Như tiêu đề không gian ở đây mát mẻ, sang trọng và lịch sự nữa
nhân viên phục vụ tốt, tận tình
đồ uống phải gọi là rât rất ngon
nhưng song song với nó thì giá cả cũng hơi đắt
nếu là sinh viên thì phải cân nhắc
còn với người đi làm thì giá cả như vậy thì hợp lý rồi
mình khoái nhất là những ly sih tố ở đây, đặc biệt là sinh tố dâu rất ngon
ngoài đồ uống món ăn cũng rất là đa dạng món, từ tráng miệng tới những bữa chính trong ngày.
Nhân viên nạt vào mặt khách ????????????????????????
Mình đi với em mình.
Nó order món Cookie & cream (Oreo đá xay) ???? nhưng mang ra 1 ly đen sì như hình, đậm đặc mùi và vị socola ????
Xong tụi mình có gọi nhân viên lại và hỏi tại sao món Cookie mà toàn nghe mùi socola vậy, em mình ghét socola lắm nên nó mới gọi Cookie mà rốt cuộc toàn mùi socola nó uống không được...
Thì chị nhân viên bảo để vào hỏi công thức.
Lúc ra chị í bảo công thức của món này là socola. Ơ, em mình có nói ủa kỳ vậy chị, em uống mấy chỗ khác cookie khác socola mà.
Thì chị í quát lên "Nhưng mà công thức ở đây vậy, mỗi quán mỗi khác, nếu không uống được socola sao không hỏi nhân viên để lựa được món không có socola". Ơ, em mình mới trả lời là "Nhưng mà rõ ràng chị xem ngay cả trong tên món cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đâu có chữ nào là socola. Em thấy mấy chỗ khác đều không có nên em mới gọi".
Thì chị í tiếp tục quát lại lớn tiếng "Nhưng công thức mỗi quán mỗi khác, công thức ở đây như vậy" (???)
Xong mình thấy nói cũng không giải quyết được gì mình mới bảo thôi được rồi để mình uống ly đó.
SAU ĐÓ, mình thấy chị đó đi ra chỗ chị nhân viên khác tỏ vẻ tức giận chỉ trỏ như đang kể lại )) Lạ, rõ ràng là lấy socola xay rồi để tên là cookie là thấy...có gì đó sai sai rồi mà ????
Thiết nghĩ, nếu quán dùng công thức là socola thật thì quán nên đổi tên món! Không có xay được cookie thì nên để tên món là "Socola đá xay" cũng không sao đâu ạ! Đỡ làm khách hụt hẫng rồi xảy ra lớn tiếng qua lại ????
Với cả chị nhân viên cũng xinh xắn, đeo cái tai tuần lộc Noel nhìn cũng đáng iu, mà nói chuyện xong cái...mất cảm tình, thất vọng )))
Cái mình nói ở đây là THÁI ĐỘ. Mình biết công thức như vậy là không làm lại cho khác được rồi, thì ít ra cũng nên nói tiếng xin lỗi hay sao ấy, đến cả một tiếng xin lỗi cũng không. Quát khách rồi còn ra tỏ vẻ với nhân viên khác nữa ????????
Không gian thoải mái thoáng mát dù buổi tối hay sáng.
Cafe thì ok, còn lại các thức uống khác mình đã dùng thì ko ngon lắm.
Đồ ăn như mì, nui xào hơi ngọt.
Nhân viên đông, phục vụ tốt.
Lần đầu như lần cuối ghé quán này. Thức uống thì mắc. Nhân viên phục vụ rất hời hợt order thì bảo là em nghe rồi. Phải kêu lần nữa. Kêu nước đem về thì đem ly và bịch bảo khách tự bỏ vào.
Quán KHÔNG VĂN MINH, Nhân viên LÁO TOÉT !!! Gọi đồ ăn chờ cả tiếng đồng hồ, hết mà nhân viên order không báo, để khách ngồi chờ. Đến lúc hỏi thì nhân viên đùn đẩy nhau. Gọi cho gặp quản lý thì cả đám lấy đủ lý do để chối. Rồi nhân viên còn cãi nhau với khách hàng. KHÔNG MỘT LỜI XIN LỖI !!!
Nhà mình đã ăn ơ đây nhiều lần rồi mà lần nào cũng chờ rất lâu. Lần này thật sự bùng nổ rồi. Sẽ không bao giờ đến lần nữa. QUÁ TỆ !!!!
Cho một sao cũng còn nhân từ
Nhân viên phục vụ quá kém, bộ k phân biệt được đồ ăn với đồ bỏ hả ???
Thức ăn mình để trên bàn chưa ăn nữa, đi toilet ra là đã dọn sạch sẽ, chu đáo quá mức đó!!! ????????
Còn nữa, nước khách chưa uống xong thì nhân viên tự lại dọn k thèm hỏi khách một tiếng. Chỉ ok mỗi việc châm nước thôi !!!! Còn lại là zero nhé ????????
Tôi và gia đình rất thích nơi này. Mọi thứ không có gì chê trách mà còn phải khen.Tôi phải bỏ khi rất tiếc !! giá như ngươì chủ quán chọn đươc ngươì quản lý . Tôi xin kể : nhân viên đuổi khách bằng cách dọn hết tất cả ly chén trên bàn..... không phục vụ thức uống khi không thích ... Chúng tôi có gọi người quản lý nhắc nhở và mọi chuyện cứ thế....Quán là một không gian chung tôi rất thích ....
Ở đây kem bạc hà cực ngon. Thứ 4 có nhạc sóng hay lắm. Có sân vườn và máy lạnh. Tuy nhiên có cái ko thik là trong máy lạnh có nhiều người còn hút thuốc lắm mà nhân viên tỉnh queo hà. Ko nhắc nhở chi. Làm thở ko nổi luôn á