Không gian dưới đất thì mát rượi, khu ăn uống trên lầu thì không được mát lắm, bàn ghế bắt đầu xuống cấp rồi
Vì chỗ này gần với trường học nên thường xuyên ồn ào, rác dơ nhân viên chưa kịp dọn cũng nhiều, hiện tại thì ổ điện đã được dán băng keo lại không cho cắm sạc điện thoại cắm lap nữa
Nhân viên bán hàng thì thân thiện với khách hàng
Nhân viên phục vụ có thái độ coi thường khách hàng.
Không tiện nêu tên nhưng mình thật sự không hài lòng với thái độ phục vụ của 1 bạn nhân viên nữ làm ca đêm. Chuyện xảy ra một hai lần thì không sao nhưng hầu như lần nào mình vào mua hàng cũng nhận được thái độ này.
1. Mình có mua 1 hộp CƠM NGHÊU THỊT XÀO CAY, mình có nhờ bạn ấy mở nắp hộp cơm để hâm nóng cơm giúp mình, mặc dù mình đã nói đến 3 lần và nói khá to, rõ ràng và lịch sự nhưng bạn ấy vẫn để nguyên hộp cơm và cho vào lò để hâm nóng và như không nghe thấy gì.
2. Mình có mua XOÀI NGÂM, thường các nhân viên khác khi khách mua sản phẩm này sẽ kèm theo xiên hoặc nĩa để khách dùng. Đối với các nhân viên khác, mình đều nhận được sự phục vụ như vậy ngoại trừ bạn nhân viên nữa mình đã nói trên.
Đây là nhận xét cá nhân và mình mong sẽ nhận được sự phục vụ tận tình hơn vào những lần mua hàng sau. Xin cảm ơn.