Sáng bức bối trong người nên tạt ngang siêu thị quất 1 cây kem, mắt nhắm mắt mở thế nào lại vớ ngay em dưa hấu này. Cắn một miếng thấy bấu trời mịt mùng luôn. Hiu hiu.
Kem này măm vô chuẩn vị kem đá tuổi thơ, vị không có gì ấn tượng mà giá thì có rẻ như kem đá đâu cơ chứ. Chưa kể cây kem của mình bị chảy, lại không được đẹp mắt cho lắm, nên điểm trừ cứ nối tiếp điểm trừ.
Thôi ăn 1 lần cho biết, say goodbai từ đây.
Quán có không gian rộng rãi , có phòng quạt và phòng máy lạnh , nhưng khi mình đi phòng máy lạnh hơi có mùi hôi . Nhân viên dọn dẹp thường xuyên , nhân viên thân thiện .
Lẩu thái lan chua cay ở đây ăn khá ngon , có bắp non và đậu hủ khá lạ miệng . Nước lẩu đậm đà cay cay .
Có dịp sẽ ghé lại .
Ở Nguyễn Khắc Nhu nên rất gần, rất tiện ra cơ sở này của Family Mart. Mặt tiền rộng, to ngay ngã tư nên khỏi lo, chỗ để xe thoải mái, rộng rãi. Ở trong thì đồ ăn đồ dùng cá nhân các thứ khá đa dạng. Nước nóng không được nhiều lắm để ăn mì. Bàn ghế và sàn cũng không được sạch sẽ cho lắm. Nhân viên thái độ ổn, lịch sự, nói chuyện dễ nghe. Nhà vệ sinh ở đây hỏng nên không dùng được nhé. Cũng tương đối đông khách, chủ yếu là học sinh, sinh viên vì ở xung quanh cũng có khá nhiều trường.
Dạo này ghiền sữa bắp non nên hay ghé Family Mart mua. Ở đây cách 20m cũng có 1 cửa hàng FM nữa. Bữa nay đi chi nhánh này thì xui vì đồ ăn hết quá trời luôn, tính mua ít đồ mà toàn hết rồi :( kem kitkat trà xanh cũng hết luôn buồn dễ sợ.
Tầng 2 ngồi lại cũng khá dơ, nhân viên ko thấy dọn dẹp gì mà để sàn với bàn ăn vương vãi đồ ăn với rác quá trời. Được cái máy lạnh siêu mát, view nhìn ra đường cũng đẹp. Đang có ctrinh bốc thăm đi Nhật hoá đơn trên 30k cũng hấp dẫn.
Cây kem này chỉ được cái hơi màu mè tí chứ chẳng có unicorn gì :( ăn cũng bình thường như mấy cây khác, có vị nhiệt đới, mà khá là mắc so với mấy cây kem khác, tận 22k huhu :(
Lần đầu uống strongbow ghé vô đây mua 2 chai. Giá 18k/ chai mắc hơn ở ngoài. Không gian ở đây rất rộng luôn. Có bàn ghế ngồi đầy đủ tiện nghi. Có nước nóng chế mì và có 2 quầy thu ngân lận. Mấy bạn nhân viên cũng khá lịch sự. Đa dạng các mặt hàng. (y)
Ở đây trang trí tường bằng hình doreamon quá trời nhìn cute phô mai que lắm :)))
Không gian khá sáng, phòng lạnh khá nhỏ (vì đông), không gian bên ngoài không có máy lạnh chắc diện tích cũng bằng phòng lạnh, mà thời tiết này người ta nhồi nhét vô trong hết rồi :)))
Mỗi lần đến đều có giảm giá linh tinh nên cũng hay mua lai rai rồi ngồi cho mát ???? Hình như cũng đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng với hoá đơn trên 30k, nên hay tranh thủ mua cho đủ bill :)))
Ghé lại trường cũ thì thấy có cái family này. Mở hoành tráng lắm. Nhân viên tính tiền ở đây dễ thương chuyên nghiệp. Ngồi làm vài chai ngắm trường cũ với nhiều cảm xúc.
Ở đây bán khá đa dạng tuy nhiên sao thấy bánh thì có lẽ xu hướng ngoại nhiều hơn thì phải.
Mà có 1 điều thắc mắc đó là có tầm 3 ng ngồi trước tiệm. Có phải nhân viên giữ xe k? Do k thấy xếp xe hay lấy vé hay gì cả. Mà do 2 ng trong 3 ng này có mặc đồ bảo vệ. Thấy ngồi nhậu vs đánh bài ngay cột điện ở ngã tư. Điểm này nên xem lại vì đây gần trường cấp 1 2 3 luôn. Nên như vậy rất không hay