Tình cờ có công chuyện bên khu vực này giữa trời nắng chói chang nên ghé vô đây ngồi cho mát luôn.
Vị trí: đối diện với chung cư Ngô Quyền nên cũng khá đông khách đặc biệt là học sinh sinh viên.
Không gian: tạm ổn bên dưới trưng các mặt hàng khá đầy đủ đặc biệt là mấy món ăn vặt và đồ ăn. Bên trên tầng lửng chủ yếu là chỗ ngồi ăn khá rộng và sạch sẽ. Địa điểm lý tưởng để trú nắng mưa luôn nhưng nếu đông thì khá ồn.
Nhân viên dễ thương, nhiệt tình luôn mỉm cười chào hỏi khách
Giá cả cũng như cửa hàng tiện lợi khác vừa phải tốt.
Một chi nhánh thuộc hệ thống FamilyMart, đối diện chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh. Các mặt hàng đa dạng, phong phú. Thường có các chương trình khuyến mãi giảm giá một số mặt hàng. Siêu thị gồm tầng trệt bán đồ và tầng lửng là chỗ ngồi ăn cho khách. Tầng lửng nóng vì ko có máy lạnh và có cảm giác k dc vững chắc lắm do mỗi lần có ai bước đi là cả tầng nghe tiếng chân thình thịch rung chuyển :))
Với 16k là có thể có 1 bữa ăn trưa đầy đủ: 10k cơm nắm và 6k hộp sữa đậu nành.
12 giờ khuya bụng đói nên chạy vài vòng kiếm gi đó ăn .chạy ngang FamilyMart .nên tấp vào ..mình thích đồ ăn nước uốg với cách phục vụ của FamilyMart .nhưng đáng tiết là hôm nay gặp phải bạn nhân viên nữ.không được thân thiện nhiệt tình với lơ đễnh ..mua đồ xong hết rồi mình nhờ bạn hâm nóng thức ăn lại ..hâm thức ăn xong bỏ đồ vô ..bạn ấy bỏ đồ của 1 người mua đứng kế mình tính tiền lun .xong mình nói bạn bỏ dư đồ của người khác vào rồi ..thì lại phải lấy ra trừ tiền lại..còn 1 chuyện khó chịu ..hâm xong bạn ấy bỏ quên ổ bánh mì trong lò hâm ..mình chạy về nhà rồi mở ra kiểm tra thấy thiếu ổ bánh mì..lại phải chạy lại lấy ..ôi thôi chán bạn quá..
Bây giờ là 10h37' sáng ngày 17/10/2016. Nói điều này vì mình muốn nhấn mạnh là "bạn" nhân viên làm ca này mất nết vô duyên vô cùng. Mình trả tiền ăn đàng hoàng chứ đâu có ăn xin "bạn" đâu mà bạn thể hiện cái thái độ đó với mình. Lần đầu tiên đến một chỗ ăn mà có nhân viên tệ hại thế này. Thôi nhé, từ nay cạch.
Hnay mình thật sự thất vọng về Familymart cửa hàng tại An Bình Q5, thái độ của bảo vệ nơi đây làm mình quyết định k mua hàng ở đây nữa, lí do là người bảo vệ tầm 60t đeo kính này cứ cầm đt bấm bấm k để ý xe ( có thể do cửa hàng ghi bảng là khách tự giữ xe nên có mất xe thì cũng k ai phải chịu trách nhiệm, hix ) khi mình mua đồ xong ra nhờ đẩy xe thì có ý k muốn đẩy dùm ( do xe mình để giữa 2 xe mình k đẩy được mới nhờ ). Từ lúc mình vào mua tới lúc ra chú này vẫn cầm đt bấm bấm, và còn nói là chỉ trông xe chứ k đẩy xe, nào là phải nhờ mới đẩy, r phải cám ơn khi đc giữ xe.. Mình k tiếc chỉ lời cảm ơn, nhưng thái độ của người này từ lúc mình vào mua hàng tới lúc ra đều làm mình thật sự khó chịu. Sau khi lời qa tiếng lại mình sẽ bảo k mua hàng nơi này nữa, và còn được trả lời uhm đừng mua !!!
Mình đến mua lẩu vào lúc giao ca. Anh nhân viên tên Trương Quang Điện (mình ko biết tên chính xác ko) tỏ thái độ rất khó chịu khi bảo mình sang quầy khác tính tiền. Sang quầy bên kia xếp hàng, khi đến lượt mình thì lại kêu h khách đông, đợi tính hết r mới gọi lẩu cho mình, cho đỡ lu bu, mình đợi rất lâu, khoảng 10 người (xếp hàng sau mình) tính tiền, khi hết khách mua lẻ thì mới bán lẩu, khi về cũng ko cho đũa, khi hỏi xin thì để lên bàn r bỏ đi (dù lúc đó đã hết khách). Thái độ hách hết chỗ nói.
Được mỗi cái có nhiều chỗ ngồi.
Vô gọi lẩu cái quái gì cũng hết. Đọc hết cái menu mới gọi được.
Bún có vị ôi thiu. Thiệt sự nuốt không nổi.
Nhân viên khó chịu.
Lầu trên chỗ góc có xác 2, 3 con gián mất vệ sinh kinh khủng.