Ồn còn hơn cái chợ nữa, mà cũng đúng thôi nà, FamilyMart chi nhánh Bùi Hữu Nghĩa gần chợ mà, chưa kể gần trường Lam Sơn nữa. Vì vậy mà hôm mình đến các em học sinh tan trường về và vào đây giải trí nen ồn và đông lắm. Ngồi chờ nước sôi hơi lâu nhưng mà cũng vui, nhìn tụi nhỏ nó giỡn, nó hú, nó hí mà mắc cười gì đâu đó.
Các cửa hàng như Family mart thật tiện lợi. Ở đây mở rất khuya nên nửa đểm có cần gì thì cũng có thể chạy ra đây, bằng chứng là mình vẫn hay ra đây ngồi vào lúc khuya. Những lúc khuya như vậy thì làm gì có hàng quán nào mà sáng sủa, lại có máy lạnh như Family mart đuợc. Vào những buổi khuya như vậy thì ở đây khá yên tĩnh chỉ có tiếng nói chuyện của tụi mình thôi.
Một hộp mì, một chai nước ngọt cho một buổi chiều lang thang khi trong túi còn vỏn vẹn năm mươi ngàn đồng.
Vào đây ăn uống vui chết đi được. Máy lạnh thì phà phà,vô cùng mát, lại tránh được cái nắng gây gắt bên ngoài, giá lại hạt dẻ. Nhưng mà sau khi ra khỏi siêu thị thì hỡi ôi quần áo lúc nào cũng bám đầy đồ ăn, hôi vô cùng. Và may mắn là vào lúc vắng còn bàn để ngồi chứ những lúc đông hay vào giờ tan trường vì gần đó có cái trường trung học cơ sở Lam Sơn thì khỏi có bàn luôn đó. Với lại vào đây ăn uống linh tinh thôi chứ ăn để no bụng thì không nên tý nào.
Cũng chưa đi cái family mart nào nên bữa trước có đi vào check thử.
Hàng hoá cũng khá nhiều và đa dạng nhưng giá cả thiếu cạnh tranh.
Nhân viên không thân thiện, cư xử vô cùng kém.
Mua cây kem ốc quế 19k, lại gặp phải hàng cũ nên ăn tệ.
Quá tệ cho 1 dịch vụ. Mua 1 hộp mì Shen. Rồi ngồi ngó. K có j để ăn. Chắc xưa nay m.n ăn mì bằng tay. Nhân viên không hỗ trợ. Trang web thì quá khó để bình luận. Rất tệ. 1 sao cho dịch vụ này...