Bánh bông lan ở đây ngon xuất sắc: bánh mềm, thích cái nhân phô mai, vị trứng muối với chà bông ăn không muốn ngừng luôn nhưng khá nguy hiểm vì cân nặng không kiểm soát :))))
Mình thích sữa chua bịch nhưng sữa chua ở đây mình không thích ở chỗ, sữa chua đông đá đối với mình chỉ ngon khi không bị dăm đá, sữa chua phải mịn ăn với ngon, nhưng sữa chua ở đây bị dăm đá nên hơi hụt hẫng
Thích sữa milk bar đó giờ vì sự tươi lành
Lần đầu qua chi nhánh NHĐ và khá ko ổn về không gian quán. Tầng trệt quán quá nhiều muỗi. Bay vo ve trc mặt 3-4 con mà mún chóng mặt. Đập xong lại 2,3 con khác xuất hiện , làm ko enjoy đc gì chỉ mún về lẹ ???? Vì cơ địa mình muỗi rất hút!
Quán ẩm thấp sao ấy, ko khí ko đc sạch lắm ( ko có mùi thơm nưa)
Đối với mình milk bar lần đầu mở ở lê quý đôn là ok nhất. 2 chi nhánh sau này đều khá ko ổn về không gian.
Quán có thiết kế bên ngoài hình ngôi nhà nhìn rất dễ thương và teen.
Quán có không gian ngoài trời và trong nhà có máy lạnh. Không gian quán cũng nhỏ thôi.
Quán bán chính là sữa, cũng có các loại nước khác nữa.
Mình uống sữa tươi nhưng thấy cũng ko có gì đặc biệt mà giá thì khá đắt, 30 mấy ngàn cho 1 chai sữa tươi uống phát hết luôn ????
Mình có gọi ván sữa ăn thử vì các bạn nhân viên giới thiệu là món ngon và hiếm của quán, lâu lâu mới có 1 lần.
Ăn xong, mình nghĩ thôi quán nên cho món này tiệt chủng luôn đi ???? Nó béo béo, ngọt ngọt và hơi đắng. Đến nỗi mình nghĩ là nó bị hư, phải hỏi mấy bạn nhân viên thì mấy bạn nói nó vậy :)) Mình ăn đúng 3 muỗng, còn lại bỏ hết luôn.
Nhân viên dễ thương.
Quán ngồi hơi chán.
Vị trí: Đối diện Galaxy cinema NHD
Không gian: Đẹp, ấm cúng
Thức uống:
Latte kiwi: Nhạt nhẽo chả có vị
Trà dưa hấu táo xanh: Y như nước ép dưa hấu
Giá cả: Mắc so với chất lượng mà mình cảm nhận được
Nhân viên: Thân thiện
Pha nc ngon. Nhân viên order và bạn phục vụ lịch sự dễ thương. Quán xinh. Nhưng tới lúc về bạn giữ xe trẻ tuổi chỉ biet bấm dt. Mặc kệ 2 chi em ì ạch dat xe ra. K dòm 1 cái. Dắt gi dắt. Quán nên củng cố lại khoản áy
Quán này bên ngoài nhìn vào thiết kế bằng gỗ nhìn thích. View đẹp. Sáng bước vào quán cảm giác như ở Đà Lạt. Tối giăng đèn cũng đẹp. Đặc biệt có chỗ ngồi bệt trên tầng gác mái khá hay.
Thực đơn ở quán thích nhất là có nhiều món uống dạng như detox, thành phần là nhiều loại trái cây, rau củ kết hợp lai. Nói chung là kiểu thấy healthy nên thích. :)))
Chủ quán dễ thương. Thấy mình với bạn chụp hình check-in đồ nên tặng khuyến mãi 1 hũ ya-ua ????
Gần nhà nên sẽ còn ghé nhiều để thử hết các món.
Khá ồn.
Mình tới đây 2 lần, lần nào cũng chờ mà chẳng được nhân viên xin lỗi.
Hôm nay mình gọi 2 ly nước, mình tới lúc 9:47, nhân viên nói đợi một lát vì phải ngâm trân châu hay gì gì đó. Mình chờ mãi tới tận 10:47 chẳng thấy đâu, vào hỏi thì nhân viên bảo quên, rồi mang nước ra mà chẳng thèm xin lỗi nửa câu.
Khách hàng không ăn xin đâu.
Quán nhỏ xinh ❤️
Mình và bạn gọi Trà hoa đậu biếc Machiato
Màu ngoài xinh lắm, xinh hơn trong hình nhiều nha
Mình thích machiato ở đây hơn là quán khác, không quá béo vị ngọt vừa
Vừa may hôm nay đến đúng ngày 20-10 nên được giảm 30%
Vô tình bắt gặp quán nhỏ nhỏ xinh xinh nên ghé vào
Quán trang trí siu dễ thương- cảm giác giống homestay ở Đà Lạt ❤️ Mình ngồi ở gác mái rất yên tỉnh
Mình gọi ly sữa tươi Familk matcha trân châu đường đen ( vì được bạn nhân viên giới thiệu là best seller của quán)
Món này uống vừa miệng lắm, vị sữa của quán cũng khác biệt so với mấy quán khác ( nghe bảo đặc trưng của quán là sữa tươi), uống cùng với trân châu thì best thật sự. Bị mê luôn món này
Có dịp mình sẽ quay lại ????????