Cửa hàng cũng giống những cửa hàng 24h khác nhưng có bàn ngồi lại nhiều hơn, hình như dc 4,5 bàn, có wifi, nhân viên nhiệt tình, lúc mình đang loay hoay tìm ghế (vì có 1 nhóm khách đã ngồi hết) thì anh bán hàng đã lấy ghế của nv đưa cho mình, giữ xe miễn phí.
Đối diện có B-mart nhưng B-mart k có wifi >"< thích chỗ này hơn.
Thái độ nhân viên rất tốt, phục vụ nhanh. Nhưng mà mình thấy nhân viên khá là cực. Khách hàng cũng rất bất lịch sự. Khách ở đây đa số là học sinh cấp 2 và cấp 3. Trên tường có dán bảng thông báo là khách ăn xong thì dọn dẹp chỗ vừa ngồi. Mà hình như các khách hàng cấp 2, 3 đó không biết đọc chữ. Khách nhốn nháo, ăn uống xong xả rác rất bừa bãi và rất thiếu trách nhiệm. Mình cũng là khách hàng, mình hiểu câu "Khách hàng là thượng đế" nhưng không phải là "Khách là ông bà nội người khác". Nhân viên phục vụ lịch sự, tôn trọng mình thì mình nên tôn trọng và lịch sự với họ. Chứ không phải coi nhân viên không ra gì và ăn uống xả rác bừa bãi thế.
Nhân tiện, diện tích khu vực ngồi tại chỗ ăn uống quá bé, không đủ chỗ. Mình phải vừa đứng vừa bưng tô mì ăn.