- Để ý quán này tồn tại từ rất lâu rồi, lên hồ lần nào cũng đi qua nhưng baayh mới vào xem thử xem tnao...
- Quán kiểu cũ cũ, mà vắng vẻ, mùi thảm gối rất hôi,... Nói chung k hài lòng.
- Chất lượng film thì là cái TV màn hình lớn hoặc màn chiếu thôi ấy, film cũng k đa dạng nhưng may mà mình tìm đc film mình thíc (Cindrella) ????????
- Đồ uống mình gọi Smoothies Việt quất vs Sữa chua dâu, thật sự chẳng thấy khác nhau tí nào (đến màu sắc cung hơi hơi giống nhau cơ) ????
- Đc cái service ok, các e NV đều ngoan và nhiệt tình ????????????????????????
Đã từng ở cf phim Yên Lãng nhưng sau đấy về đây cho gần... ưng luôn không gian đẹp... cửa sổ hướng ra hồ Tây thoáng...
Nhân viên lịch sự dắt xe cho khách niềm nở muốn xem phim mới có thể nói họ tải luôn...
Đồ ăn phong phú chất lượng ổn
Giá rẻ hơn ở Yên Lãng với cả mới mở nên sạch sẽ đẹp đẽ ????????
À không biết còn thẻ tích 10 lần xem phim được 1 lần miễn phí không nữa... lần trước tích đủ rồi giờ lười ????