Vô mua take away là nhiều, có bữa rảnh rỗi mua ly này ngồi lại thôi
kêu ra xong mới thấy hình ảnh quảng cáo đúng là chỉ mang tính chất minh họa thôi, ly này tầm 12k chỉ toàn đá thôi chớ có gì mà cũng ko được ly đẹp như quảng cáo nữa :)))))
ngọt quá ngọt, tóm lại là đá với đường và màu, uống xong xanh lè cái lưỡi như zombie vậy :<
ở đây nhỏ nhỏ chớ có vỏ lắm à nghen, đủ loại hết trơn, hình như chưa bao giờ tới mua đồ mà ko có hàng á
nhân viên ổn nhưng hệ thống máy lạnh cứ chảy nước mà ko chịu sửa, đi lại kiếm đồ cũng bất tiện .
Thơm ngon, nhân viên lịch sự, không gian thoải mái.
Mình ghé đây lần đầu. Vì mình có hẹn với bạn mình nhưng công việc xong sớm quá nên mình ghé vào ngồi chờ đến giờ hẹn. Cũng khá lâu.
Mình đi 1 vòng thì quyết định ăn món cơm nghêu thịt xào cay. Vì đó giờ chưa thử món này bao giờ. Sau khi tính tiền và hâm nóng thì phần cơm nóng hổi thơm phức nức cả mũi.
Cơm nấu vừa phải, không nhão, vừa đủ no. Thị và nghêu khá nhiều, khá vừa ăn. Mình rất ưng món này, với chất lượng của món so với giá cả, tính luôn cách phục vụ và không gian thoải mái thì mình khá thích.
Cám ơn vì 1 bữa ăn ngon!
Tối nay làm về ghé qua của hàng 733-735 nguyễn trãi, vừa xuống xe là mình hỏi bảo vệ có lấy thẻ không? Thì chú đó trừng mắt kênh kiệu lắc đầu, không nói gì, tới lúc mình định vô cửa thì chú nói để xe ngay ngắn lại trong khi đó chú đó giữ xe mà bắt khách hàng đẩy xe còn mình ngồi chỉ tay năm ngón, lần đầu tiên mới thấy phục vụ kiểu này.
Điều thứ hai là khi thanh toán xong mình xin số dt liên hệ cửa hàng trưởng thì nhân viên né tránh, chỉ đưa bill rồi nói trên đó có số dt, mà lúc về mình gọi thì k nghe máy?
Thử hỏi một cửa hàng đã gây ác cảm từ phía ngoài thì làm sao khách quay lại lần hai? Thái độ xem thường khách hàng như vậy là sao