Này uống lâu lắm rồi. Từ đợt nổi ơi là nổi. Uống xong tào tháo rượt đủ 4 đứa, có đứa vừa mới say goodbye nhau là lát nt kêu đau bụng quá trên xe luôn ????. Nói chung đợt đó uống dở, trái cây bị hư hay sao mùi kì lắm, còn ngồi gần cống, mưa xuống, má ơi thảm hoạ luôn. Dơ nhếch nhác kinh khủng. Uống xong tởn đến già, qua chỗ khác uống luôn. Bây giờ chắc quán đỡ hơn xưa rồi ????
Sinh tố Five boys: 84/7 Bùi Viện quận 1 #saigon
✨Mình đi cũng lâu lắm rồi, đến tầm 5h chiều còn khá vắng.
✨Menu có nhiều món mix nên nghe khá lạ. Bụng mình yếu nên chỉ gọi sinh tố dâu bình thường thôi. Gọi xong ra phía gần đầu hẻm ngồi sẽ có người bưng sinh tố lại cho mình.
✨Lần mình đi thì trái cây tươi, uống ngon và may là mình không đau bụng.
✨Mình ấn tượng với ý nghĩ khoét mấy lỗ trên ghế để thành cái bàn rồi bỏ ly sinh tố vô. Chứ cỡ mình mà để trên cái ghế bình thường thì thế nào cũng đổ xuống đất.
✨Sau lần này thì mình có order về nhà vài lần nữa và thấy mọi thứ vẫn ok.
Lần đầu đặt ở đây, nghe đồn ngon đã lâu nhưng nay mới có dịp thử, mình đặt sinh tố xoài chanh dây.
Rất háo hức cho đến khi thấy ly sinh tố...lấm chấm đen. Nghĩ bụng ụa mình đặt có hạt chia khi nào??? Uống vào mới biết trời ơi thì ra xay luôn cả HẠT CHANH DÂY vô ????
Vì thì cũng ok nhưng mà style thiệt lạ kì ????
Mình đã uống 3 lần ở đây. Lần thứ 3 mình đặt 8 ly trên Now, 2 ly mãng cầu xay có vị như trái bị dập, ly khoai môn thì có vị chua và xay không nhuyễn, uống vào rất ngứa (Các ly còn lại và bơ và sapuche khá ổn). Mình uống lần này là giới thiệu cho cty, còn 2 lần đầu thì uống tại chỗ cùng bạn bè. Lần sau mình sẽ không giới thiệu quán nữa, có thể quay lại nếu đi qua và uống 1 mình thôi.
We made a group order. I ordered a strawberry smoothie. They called us back and told that they were running out of strawberry and I had to change to another drink. Then later on they shipped to a bunch of soursop strawberry and mangosteen strawberry.