Sáng đi ngang mới thấy quán này, ngộ ngộ chộp đăng lên cho m.n review để biết ....
Nguyên đường Đồng Khởi có quán này để địa chỉ Ngô Văn Sợ lạ wá hok bjt sao lun.... thấy có mấy chú tới uống mà cũng khá sạch sẽ bữa nào rãnh sẽ ghé thử
Được giới thiệu quán này cà phê sữa ngon rẻ, mùi vị lạ lẫm nên sáng nay cũng ghé mua thử xem sao.
Không gian quán nhỏ nhỏ, kiểu quán cóc ấy, sáng mua ổ bánh mì sài gòn rồi qua đây kêu thêm ly cà phê sữa nhâm nhi là tuyệt. Lượng nước đầy ly, nhưng vị hơi ngọt. Giá rất bình dân chỉ 15k. Nhưng mình vẫn thích bên Milano NVH và Sonder ĐK hơn.
Mình có gọi thử latte nhưng bạn phục vụ bảo không bán đem về được, chắc tại quán không có ly giấy nên vậy.
Bạn phục vụ nhỏ nhắn, dễ thương.
Hình như chỗ này chỉ có mình hay viết review cho quán thì phải. Àhihi.
Hôm nay mình uống trà đường á nhe, giá yêu thương là 10k một ly thôi.
Sáng nay lại có dịp nghe mấy chú lớn tuổi bàn chuyện này kia, nghe mà học được rất nhiều thứ hay.
Quán cafe F25 tuy ít ai viết review nhưng quán vẫn đông như thường, chắc cho khách ghé toàn dân đi làm việc, mấy chú lớn tuổi chứ không có ai teen teen hay xài app foody quá.
Chị pha chế dễ thương vô cùng, hihi.
À quán mở cửa tới 21h thôi á nha.
Quán cafe F25 nằm trên đường Đồng Khởi, kế bên cửa hàng điện thoại di động, quán tông màu xanh dương.
Không gian quán thì hơi nhỏ, bên trong và ngoài vỉa hè, thường thì mọi người hay ngồi ở bên ngoài hơn, thoáng mát, ngắm xe cộ, dòng người ngược xuôi.
Nước uống ở đây mìn thấy ổn, giá rẻ, cafe sữa 15k, lipton đá 14k....
Ở đây tuy quán nhỏ nhưng bán đắt lắm nhe, giao cho ngân hàng Vietcombank, mấy cty gần đó, rồi bán mang về nữa.
Lần nào bán bánh kế bên mình cũng gọi 1ly để uống hết.
Chị pha chế dễ thương, bạn nhân viên vui vẻ.
Hình như là cứ lần nào đi bán bánh mình cũng uống một ly hết, kiểu này chắc nghèo luôn quá hà.
Mình viết review cũng nhiều rồi nói chung là nước uống ổn, giá phải chăng, vừa túi tiền.
Ở đây cũng có khách nước ngoài ghé uống nữa á, có đợt người Trung Quốc ghé vì mình nghe họ nói chuyện nên đoán, mình cũng thắc mắc là không biết họ gọi món thế nào, hihi.
Menu quán có tiếng Việt và tiếng Anh luôn nha.
Chị pha chế dễ thương, nhỏ nhỏ người, quán chỉ có duy nhất chị là pha chế, à có cô kia cũng pha chế được luôn á.