Cửa hàng tiện lợi family mart là 1 trong số những cửa hàng mà mình khá thích. Bởi số lượng cửa hàng nhiều và trải dài khắp thành phố hầu như quận nào cũng có. Điểm cộng là được tích điểm thành viên. Quán nằm bên tay phải hướng về vòng xoay điện - biên - phủ, hầu như đi ngang mỗi ngày trước khi đến công ty. Nay nắng nóng quá ghé qua mua nước uống.
Mua 1 lon nước tăng lực và 1 chai nước uống 1L của thương hiệu family.
Nhâm viên phục vụ nhanh và vui vẻ.
Thích ăn mì ly ở family mart ghê á. Mưa quá mình không biết đi đâu nên dẫn 2 đứa em vô đây ăn mì lẩu ly. Ngon, đậm đà chua cay hihi. Family Mart mở cửa suốt 24 giờ nên muốn chui vô lúc nào cũng được, ngồi thoải mái lắm. Món ăn này thiệt là ngon mà giá cả lại rẻ nữa hihi!
Sáng đi học tự nhiên thèm kem matcha nên ghé đây mua 1 cây cho đỡ ghiền. Mà tiếc là Family mart chỗ này hết kem kitkat trà xanh rồi, chỉ còn chocolate và lên giá từ 17k lên 20k luôn.
Nước suối 4k nha, nhân viên khá nhanh nhẹn và nhiệt tình. Chỗ này nằm ngay khúc Điện Biên Phủ 2 chiều, khúc ngay giữa Đa Kao với Hàng Xanh, nên chạy nhanh dễ lướt qua, diện tích bên trong khá rộng, nhiều chỗ ngồi, máy lạnh mát mẻ, wifi mạnh nên chủ yếu là sinh viên mấy trường gần đó ghé.
Kem kitkat sô cô la ăn được đó.
Vệ Quân nói là ăn được nghĩa là nuốt xuống được chứ không ngon. Kem rẻ quá mà. Có 20k à. Sữa nhiều hơn sô cô la. Cho nên ăn không đươc sảng khoái lắm.
Ừm, nhưng có miếng kitkat ăn cũng okie rồi.
Riêng Vệ Quân thì thích trà xanh hơn cho nên nếu mà hết tiền thì mua kem kitkat trà xanh ăn cũng được.
Giàu thì Vệ Quân ăn những loại kem mắc tiền hơn.
20k nhé, giá ngang với cái trà xanh
Địa điểm dễ tìm gần mấy trường đại học luôn nên family mart chỗ này không gian rộng hơn mấy chỗ khác.
Nhân viên chỗ này cũng khá dễ chịu, nhiệt tình.
Vừa bước dô cửa hàng có thể nghe thấy mùi lẩu thái hấp dẫn, đúng thèm nhưng giờ family mart ăn với bún nên không thích, thích hồi xưa ăn mì, món mì lẩu thái thần thánh nổi tiếng của family mart.
Sáng đi học thường ghé qua mua cơm nắm ăn ngon nhưng thấy nhân khá ít, được cái chỗ này cho rong biển nguyên miếng nhiều hơn bên circle K.
Thích vào đây mua nước dừa tắc uống mát ngon với lạ lạ nữa. Mua bentagen chỗ này cũng nhiều khi hứng mua được chai bự không toàn bán chai nhỏ.
Dạo này có chương trình được coupon ak
Mình ghé quán vào 1 tối muộn, lúc này quán cực kì vắng, không một bóng khách, mình vào thì bạn nhân viên rất ân cần vui vẻ.
Mình order 1 bánh bao full moon (hình như bánh đưa ra đợt trung thu tới giờ), bánh ăn rất ngon, bên ngoài là lớp bột ăn nhẹ, ngon, giữa bánh có lớp nhân màu vàng, trước là nhân chảy chảy ăn ngon lắm.
Mình order 1 combo lẩu 1 (giờ chắc ko còn vì chuyển qua combo 2), mình thấy combo 1 rất ngon, phần vì nhiều đồ ăn, phần vì toàn đồ ngon (thanh cua, chả cá trứng cút...)
Đi siêu thị gần nhà thấy kem này mới mới nên mua về ăn thử. Cây này 20.000, ăn theo the the mát mát cũng vui miệng đó. Ở trên còn có sôcla vụn nữa. Nói chung rất thích
Mình là fan của Familymart khá lâu. Mình đã đến nhiều cửa hàng trong hệ thống nhưng mình đánh giá khá cao cửa hàng tại đbp
Địa điểm thuận lơi
Gia cả cao hơn bên ngoài 1 chút nhưng đuợc xài wifi, xạc điện thoại, máy lạnh mát rượi nữa chứ.
Không gian rộng rãi, sạch sẽ, ko ồn ào như các cửa hàng khác.
Nhân viên thân thiện, hướng dẫn mình làm thẻ thành viên tận tính.
Bac bảo vệ rất chu đáo, đánh thẻ xe, dắt xe ra giúp mình nữa.
FamilyMart là điạ điểm mình vô cùng thích, mặc dù giá ở đây đắt hơn những chỗ khác một chút. Nhưng mà ngẫm lại việc này cũng là điều hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi.
Chi nhánh FamilyMart ở 125 Điện Biên Phủ là địa chỉ quen thuộc của mình. Nhân viên tương đối thân thiện, cũng sạch sẽ, dễ chịu. Nhưng điều mình khó chịu nhất là ở đây mở nhạc to kinh khủng, bình thường là đã không chịu nổi huống chi lúc khách đông, tiếng ồn, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc như tiếng hét, thật sự là mình có cảm giác muốn....tẩu hỏa!!
Một điểm trừ nữa là hay bị mất wifi.
Trên đây là những góp ý chân thành của bản thân mình, mong mọi người sớm khắc phục.