Mới kiếm được quán ăn vặt gần nhà. Nhìn đã thấy kích thích rồi, mùi thơm phải gọi là không kìm được lòng luôn ấy. Nhiều món quá không biết chọn cái nào thôi đành mỗi loại một xiên nào là xúc xích sumo, xúc xích phomai, chả giò kỹ cá, chả giò kỹ gà, cá viên, bò viên, đậu hủ cá... hehe. Mememm...
Ăn xong chỗ này chỉ có nước lăn về nhà.
Ai hay ngồi bùi viện chắc không lạ gì quán Five star cạnh xích lô quán này . Quán nhỏ nhỏ xinh xinh mà rất đông. Cuối tuần là mình hay đèo con bạn đến đây ngồi ăn vặt chút chút rồi đi chơi. Dạng đồ ăn nhanh nên ăn chơi thì như mình là ổn , xúc xích sumo vừa tròn vừa bự , đậu hủ dai dai, chả cá quế lạ miệng và rất thơm, giá khá rẻ nên đông sinh viên và trẻ em lắm.
Gà giòn cay bên đây ăn cứ phải là ngập mồm đã lắm . Miếng gà bự chà bá so với mấy quán mình hay ăn . Mà giá thì ok hơn nên từ giờ chuyển hẳn sang quán này ăn zậy.
Cắn miếng gà cay giòn rụm mà ấm cả cõi lòng . Tay nghề chiên quá chuẩn , da giòn , thịt mềm , thơm . Ăn mà cứ bị cuốn trôi ý . Một phần checkin cho các bạn coi thôi chứ chỗ này với em chỉ tránh miệng.
Tan học là phải ghé tạt quán ăn nhẹ bữa xế thế này mới chịu.
Mình hay ăn ở đây thành khách quen lúc nào không hay, thất mặt là đoán ngay khẩu vị.
Phục vụ khá chu đáo.
Thấy quán có khuyến mại ăn 2 miếng Gà Giòn được tặng một cây cá viên chiên nóng hổi là xách mông tới ăn liền . 2 miếng gà bự , thêm cây cá viên chiên nữa là no căng ra về . Công nhận ngon !
Thèm là phải chén liền . Miếng gà bự chà bá vậy mà hết bay trong vòng nốt nhạc vì thơm và ngon quá . Đậu hủ cá với hồ lồ cũng ngon , ăn ở đây không chê được món nào ý .
Bữa trưa sương sương vậy thôi . Công nhận lúc đói ăn mấy món này ngon hơn cả cua hoàng đế mọi người ạ . Quán này ăn lần đầu thấy đồ ăn khá ngon , nóng hổi , giòn rụm . Giá cũng ok . Sẽ ghé tiếp lần tới .
Hôm nay ghé quán thấy có thêm món mới bánh bao.gà sốt thái. Gà sốt thái nước sốt chua chua cay cay ăn ngon ko bị ngán. Bánh bao BBQ vi ngon. Tổng thiệt hại 45k cho hai món giá hợp lý no Cái bụng.