Family mart này ở trường mình. Tiện lợi, dù giá hơi nhỉnh hơn nữa một chút sơ với các siêu thị khác nhưng vẫn rất được. Hồi trước hè 2015 thì nhân viên chức rất dễ thương, thân thiện, xinh nữa cả nam lẫn nữ. Cả hiểu sao qua hè đổi hết nhân viên chức, mặt bạn nào bạn nấy âm u, chẳng cười chút nào, mặt mày hầm hầm, nghĩ khách toàn bằng tuổi nên nói chuyện cư xử thô lỗ. Hồi trước khi ở trong có máy lạnh mà hết bàn thì sv bưng bàn ở ngoài vào là bình thường, vậy mà mấy bạn nữ nhân viên đợt này mặt mày cau có không cho, chắc sợ phải bưng ra lại mệt. Nói chung nhìn mặt nhân viên thì thôi về nhà ngủ cho khoẻ. Nhìn chỉ thấy đời tăm tối.
Family mart được xây ngay trong khuôn viên trường đh ngân hàng .Trước đây là căn tin,sau nay phá đi xây mới.Chỗ này rất nhộn nhịp đông vui,nhiều sinh viên tụ họp,rất thuận lợi cho sinh viên khi muốn mua vật dụng cá nhân,khi khát nước, đói bụng hoặc đơn giản chỉ là vào tán dóc.Không gian thoáng mát,rộng rãi.Đồ bày bán ở đây không thiếu gì so với các cửa hàng khác.Trường cũng tạo đk cho sinh viên làm thêm tại đây,vừa gần vừa khỏe.Có điều mấy bạn ở đây phục vụ k được tốt lắm.Milo mình gọi pha cũng hơi đậm,ngọt.Nhạc mở đa số nhạc trẻ Việt
Lâu lâu ghé trường rồi chui vào Family Mart để trốn nóng. Thấy kem kitkat với kem milo rần rần lâu rồi mà chưa có cơ hội thử nên mua ăn thử luôn. Kem milo thơm với đậm mùi milo ngon lắm. Không gian trong này rất mát, có bàn ghế bên trong với ngoài sân luôn nhưng bên ngoài buổi trưa thì hơi nóng. Khi nào sắp thi thì ở đây luôn luôn kín chỗ vì vừa mát mẻ mà có thể ăn uống thoải mái trong khi học luôn. Bán đủ thứ bánh rồi nước ngọt, mì tôm mua thì có nước sôi luôn, có lẩu ly cũng ngon nữa. Lâu lâu có khuyến mãi nhiều thứ rẻ nữa, nói chung mua ở đây thích hơn bên căn tin.