Đối diện trường tiểu học hay trung học gì đó, gần ngã tư Quang Trung với Phạm Văn Chiêu. Khách ở đây chủ yếu là học sinh nhưng đa phần là vắng khách.
Ở đây vệ sinh kém, thấy nó cứ bẩn bẩn thế nào ấy, khu vực ăn lẫn khu vực trưng bày hàng bán. Giá thì hơi nhỉnh hơn bên ngoài. Nhân viên tính tiền hơi lâu. Hình như chỉ có một bạn thu ngân và một bạn xếp hàng lên kệ.
Chỗ giữ xe hơi chật lại không có mái che nên buổi sáng nắng kinh khủng, bù lại có chú bảo vệ dễ thương.
1. Nhân viên tính tiền hơi chậm. Dù là khách vắng te.
2. Cửa hàng khu vực ăn dơ quá
3. Có nhiều món là mà mình chưa thấy. Chắc do mình ít đi vô đây nên thấy có nhiều loại lạ như trà lài family mart giá 30k chai nhỏ và 50k chai lớn. Uống lạnh ngon lắm.
4. Bác bảo vệ dễ thương.
5. Cửa hàng đối diện trường tiểu học và trường cấp 2. Thuận lợi cho các bé đi ăn đảm bảo sạch và vệ sinh hơn lề đường.