Được hôm bà chị rủ mình lên tầng 6 Mercure Hải Phòng ăn thử món bò trên đó vì thấy đang chạy truyền thông . Đầu tiên phải nói đến không gian ở đây đẹp và sang trọng , điều thứ 2 là nhân viên ở đây chuyên nghiệp ko cần phải bàn .Tiếp theo là đồ ăn này , mình thì gọi suất thịt bò my gồm 1 đồ uống vfa và sa lát được ăn thoải mà và tất nhiên là có bò ý nữa rồi còn chị mình thì gọi sườn cừu . Mình ăn cảm thấy đáng tiền bỏ ra mà lại được ngồi view đẹp nữa sẽ quay lại ủng hộ nhiều .
Mình vừa đi ăn tuần trước sau mùa dịch thấy giảm giá còn 475k++ nên đi thử, vì xem review tốt quá, nhưng hỏi thất vọng vì đồ ăn ít hơn mình thấy trong hình. Rồi ăn hải sản thì mỗi bàn 1 đĩa nhưng trong khi đây gọi là "buffet" vốn phải là unlimited mới đúng, nói chung chán. Ko có quay lại đâu