Bảo vệ tệ và thiếu chuyên nghiệp.
Đội mũ lụp xụp và cắm tai nghe nhạc. Đến khi khách hàng đậu xe xong và vào quán mới ra bảo KH dời xe đi chỗ khác...
Không có cảm giác welcome ngay khi vừa bước vào cửa. Sẽ không quay lại quán này (trừ trường hợp có bảo vệ khác)
Hôm qua con em ba trợn của tui, gần nữa đêm nói em chán quá. Kiếm chổ nào ăn gà rán uống bia. Nổi điên không???
Chửi thì chửi chứ kệ, SG mà h này kiếm chổ lịch sự xíu ngồi chỉ có khu Bùi Viện, và Thảo Điền.
Hai anh em xách xe đi qua Q2.
Hơn 10h là bếp về, chị bếp cũng ráng làm cho 1 phần. Ăn ngon lắm Gà chiên rất ngon
Quán toàn là người nước ngoài, hơn 11h mà vẫn đông.
Con em tui uống ???? 1 ly thì bạn phục vụ rót cho ly nước lọc, nói là: " em uống nữa chị cũng không bán"
Rất hài lòng với cách phục vụ khách hàng.
Chắc chắn là sẽ quay lại.