Lâu lắm mới ghé lại đây, quán nằm ở Lý Tự Trọng ngay vòng xoay CMT8, rất mừng là quán vẫn giữ đc vẻ yên tĩnh như ngày nào
Không gian có 2 bàn bự, 1 số ghế đệm và ban công, nhìn cũng xinh xinh, điểm trừ là nhà vệ sinh ghê quá :))
Chất lượng: mình ăn mì ramen xá xíu, 45k mà chán hết sức :)) mì siêu ít, thịt vài lát, ăn chả thấm. Mì udon trứng là mì gói udon :)) trà đen foam thì lại ngon nè, ly khủng luôn á, đầy ắp luôn, foam có loại matcha nữa nè, hơi ngọt mà cũng hay
Đã lâu rồi mới quay lại quán này. Bạn chọn chỗ này nên mới có dịp quay lại. Lần này mình chỉ ăn bánh thôi. Quán làm bánh ngon lắm á. Kêu Chocolate Truffle - 55k 1 miếng ko còn to như hồi xưa nhưng mà vẫn còn ngon lắm. Mình chỉ thích bánh làm đậm thật đậm vị choco như vậy thôi. Quán có thanh toán bằng Momo.
Đi 2 người nên mình ngồi ở dưới thôi. Không gian đơn giản, đèn vàng nhiều quá gây mỏi mắt nên mình ko ngồi lâu được, lại thêm tông cam nữa.
Ghé quán cafe mà ăn toàn bánh chắc cũng hơi lạ :)) nhưng mà tại vì trước đây mình đã từng ăn rồi và rất thích. Nên khi nhỏ em bảo thèm bánh mình ghé vào đây liền vì sẵn đang ở gần. Đã lâu mới ghé lại nay bánh size có vẻ nhỏ hơn xưa :)) Mình kêu 1 Tiramisu 1 Cheesecake. Loại nào cũng ngon hết trơn á. Mà Tiramisu dễ ăn hơn, chỉ có điều lớp bột cacao ở trên hơi nhiều nên mn nhớ ăn từ từ thôi kẻo sặc. Bánh Cheesecake đặc béo cũng ngon. 1 miếng 50k cũng hơi mắc. Có thanh toán qua Moca nha.
Lại có dịp đến Flat White lần này là để tham dự workshop về rượu nè. Ở trên lầu 1 có phòng riêng để tổ chức sự kiện nho nhỏ cũng được lắm á. Mình uống trà đào 40k/ ly cũng ngon nè, có miếng đào để ăn nữa.
Quán thich hợp cho ai thích yên lặng tuyệt đối vì buổi tối quán khá ít khách dù nằm trên con đường trung tâm.
Mình gọi 1 ly cà phê trứng (55k) và trà sữa Hong Kong(45k). Ly cà phê trứng nhìn đẹp. Cơ mà mình khá thất vọng về chất lượng nước của quán, dù quán được giới thiệu là một trong nhưng quán bán cafe trứng ngon trên google. Lớp cà phê trứng lớp trứng k hoà tan được lớp cà phê, k đủ nóng và mùi vị cũng k ngon. Trà sữa Hongkong cũng như trà sữa xong cho thêm cà phê , k có sự hài hoà.
Được cái anh nhân viên rất thân thiện là điều mình thích ở quán.
Mình với bạn buffet xong định qua Mango Tree ăn dessert nhưng quán đóng cửa nên lết lên đây uống cafe tám nhẹ luôn. Tụi mình gọi hongkong milktea và flat green milktea. HongKong milktea có pha cafe nữa thì phải, mùi cafe rõ, vị trà, cafe với sữa cùng mix lại với nhau. Uống lạ lạ nhưng mình ko thích lắm tại mình ko đạo cafe. Flatgreen Milktea thì lại giống trà với matcha milkfoam, uống cũng ok lắm.
Quán yên tĩnh, rộng rãi, thích hợp học hành, hay tám chuyện. Ngoài cafe có bán cả bánh để nhâm nhi. Phục vụ tốt, dễ thương.
Gửi xe trước cửa quán luôn nhé.
Quán nằm đầu được Lý - Tự - Trọng bên tay trái quẹo vào là nhìn thấy quán luôn.
Giữ xe miễn phí trước quán. Mà hôm mình đi thì phải vô hỏi tại không thấy ai giữ xe hết. Có bàn ngoài trời. Tầng 1 là quầy order, cũng có vài bộ bàn ghế. Trên lầu thoáng hơn. Nhiều góc ngồi yên tĩnh mình thấy có nhiều bạn vô đây học bài lắm. Bữa mình đi thì có nhóm choi ma sói kế bên nên hơi ồn.
Nhân viên phục vụ nhanh và vui vẻ. Wifi tốt.
Nước uống ngon.
Ly cafe trứng và matcha của bọn mình thơm ngon cực kì. Hình thức trang trí tuy đơn giản nhưng cũng khá ấn tượng, có điểm nhấn so với những cf shop khác. Cafe trứng ko bị tanh và thơm mùi cafe sữa nữa. Sáng t7 ra ngồi ngay bàn trước cửa quán chill, nhìn SG nhộn nhịp đúng là ko còn gì bằng.
Mình đến vào tối t3, mình và bạn trai gọi 1 cafe trứng và 1 matcha banana, cafe trứng có lớp trứng siêu béo siêu ngon, đúng kiểu mình thích, uống ko hề tanh nhé, matcha banana theo khẩu vị của mình là ngon, thơm, ít ngọt, vừa uống, đúng kiểu healthy. À tụi mình có gọi thêm 1 bánh tiramisu, ăn rất ngon và vừa miệng. Tuy toạ lạc ở khu Lý Tự Trọng nhộn nhịp nhưng không gian rất yên tĩnh, ấm cúng. Anh phục vụ và anh chủ quán siêu dễ thương và nhiệt tình. Nói chung là mình sẽ ghé lại quán và thử thêm nhiều món mới