Không gian rộng rãi. Đường này chỉ đông ban ngày nên tối muốn thoải mái mát mẻ vắng vẻ có thể qua đây lên tầng ngồi. Thích nhất bánh cua ở đây, 10k/ bịch/ 5 con. có vẻ dạo này làm to hơn trước nữa chứ. Các loại bánh ngọt ở đây đa phần mình đều thích.
Không gian: lầu trên dài ,khá rộng nhưng hơi bí
Món ăn: tụi mình gọi cơm nắm,lẩu Thái,sanwich và sữa
Sanwich:bánh mềm,nhân khá ngon
Cơm nắm ăn được.Mà nhỏ bạn mình hay bị dị ứng,bữa ăn cơm nắm cá ngừ ở đây cái về bị nổi mẩn lên luôn .Vậy nên chống chỉ định mấy bạn nhạy cảm nha:)
Lẩu Thái: mua bún riêng.Còn topping trên 10k thì được miễn phí nước lẩu .Mà mình thích ăn nước lẩu thôi,cay đam đà chứ topping toàn đồ đông lạnh ăn nhạt nhẽo không ngon,bún trong bịch hơi ít phải mua hai bịch:(phải nói trời mưa ăn lẩu quá xá ngon >~<
Phục vụ: mấy bạn nam phục vụ không được tốt lắm .
thêm điểm cộng cho nơi này là nghe nhạc cực hay,thích ghê,vào ăn là thả hồn theo nhạc us-uk xưa :when u re gone,tik tok,mấy bài của David archuleta.À còn nữa cơm nắm,sushi nhân cá ngừ ngon,mua nutri boost kết hợp thì dc giảm giá
Không gian trên lầu khá rộng nhưng hơi nóng. Hôm nay mình ăn thử lẩu ly, nước lẩu bình thường, đồ bỏ thêm cũng khá ngon. Bún 4k, đồ bỏ thêm từ 3-8k, 1 ly cũng khoản 20-30k. Ăn cho đỡ thèm thì được.
Lẩu ly ở đây lúc nào cũng làm mình thèm ăn hết. Dù biết là mấy viên đồ ăn bột nhiều hơn thịt nhưng cái sần sật cộng với nước lẩu thơm đậm đà làm mình ko cưỡng lại dc. Gọi thêm vắt mỳ tổng chừng 20k là no nê cho 1 buổi sáng rùi.