Chi nhánh family mart này bán đồ cho khu dân cư cao ốc sau lưng nên mặt hàng nhiều hẳn, có bán cả đồ tươi sống, rau củ quả trái cây luôn. Hàng hoá cũng chia hẳn 2 tầng lớn, nhiều mặt hàng ít thấy có chỗ bán lắm.
Khu chỗ ngồi tương đối nhỏ, buổi sáng ngồi lại bị nắng gần hết luôn. Mình tới mua sữa với bánh mì ăn sáng, thấy khá ok, bánh mì sandwich ăn khá ngon giá 22k, có cheese với thịt nguội bên trong ăn sáng khá đầy đặn.
Ở đây ko có bảo vệ giữ xe nên hơi ớn xíu
- Vị Trí : Dưới chung cư , Mặt tiền đường kế bên có K+
- Không gian : Có chỗ ngồi trên lầu phía ngoài ban công nhìn xuống đường PMH ( nơi mà không có chi nhánh nào của FM có ????)
- Thường ra đây ngồi buổi tối mát nhâm nhi đồ ăn .
- Bánh kem cá so ngonn nhưng mau chảy quá :(
Nhân viên thiếu tôn trọng khách hàng. Mình mua lẩu ly thì đáng lẽ bạn nhân viên phải hỏi mình là ăn luôn ở đó hay mang về nhưng không :) bạn ý tự bỏ bún vào luôn ạ :) trong khi đó chưa hỏi tụi mình một câu nào :) bỏ vào nhanh tới mức mình không kịp nói bạn ấy là mình mang về. Không những vậy bạn còn làm mặt lạnh rồi nói chuyện thờ ơ kiểu như chả quan tâm lắm mà chắc bạn đó cũng không thấy mình sai hay sao :) nhờ bạn đó mà mình và bạn mình phải ăn ngậm ngùi rồi lỡ mất phà về nhà :) thay vì lên phà 9h30 là mình về nhà lúc 9h45 thì 10h30 mình mới được lên phà và 10h45 mình mới về tới nhà :) tại sao phải làm mất thời gian của nhau như vậy :)