Quán khá đẹp. Sang trọng và lịch sự nhưng tìm hơi khó. Trong quán nhìn ra ngoài thì dễ nhưng cảnh chả có cái vẹo gì vì đối diện là toàn nhà cao. Đồ uống như nhiều quán khác. Bữa đến gọi 1 cafe đen. Uống chả thấy ngon gì. Đồ ăn hình như cũng có nhưng mình không gọi vì thật ra mấy quán cafe mình không tin tưởng về đồ ăn lắm. Menu thấy ngoài đồ ăn đồ uống còn có khá nhiều thứ ăn vặt nữa nhưng chưa có dịp thử. Nhân viên hơi chậm. Giá so với mấy quán khác cũng tạm ổn.
Quán hơi khó tìm vì nằm khuất trong tòa nhà cao tầng. Quán này thì sang trọng nhưng không đông khách lắm. Quán có chỗ ngồi ở ngoài hiên và ở trong nhưng ở ngoài thích hợp ngồi mùa hè thôi mùa đông ngồi lạnh lắm. Gọi 1 cốc cà phê đánh đá, uống bt nếu như không muốn nói là chả ra gì. Đồ uống không ngon nhưng đồ ăn thì cũng tạm được đặc biệt là cơm bò với cơm sườn. Cơm còn nóng nguyên, dẻo thơm, không bị cứng, rời. Sườn ngấm gia vị, ngọt chua ăn rất ngon ý. Nhân viên cũng được đặc biệt là nhân viên pha chế rất cool.