Gọi là khu du lịch sinh thái, nghỉ ngơi cuối tuần thì hợp lí hơn chứ chưa thể gọi là resort.
Cách HN khoảng 40km, đi lại thuận tiện nên gia đình, nhóm bạn có thể đến nghỉ ngơi, vui chơi vào 2 ngày cuối tuần.
Ở đây được chia ra làm các khu khách sạn (3 tầng với nhiều phòng), khu nhà sàn tập thể, biệt thự điền viên (2 phòng ngủ), biệt thự mới (3 phòng ngủ)
Mình thuê biệt thự điền viên gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, khu bếp nhỏ và nhà vệ sinh; còn có 1 khoảng sân vườn ở phía trước nữa. Mình đi đúng dịp lễ 2/9, book phòng qua agoda là 3tr1 nhé. Nếu cuối tuần bình thường thì khoảng 2tr8 thui. Biệt thự điền viên có khu bếp nhưng chị có bồn rửa và ấm đun nước thôi nhé, không có bếp hay bát đũa gì đâu. Điều kiện p khá thiếu thốn kiểu như tủ lạnh cũ, không còn mát, không có dép đi trong phòng,... Phòng ngủ có điều hoà nhưng phòng khách chỉ có quạt trần thôi nên khá nóng.
Ở đây có dịch vụ cho thuê bếp nướng 300k/bếp, phí mang đồ ăn là 50k/ người. Nhóm bạn trẻ tự chuẩn bị đồ nướng ở nhà mang đến thuê bếp nướng và ăn luôn trong khuôn viên nhà rất vui.
Các bạn không muốn mang quá nhiều đồ đi thì có thể đặt suất bbq từ 250k - 300k/ người. Tuy nhiên thì mình được nghe khá nhiều cm về đồ ăn rất bình thường, phục vụ lâu do hôm mình đi ngày lễ khá đông, nhiều đoàn là công ty nên họ tập trung phục vụ những đoàn đó trước.
Hồ bơi rất nhỏ, nhưng được cái ở trong bóng râm nên dù trời nắng vẫn khá mát. Bạn muốn bơi ít người thì nên đi vào lúc sáng sớm, 7h30 bể bơi mở cửa nha.
Cuối tuần vừa rồi lớp mình có lên đây chơi và cũng để chụp kỷ yếu. Lúc đầu vào thấy khá thất vọng vì bề ngoài xập xệ. Tuy nhiên vào bên trong thấy cũng sáng sủa, cũng đẹp nhưng vẫn còn hơi kém so với cái chữ "resort". Phòng tập thể ở tầng 2 thì nhà vệ sinh ở bên trong, cửa hỏng dễ bị mùi nhà vệ sinh ám. Trên tầng 3 thì đỡ hơn. Decor còn đơn giản cũng chả có gì hào nhoáng. Đi vào mùa đông nên cũng không có nhu cầu dùng bể bơi ở đây, nhưng bể bơi thấy cũng ổn. Có khu đất trống chụp party khá thoải mái. Khu lửa trại bị hạn chế không gian. Sân tennis khá bẩn, thậm chí sân còn không đúng kích cỡ sân tennis, bé hơn. Hàng rào xung quanh sân tennis quá thấp. Khu nhà ở riêng có vẻ ngoài khá đẹp. Về đồ ăn thì mình thấy bình thường. Cơm khô, khó nhai khó nuốt. Thịt gà quay với thịt gà rang muối cứng quá. Bít tết quá dai. Vị thì nhạt đều các món. Nhân viên mặt lạnh.
Đi từ Hà Nội khoảng gần 60km, cơ sở cũ, không được bảo dưỡng, duy tu. Đèn mất bóng, ga trải giường ngả màu.. đồ ăn nguội, phục vụ không chuyên. Hồ bơi bé tí hình như không thay nước, cảnh vật xung quanh chả có gì. Nói chung đã đến rồi không muốn quay lại.
Khu nghỉ dưỡng nhỏ xinh, thích hợp đi ngắn ngày, phòng đẹp, khá sạch sẽ, có bể bơi, có phục vụ ăn uống nhưng thực đơn không phong phú, nhân viên nhiệt tình, cảnh đẹp, khuôn viên đẹp, rộng rãi, đặc biệt cách Hà Nội không xa, gần các khu sinh thái nghỉ dưỡng nổi tiếng của Ba Vì.
Hôm đoàn mình đến mua to kinh khủng, nhưng lại không có cảm giác ẩm, không thấy muỗi, hợp lý...
Giá cả đắt đỏ, service quá kém, nhân viên phục vụ cũng tồi, mình ở gần đây, dẫn đoàn của công ty về nghỉ dưỡng mà quá ngại với đồng nghiệp. Sẽ không bao giờ có lần thứ 2 quay lại đây
Cảm nhận nói chung về khu Resort này chán, bể bơi thì nhỏ , mùi Clo rất nặng , đồ ăn đắt mà không ngon ,quảng cáo tắm thuốc mà toàn nước lã thôi, có xe đạp miễn phí, cái được là phòng và có chỗ cho trẻ con chơi bilac, bia, tennis, bóng bán, xe đạp đôi, câu cá mà chả thấy cá mấy!