Đi ăn cùng lũ bạn thân mà mỗi đứa một phong cách và đòi ăn một món quá mệt nên cuối cùngcminhf gom hết mang qua đây luôn cho nhanh và tiện.
Không gian: quán deco theo phong cách hiện địa xen với dân gian khá lạ mắt đèn và ánh sáng trang trú bắt mắt.
Nhân viên: đây là một trong những quán mà mình rất thích các bạn nhân viên cũng như các phục vụ, khi vào ăn bạn sẽ được phục vụ nhiệt tinhd, nếu ăn thịt nướng các bạn sẽ nướng cho mình luôn.
Đồ ăn khá ngon nhiều set menu khác nhau để mình lựa chọn.
Đồ ăn phong phú, đa dạng, giá cả ok, nhân viên nhiệt tình, chỉ duy nhất là phía bàn dãy A gần ngoài đường không có tấm che ánh nắng nên rất nắng. Nếu được quán có thể làm.thêm rèm che thì tốt lắm
nhưng đồ ăn không được chất lượng lắm
Ăn đợt mới hết dịch xong với giá km 199k/ng , ăn vô số là món ăn ngon , toàn món minhf yêu thích như là sashimi, hàu nướng , thịt nướng, tráng miệng cũng rất đa dạng nhen từ chè , trái cây , kem, sữa***.. nói chung buffet ở thì OK rồi . Thịt nướng cuộn kim châm ở đây rất ngon nha mng nên gọi ăn thử nè, hàu nướng nữa nha .
Không gian rộng rãi, lịch sự .
Nhân viên nhiệt tình , set up đồ nhanh .
Nghe review về buffet của Faifo khá ổn nhưng mình thử thì cảm thấy chưa thật sự hài lòng lắm. Mặc dù giá ở đây cũng khá cao so với nhiều nhà hàng buffet thịt nướng khác. Không gian ấm cúng và có nhiều quầy đồ ăn tự chọn để mình lựa, đặc biệt có cả sashimi nữa nhé. Thịt bò thì khá mềm nhưng mình thấy thịt không được tẩm ướp nên ăn không thấm thía lắm. Nước chấm cũng okay này. Nhân viên phục vụ hơi lâu 1 tí chắc do hôm mình đi ăn quán khá đông nên gọi nhân viên hơi cực. Điểm cộng là đồ ăn hơi bị đa dạng luôn í, từ hàu tôm tới sashimi nữa.
Giá cả rất hợp lý với chất lượng từ món ăn đến phục vụ. Hải sản tươi, shusi cá hồi ngon, quầy line rất nhiều món như món thuần Việt ( có cả phở và bánh xèo nhé ) và cả shusi, hải sản tươi. Các món tráng miệng rất ngon tuy nhiên lại không có kem.
Cứ mỗi lần quay lại đây tôi cảm thấy thật tuyệt, những món nướng thơm ngon, thực phẩm tươi. Ghiền nhất món bò cuộn nấm kim châm... Đồ sasimi cũng đã dạng, hàu, cá hồi... Thật tươi ngon, ăn mãi ko chán lun. Món trộn, salad rau cũng ok, ăn no căn cũng nhưng cũng mún ăn thêm nữa, đồ tráng miệng có sữa chua ngon ơi là ngon, món chè đa dạng, ko quá ngọt và ngon. Nhân viên quá nhiệt tình. Nói chung quá tuyệt vời lun nha. Sẽ quay lại nhìu lần tiếp theo
Trưa thứ 7 vừa rồi có vào faifo dùng bữa trưa. Mình vào quán lúc 10h30, quán khá vắng, chỉ có 1 bàn đã có 4 khách ngồi. Đồ ăn lúc đó cũng đã lên được khoảng 70%. Các món về thịt bò, heo, tôm, mực nướng thì có menu để gọi riêng (menu này đã nằm lun trong gói buffet 339k nhé). Mình gọi mỗi loại một dĩa, nói chung là chất lượng cũng ok. Thịt bò thì mình thấy bình thường. Các bạn nên gọi bò kim châm, tôm nướng. Mực với bạch tuột nướng k ngon. Mình gọi mực lớn nướng, nhưng quán kêu hàng chưa về kịp, nên lấy mực cơm, k ngon lắm. Sò, ốc tươi ngọt, nhưng ít, không nhiều như quảng cáo. Tôm hùm thì mỗi người đc nửa con nhỏ như hình. Có nhân viên nướng đồ cho mình ăn nhé. Nước chanh sả ở đây khá ngon. Ăn no quá rồi cũng k thử các loại chè với trái cây tráng miệng.
Nhà hàng quá cù nhày. Không cịu xuất hóa đơn cho khách. Lấy thông tin xuất hóa đơn đến 2 lần, nhưng lấy mọi lý do để không xuất. Cuối cùng phải lớn tiếng mới đồng ý xuất hóa đơn, nhưng hẹn mãi. Hứa sẽ không bao giờ đến đây nữa! mọi người hãy cảnh giác với nhà này nhé
Đến nhà hàng từ lúc 6h30 tối . Mà cảm giác như sắp đóng cửa . Đồ ăn quá ít so với giá 299k . Bếp fill đồ quá chậm . Chờ hết món mới fill thêm . Hải sản không tươi . Sarsimi không tươi . Đi 1 vong chẳng biết lấy gì . Vì quá ít đồ . Được cái nhân viên bàn phục vụ rất nhiệt tình .
Tôi đã bị sốt và nôn đến 3 lần do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tối cùng gia đình tại đây. Thật là một trải nghiệm đáng nhớ, hẳn sẽ kô quay lại chổ này.