Trào lưu đồ uống trà sữa đang là một trong những xu hướng hot nhất của các bạn trẻ trong một vài năm trở lại đây. Chính vì vậy, kinh doanh mở quán trà sữa là con đường khởi nghiệp được nhiều bạn trẻ hiện nay lựa chọn. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Kinh doanh quán thế nào không phải là những công việc đơn giản có thể giải quyết “ngày một ngày hai” là xong? Bên cạnh đồ uống ngon, phong cách phục vụ tốt thì một yếu tố không thể thiếu để làm nên thành công của hình thức kinh doanh này chính là cách trang trí quán trà sữa đẹp, có không gian để khách hàng chụp ảnh hoặc trò chuyện.
Và đây là một trong nhưng quán đáp ứng được nhu cầu trên bên địa phận Ngũ Hành Sơn nè, dành cho nhứng tín đồ trà sữa muốn ăn full topping ú ù u hen
Trà sữa ở đây ngon lắm nha , giá rẻ phù hợp vs túi tiền sinh viên , gần trường đại học Kinh tế quả là một nơi lí tưởng để tụ tập bạn bè ăn chơi nè , thức uống quen thuộc của mình trà sữa trân châu đường đen , uống quen rồi đâm ra lỡ ghiền lun :3 , bạn mình uống trà đào thì khen ngọt vs dịu nhẹ , mình thích đến đây ban đêm vì có nhiều gái xinh nè :3
Thật sự rất thất vọng về chất lượng đồ uống dạo này nên lần đầu tiên mình mò lên đây viết review -_-
Mình uống ở đây lúc quán mới mở cơ, lúc ấy trà sữa rất ngon, béo, đậm vi trà, dù thạch ko đặc biệt lắm, gần như nghiện ts, ngày nào cũng xách đít với bạn qua đây. Cơ mà dần dần thấy chất lượng ngày càng giảm, phải 1 đợt sau nữa mình mới uống lại, thì ôi thôi vẫn chả có gì cải thiện mà càng dở hơn, mua thái xanh mà ko ngửi ra 1 chút mùi đặc trưng của trà thái, ts màu thì xanh như màu hóa học trông cứ lởm lởm, mình chắc chắn chả có cái màu thái xanh nào giả tạo như thế luôn, uống thì như uống nước đường, còn có cảm giác cặn bột sữa hay bột gì đấy, thạch ít, ko có gì đặc biệt. Nói chung là sau những lần cố thử quay lại quán để thử lại thì chỉ có thất vọng hơn thôi. Mình chẳng muốn quay lại quán thêm 1 lần nào nữa :)
Mình có tới quán này một vài lần rồi. Đồ ăn và nước uống đây cũng khá bình thường. Kiểu tiền nào của nấy. Trà sữa ở đây khá rẻ, chỉ giao động từ 15-20 ngàn 1 ly. Đồ ăn thì mình thấy không được ngon lắm. Lần gần đây nhất mình có đặt đồ ăn qua foody. Mình gọi 1 suất combo, tới lúc ăn đậu khuôn thì bị nôn ra vì đậu bị thiu. Mấy lần trước tới quán thì thấy đồ ăn bình thường, chỉ duy nhất lần này gọi về ăn và thấy đậu khuôn bị thiu như vậy.
Mình mặc dù chưa trực tiếp tới quán dùng thử nhưng mình đã order 2 lần các món của quán 2 lần qua grab. Thật tệ hại, cả 2 lần mình đều bị đau bụng sau khi ăn.