Mình thích Onigiri hơn vì lớp rong biển nhiều hơn, không dính với cơm nên không bị dai như Omusubi. Onigiri thì ăn lạnh, mà cơm vẫn dẻo nha. Omusubi thì phải hâm nóng thì cơm mới mềm và ngon
Cá ngừ, phô mai: phô mai béo béo, ăn với cá ngừ ngon lắm luôn
Terayaki: hỗn hợp 3 thịt (heo, bò, gà), có cả mỡ bò, sốt Terayaki là ướp vô thịt rồi hay sao á, mà vị cũng không đậm đà nữa
Cá hồi: siêu ngon luôn. Cá cũng nhiều mà không bị khô nhé, với vị không hẳn là nhạt thếch đâu :)))
Bò Úc: vị như sốt bò bằm hay ăn trong mì ý á, nhân này ăn cũng ngon
Sandwich cá ngừ, trứng, mayo: sandwich thì thường nhân nhiều. Không hiểu sao nhân này lại mặn nên không thích lắm
Bánh bao Cade: nhân bùi bùi, bánh mềm mà cỡ cũng vừa
Bánh bao Suneo: nhân chocolate, mềm mềm mà ăn ngon lắm. Bánh dễ thương nữa
Nước mơ: lấy từ hũ mứt mơ Ume gì đó, siêu ngon luôn. Đúng là nhai mơ dai giòn sựt sựt thiệt :)))
Mình thích Family Mart trước giờ nên thấy mở gần nhà thì mừng lắm :)))
Fam ở đây hơi nhỏ, nên đi bộ đến vì chỗ để xe có chút xíu :v chỗ ngồi ăn chỉ có 4 bàn, nếu được thì nên xây thêm lầu và gỡ bảng hiệu cũ của cửa hàng trước đây ra.
Ở đây bán thức ăn sẵn, bánh kẹo các loại, sữa, kem, có cả sách báo, tạp chí, dụng cụ học tập nữa. Có nhiều mặt hàng (bánh, kẹo, sữa chua,...) mà chỉ có ở đây.
Nhân viên thân thiện, nói chuyện dễ thương.
Giá ở đây cũng tạm, mắc hơn siêu thị một chút, lúc nào cũng có khuyến mãi.
Mình rất thích hệ thống Family Mart
- Nhân viên hầu hết ở các chuỗi cửa hàng đều rất dễ thương, nhiệt tình và hoà nhã
- Điều đặc biệt của FM so với tất cả các chuỗi cửa hàng tiện lợi khác đó là
+ máy lạnh ở đây luôn mở rất mát
+ ánh sáng rất tốt tạo cảm giác rất sạch sẽ
- Món đặc biệt ở đây và cũng là món mình thích nhất đó là LẨU LY
+ nước lẩu rất ngon đặc biệt là nước cay
+ các món dùng chung rất phong phú