. Nên thử loại Kem táo xanh kiwi á. Nó có màu xanh ngọc lạ lạ, ăn chua chua hay hơn. Mà nhân viên múc kem khó chịu, mình ko biết là sau khi thanh toán xong sẽ phải đưa bill cho nhân viên nên cầm giữ lại. Đến lúc em mình nhắc thì mình mới biết. Mà nhân viên ko thèm nhắc gì đâu nha, chỉ trừng mắt nhìn mình.
Nhà bạn mình gần đây, cuối tuần hay đi quanh Aeon với bạn í. Khu Foodcourt nằm ở ngay tầng trệt, rất rộng rãi. Có rất nhiều món ăn tha hồ lựa chọn luôn. Mình ghé Aeon hay tấp vô quầy sushi. Cuối tuần nên đông khách quá trời không có chỗ ngồi đành mua take away vào quán trà sữa ăn. Có nhiều loại sushi, đa dạng và phong phú lắm, còn có cả 1 hộp combo tiết kiệm. 5k/1 khoanh sushi còn viên nào có chấm vàng là 10k. Nước tương và mù tạc mua thêm thì 1k/ 1 gói.
Aeon mall Tân phú khá xa trung tâm thành phố, tuy nhiên đường đi tới đây không khó, vì có nhiều bảng chỉ dẫn đường. Mall rất to và nhộn nhịp, khu ăn uống nhiều gian hàng, thức ăn nước uống đa dạng, giá cả phải chăng, chất lượng nhìn chung ổn, có lẽ vì thế mà lúc nào cũng đông khách, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, thân thiện. Review nhẹ kem trà xanh ở đây mát lạnh, ngọt vừa, vị kem là trà xanh chứ không phải matcha như mình nghĩ, lượng kem khá nhiều, giá rẻ, ngoài ra còn có nhiều vị kem khác nữa. Lần sau quay lại sẽ thử thêm.
- Covid19 kéo đến nên toàn bộ cửa hàng, siêu thị, rạp film đóng hết, mùa này chỉ ghé Aeon là tiện nhất
- Ngoài cửa có đo nhiệt độ và sát khuẩn tay, hiện Aeon đóng toàn bộ tầng 1,2,3, chỉ mở tầng trệt mỗi khu siêu thị với ăn uống cùng đặc điểm....dẹp hết tất cả bàn ghế nên mn ghé mua đồ rồi về nhà ăn chớ ko thì đứng ăn tại chỗ cũng kì
- Đông đúc lắm, mình đi tầm chiều nên hầu hết mn ghé quầy thực phẩm là nhiều. Aeon chu đáo đóng gói bao bì riêng từng cái bánh, từng phần thức ăn và chạy Khuyến Mãi nhiều. T4 hàng tuần có giảm giá Gà nguyên con 79k tính ra cũng rẻ lắm
- Mình mua gà, bánh ngọt và xúc xích, cảm nhận là ăn rất ngon, may mà có Aeon cứu đói mùa dịch này
Trong Aeon mỗi lần đi là mình thích khu vực này nhất luôn ???????? Vì có nhiều đồ ăn từ*** Hàn, Nhật mà giá lại siêu phải chăng với lại trưng bày cũng bắt mắt nữa nhen ????????
Mình cực thích quầy bánh ngọt và trong đó thích bánh su trà xanh với bánh hàn quốc nhất nè ????????
Sushi, kimpab cũng nhiều, giá giao động tầm từ 5-15k/cái thôi nhen nhưng ngon. Mỗi loại là 1 vị riêng biệt nên khá ngon nè ^^
À aeon cũng hay có giảm giá món ăn sau 9h tối, 30-50% nên ai có dự tính mua ăn thêm hay ăn sáng là hời lắm nè hehe
Viết một cái review nhẹ về khu Foodcourt rộng thênh thang nào
Về đồ ăn: đa dạng các thể loại
Bún, bánh, cơm kiểu Việt thì tầm 30+
Đùi gà chiên thì cân theo lạng, tầm đâu 14k trở lên
Có quầy xiên que chiên thì cũng tầm 10k+ một xiên, tha hồ lựa. Còn cả những combo thập cẩm chiên giá 99k nữa
Quầy lẩu xiên que đồng giá 10k/xiên giống như lẩu xiên que family mart
Quầy đồ Nhật có udon, cơm bò xào các kiểu, tempura tôm, heo, bánh takoyaki nhỏ thì 20k/6 viên mà nhìn k ngon lắm, có vẻ bột nhiều
Có bún thái, cà ri, có cả đồ ăn chay giá tầm 20k+
Có quầy đồ ăn tự chọn, lấy bnh món tính bấy nhiêu tiền nữa
Quầy sushi đủ thể loại mà thấy mấy cái sushi bán lẻ k tươi ngon lắm.
Mình ăn set cơm cuốn, sushi 49k (có sẵn tương và wasabi k cần mua thêm) với lựa vài cái bánh mì
Cơm cuộn ngon, cuốn hơi lỏng xíu và hơi to phải ăn cắn 2 lần, cơm dẻo, nhân có thanh cua trứng dưa leo, tươi, có cả phần cá ngừ/sốt ngọt ngọt béo béo thật sự làm cơm cuộn này ngon hơn hẳn
Sushi thì vẫn là cơm dẻo, làm khá chắc, tôm hơi bở, còn cá thì mềm quá mềm luôn
Tương hơi bị mặn
Bánh nào >>> Bánh cà ri gà 10k: nhân gà thật mùi thấy giống ngũ vị hương hơn, ăn tạm được, bột bánh khá khô
Bánh kiểu Hàn 8k, lúc đầu tưởng có nhân ai dè... nhưng mà bánh ngon, lớp vỏ ngoài cứng và khô chút xíu còn bên trong thì mềm dẻo và thơm nức, giá mà cả vỏ bánh giòn hơn xíu thì toẹt vời
Bánh chuối 10k: lát chuối để trang trí nha, chứ mỏng xíu, thơm mùi chuối, mềm, bánh cầm chắc tay lắm
Về chỗ ngồi: có nhiều khu, chỗ mình ngồi thì có hẳn lò vi sóng này, có 1 thùng nhỏ đựng đũa tự lấy rồi chén giấy đựng nước tương nữa, có cả bồn rửa tay khăn giấy luôn, thùng rác thì có người dọn thường xuyên. Ôi xịn kinh dị.
Nhân viên tính tiền nhanh gọn lẹ và thân thiện
Ở gần chắc ghé thường xuyên quá
Mình đi hôm thứ tư nên aeon không đông.
Mình đã ăn thứ takoyaki ở aeon, phần hình như 40 nghìn thì phải, mà đâu cũng 20 viên ấy. Takoyaki là món mình yêu thích, mình vốn dễ ăn, nhưng hôm nay thật sự mình không thể ăn hết. Không phải vì nhiều đâu, mà là vì ngán, toàn bột là bột thôi.
Mình ăn thêm lẩu. Lẩu thì ngon.
Mình ăn thử kem cheese vì vốn đam mê cheese. Thật tuyệt vời. Là một món đáng thử đấy.
Bạn mình mua thêm kem chanh dây. Mình không biết diễn tả sao, cảm giác giống ăn chanh không đường ấy. Nếu đã ăn đồ ngọt thì không nên ăn kem chanh dây đâu. Chua lắm! Nhưng đã :)))
Aeon Tân Phú mới mở rộng nên không gian cực kì rộng, có nhiều ghế ngồi nghỉ hơn, thoải mái mua sắm hơn.
Này là lẩu Hoàng Gia. Mình có ăn lẩu Hoàng Gia nhiều lần ở nhiều chi nhánh khác nhau rồi, cũng đã từng ăn ở aeon Tân Phú trước đây. Hôm nay tự dưng thèm mùi lẩu aeon nên ghé qua. Nhưng sao mình thấy không ưng bằng những lần trước. Không biết do khẩu vị mình hay tại lẩu ở đây chua hơn thiệt. Thật sự chua hơn những lần trước nhiều. Mình thích vị lẩu hồi trước hơn. Mình đổi cá lấy bò vì có lần ăn phải cá bị hôi.
Ăn gần hết mới nhớ ra quên chụp lại review ))))))))).
Mình thích nhất cái bánh sừng trâu phô mai ấy ngon lắm luônnn,chà bông cay thì bình thường,danish dâu cũng ngon
Còn 1 phần bánh gạo phô mai nữa mà ăn hết trơn quên mất ????,thấy này không ngon .
Lẩu mình ăn ở hoài bảo,nhân viên lịch sự lắm,dễ thương
Nhưng không sạch ,về phần giá thì ok,khá rẻ,riêng mình thấy thì hơi ngọt,chấ lượng đi đôi với giá cả nên đồ ăn ít,mua thêm 1 phần bún 10k nữa là 108k tổng cộng .
Còn nhiều món chưa thử,nào có dịp sẽ quay lại ,nhưng chắc là lẩu mình sẽ thử chỗ khác