Quán bar trước nhà :))))))) không gian cũng không rộng lắm, bước vào thì thấy hơi ngột ngạt, 1 phần vì mình thấy khói thuốc nhiều, mình ko ngửi được khói thuốc nên rất kị mấy chỗ này, chỉ vào khi có dịp đặc biệt nào đó :))))))))
quán bar ở đây thì nhân viên nhiệt tình chu đáo lắm, đồ uống thì giá rẻ hơn bên phương đông, nhạc thì theo mình đánh cũng tàm tạm thôi, không bốc lắm, nghe chập sẽ thấy khá chán :v được các pr ở đây khá được, dễ nhìn :)))) mấy e dancer cũng khá chất, tính ra chỗ này cũng khá phù hợp cho các dân chơi thích bay đêm :))))))
Phố lại lên đèn, tôi lại lên đồ, xoã stresss sau những giờ làm vất vả
- Nhặc hay
- Không gian thoáng
- Đồ uống, cách trang trí đẹp
- Xơ khá đẹp :))) mướt
- quẫy tuyệt vời :))
- phục vụ tuy k chuyên nghiệp, chưa tiếp cận khách tốt, nhưng cũng đx 6 điểm cho các e .
Sau tăng đầu tiên lơ mơ rùi mới bắt đầu lết xác vào đây, bar khá đông, tuy mắt mũi đã tèm nhèm hết rùi nhưng vẫn thấy rõ từng em hotgirl trong đây hehe. kêu chai Martin ra ngồi nhâm nhi, nghe nhạc và ngắm mấy em đong đưa... Nhạc tạm ổn, thỉnh thoảng có bài chơi rất hay, theo nhận xét của mình thì bar này đông là do có nhìu hotgirl và giá thành cũng vừa túi tiền chứ chắc hok phải do nhạc rùi