Quán rộng rãi, mát mẻ, nhân viên thân thiện. Phô mai đá xay đào và phô mai đá xay kiwi tạm, do mình cảm thấy ngọt gắt quá :(( Lần sau sẽ thử trà sữa xem sao.
Lâu ròi mới ghé lại ezi ngồi nè. mình gọi sữa tươi trân châu đường đen 25k.
quán có không gian 2 tầng, nhỏ xinh thôi mà buổi tối cực kì đông khách. chỗ vỉa hè để xe siêu rộng luôn, bỏ thoải mái, chỗ này gần trường học nên mấy bạn học sinh - sinh viên ngồi đông lắm.
mình đi buổi tối ngồi ở ngoài cho thoáng, sữa tươi ngon, trân châu dai dai, không bị ngọt quá
mình có mua khô gà, giá 25k hay 30k gì đó, ăn khá là ngon luôn, có vị ngọt nhẹ, hơi cay
nhân viên thân thiện
Mình cũng khá hay uống ezi, nay quán đã có 2 chi nhánh rồi, chi nhánh 2 PĐL đẹp lắm, lại rộng rãi nữa, đi qua đèn sáng trưng luôn. bên cơ sở 1 thì không gian nhỏ hơn, 2 tầng, nhân viên khá nhanh nhẹn & lịch sự. buổi tối ngồi vỉa hè có vẻ thoáng hơn
mình ya uống bên này trà đào nhưng lâu đổi vị qua uống Olong chanh đào thử xem sao, ly này 26k, èo ôi, ly nước khá là chua luôn. ai mà bị nghén đang thèm chua thì mua về uống cho đủ đô nha, vừa mát, lại vừa chua nữa đó
quán làm món khá nhanh
Lâu rồi ko ghé EZI, mà trước cũng hay mua mang về chứ ít qua. Dạo này kiêng đường nên hạn chế uống trà sữa hẳn ? nay thèm khô gà quá mới mò lên now đặt. Mình đặt 1 khô bò vs 1 khô gà. Bên này đc cái túi bé vầy rất dễ ăn, đóng gói sạch sẽ, lịch sự. 1 túi 24k khá dễ mua và vừa tiền. Khô bò ăn ngon hơn khô gà 1 xíu. Bò kiểu vụn vụn chứ ko phải miếng to như tết đâu nha. Đều 24k như vầy thì chất lượng lắm rùi :D
Milo dầm nhìn vầy có bị kích thích ko chứ. Vì milo dầm mau tan nên khi ship về quán chọn loại đá đông, nhận hàng là vừa ăn, mình thích quán tâm lí chỗ này. Bánh flan siêu ngon, có thêm đậu phộng (chỗ khac ko có á) đặc trưng, bánh milo và ko thể thiếu lớp milo đặc quánh ha.
Ngoài ra mình hay gọi STTCDD nhưng mà là trân châu trắng, vị ngọt vừa phải từ sữa tươi, thêm hương vị đường đen khá là hài hoà nè
Mình thích kem flan ở nơi này, dày bánh, thơm, béo + trà sữa nữa là miễn chê luôn nè
Hôm này vợ chồng mình ghé uống nước, có bé nhân viên tóc ngắn tém cực cute. Do mình co con nhỏ nên em hỗ trợ mình hết mình luôn. Cho mượ li nhựa, muỗng, rồi thấy bàn bên cạnh hút thuốc em đã ra nhắc nhở giúp để anh ấy không hút nữa, khỏi ảnh hưởng đến con mình.
Cực cute hen. Nước uống thì ok hết chie có món milo dầm minh thấy đăng quá. với một đứa hảo ngtj như mình thì vị đắng ấy là thứ khó uống nhất
Không gian thì thoáng khỏi chêc, wifi thì bo mạnh. duyệt nhé
Quán ezi mở lâu rồi nhưng mới nổi lại thời gian gần đây với món sữa tươi trân châu đường đen là món ngon nhất tại đây, sữa tươi ở đây rất khác so với các quán, béo và trân châu luôn được nấu mềm dẻo, quán cũng chạy theo trend với milo dầm uông cũng được tại mình không ghiền ngọt lắm, hay đi uống quán này nhưng ít chụp hình lắm, quán có lượng khách khá đông vào mỗi buổi tối, nay tự nhiên thèm ăn cái gì nhai nhai cho vui thì nhớ đến khô gà , gói nhỏ dễ ăn , gói tầm 20k , ăn mình nên order vậy cho khỏe, khô gà thơm , sẽ ghé ủng hộ quán nè
Ko biết công thức của ly ô long chanh đào mới này là vậy hay nhân viên quên bỏ đường, mà ly mình order tới uống chuaaaaaaaaaaaaaa ơi là chua, tỉnh cả ngủ
Quán cafe, trà sữa siêu bắt trend ))) cập nhật đầy đủ loại đồ uống nổi tiếng hiện nay và còn hay ra nhiều thức uống mới.
Ezi có 3 tầng, mình hay uống mà toàn lên tầng 3 thôi, tầng 2 ít để ý tưởng ko có ko ấy.
Mình đến để thử loại milo dầm của quán. Thấy quảng cáo khá nhiều luôn. Nhưng mình thấy chưa thực sự đặc biệt lắm, vị đắng của milo và cacao còn khá nhiều, nên nó át mùi đồ uống.
Mình thử vài loại trà sữa nữa thì rất ngon nha. Trà sữa thái xanh thơm, mùi matcha rõ, nha đam trong ly giòn giòn ăn thích lắm. Kem sữa dày, nhiều hơi ngọt tẹo nhưng cũng ổn nè.
2 loại hồng trà sữa và oolong sữa thì vị khác rõ rệt, thơm mùi trà đặc trưng, độ ngọt vừa phải làm mình ưng bụng lắm. Không thể bàn về chất lượng trà sữa ở Ezi được. Phục vụ lịch sự, thân thiện. Bọn mình gọi món có hơi lâu cũng không khó chịu gì cả. Giá cả lại vừa phải. Không gian rộng rãi, decor lại xinh nên chắc chắn phải ghé rồi.
#SIEUHOIFA <3 <3 <3 <3
quán cf học bài khá phổ biến của giới trẻ đà nẵng
++ Vị trí : nằm trên đoạn đầu đường*** gần trường đại học sư phạm kỹ thuật :3 :3
++ Không gian : quán tuy có 2 tầng tuy nhiên tầng thượng thì rộng rãi hơn, tầng 1 khá chật, chỉ có vài bàn có máy lạnh
++ Chất lượng : nước ở đây so với tầm giá khá được, có nhiều món ngon như trân châu đường đen, ya ua trái cây, trà sữa mình hay uống là trà xanh
++ Phục vụ : nhân viên thân thiện
++ Giá cả : quá oke so với sinh viên
Món đầu tiên thử ở đây chính là Sữa tươi trân châu đường đennn. Quán hay chạy khuyến mãi trên now nên đặt về uống thử nhưng chờ hơi lâu 1 tí . Giá trung bình không quá đắt nhưng chất lượng rất tốt. Trân châu ngon, hơi ngọt 1 tí nên chắc ai hảo ngọt thì sẽ rất thích,sữa thơm béo, ly nhìn thì bé nhưng nhiều lắm. Vì mình k thích ngọt lắm nên uống 1 tí là bắt đầu ớn, lần sau chắc sẽ giảm lượng đường xuống bớt. Thấy quán đang hot món milo dầm mà chưa được thử lần sau sẽ quay lại để thử món đó.
Đồ uống ở đây ngon, thích nhất sữa tươi trân châu đường đen, nhân viên ok, chỉ có cái là mặt bằng hơi nhỏ, toàn phải ngồi ngoài đường, nếu có điều kiện, chủ tiem nên kiếm mặt bằng to hơn, thoáng hơn, hoặc làm thêm chi nhánh 2 :))
Ở Ezi thì ngoài sữa tươi trân châu đường đen thì mình cũng hay uống trà sữa . Cũng lâu ngày không uống trà sữa ở Ezi nên mình mạnh dạn order Now 1 ly trà sữa thái xanh size L thêm pudding trứng và kem trứng . Đây cũng là lần đầu mình thử món kem trứng của quán. Trà sữa ở Ezi thì ngon ở chỗ rất đậm vị chứ không loãng như nhiều chỗ khác. Pudding trứng thì mình thấy ok , ngon nhưng cũng không có gì quá đặc biệt . Tiếp đến là topping kem trứng . Kem trứng đặc, khá ngon nhưng mình vẫn thích kem cheese của quán hơn. Kem trứng quán bỏ riêng trong ly nhỏ, đỡ bị tan hơn so với bỏ chung trong ly nước. Nhưng mà đặc điểm chung của kem sữa, kem cheese, kem trứng ở Ezi là khá đặc nên dù có bỏ chung cũng ít bị tan nên mình thấy bỏ kiểu gì cũng ok hết.
Ngày trước mình là fan trung thành của Ezi luôn ấy nhưng có đợt nước bỏ nhiều đá quá cảm thấy không hợp nên mình không uống nữa. Cũng hơn 6 tháng rồi giờ mới uống lại. Ly của mình là sữa tươi trân châu đường đen thêm bánh flan hết 28k thì phải. Vì hôm mình đặt hình như now giảm giá. Uống ngon lắm luôn. Vừa nhiều vừa ngon nữa đúng chuẩn Ezi mình thích những thời gian đầu. Trân châu mềm, còn hơi âm ấm, độ ngọt vừa phải. Bánh flan cũng ngon. Nói chung là có cảm tình với Ezi lại rồi đó.
Mình uống ở đây từ lúc mới quán mới bắt đầu ra sttcđđ ấy, thề là cực nghiện luôn các***ạ, mình cảm thấy sttcđđ ở đây là best luôn ? những thứ đồ uống khác cũng rất ngon, giá cả hợp lí với các bạn hssv lắm. Nhân viên ở đây cực kì là nhiệt tình và thân thiện, ? cho nhân viên ?????? Mọi người nên thử nhé
Có ghé vài lần học bài, chơi uno, tám ... Tsttdd ở đây đúng ngon, trà đào cũng k kém nha. Nv pv nhiệt tình, thân thiện. Đi buổi tối hơi đông nên chờ hơi lâu tí . sẽ ủng hộ quán tiếp ❤❤?
Đua đòi uống thử milo dầm trân châu nhưng cũng bt, ko có gì đặc biệt, uống dễ ngấy. Size nhỏ thì không có flan, size lớn full topping có flan. Đc cái nhân viên thân thiện, nói chuyện nhẹ nhàng. Có dịp sẽ thử các món khác
Trà sữa là một loại thức uống được bắt nguồn từ Đài Loan, được làm từ trà xanh hoặc trà đen và pha thêm sữa. Dần dần thức uống này được ưa chuộng, trở nên phổ biến và du nhập vào các nước tại châu Á như Singapore, Hàn Quốc,*** Hồng Kông. Trà trân châu có vị ngọt, hơi ngậy của sữa hòa quyện cùng chút chát và thơm của trà.
Đa số trà sữa đều có thêm trân châu, được gọi là trà sữa trân châu. Hiện nay ngoài trân châu đen, trân châu trắng thì các loại trà sữa còn được cho thêm một số nguyên liệu gọi là topping như pudding, thạch rau câu,….hoặc các loại kem chess. Và ly của mình đang uống gọi là trà sữa Flan . Hihi, bánh flan ăn không đã ngon, bỏ vào trà sữa thì còn gì bằng
Ezi từng là 1 quán ruột của mình từ hồi 2017 lúc mà ezi còn thưa khách, hồi lúc mới ra trà đào đủ loại thạch, nước quá ngon và rẻ. Sau này ezi đông khách lên cảm thấy chất lượng nước của ezi không còn như xưa nữa, quán thì đông và nhìn rất chật chội, không như hồi xưa ngồi rất dễ chịu và thoải mái. Dù sao thì quán decor vẫn rất đẹp, chỉ có điều wc quá bẩn và chật, chất lượng nước đi xuống nữa nên mình đã khôgn còn ghé quán nhiều như xưa. Mong quán khắc phục và hẹn quán vào một ngày không xa.
Như bài trước mình có phản ánh là do bên anh now giao thiếu hoặc quán sót đơn. hnay quán đọc được và có 1 anh nhân viên ở cửa hàng đã gọi điện báo sự sai sót này và có xin lỗi rồi đòi giao lại hàng đến tận nơi cho mình (món 26k) mà anh không lấy phí ship, có gửi thêm tới mấy anh cũng không lấy là không lấy :((( , nhà mình lại xa. Trời thì mưa to , kể cũng tội anh nớ thật. Nên mình có gọi thêm 2ly trà 60k, để bù lại cái công anh đi
Uống ezi từ khi khai trương đến nay nhưng đây chỉ là lần thứ 2 mình đặt qua app foody. Chưa bao giờ thấy Cách làm việc của quán nào mà chuyên nghiệp như vậy , chắc trên cái đất đà nẵng không quán nào được như vậy cả. Thề luônnn
Cũng xin lỗi ezi vì hqa mình có phần khá giận, nhưng mình không nghĩ là hnay quán lại liên hệ và bù lại cho mình như vậy nên phải đăng lại bài này (bài trước mình không xóa được ) để đính chính lại, mong mọi người hiểu rõ hơn về EZI
Và tất nhiê. Mình Vẫn sẽ ủng hộ quán thường xuyênnn hơn?
trong đơn mình có đặt bánh, mình đi ra ngoài nên nhờ con em lấy hàng giúp, lúc mình về ktra hàng thì không thấy bánh đâu cả, không biết là bạn now quên hàng hay bên quán sót đơn. Vì cuối tháng mới nhận lương nên mình mới đặt nhìu như vậy cho mấy đứa em ăn uống thoải mái mà lúc nhận hàng thì chán chả buồn nói :) tự nhiên bị mất tiền vô duyên, 26k đối với mình lớn lắm í )) (sinh viên mà )
Không có hình lúc nhận món vì mình về mấy đứa ăn uống dở***, mình không chụp được nên không biết nói zậy có ai tin không. Dù mất 26k nhưng Tức nên lên đây phản ánh cho mọi người không như mình
Sữa đậu kem flan trân châu đường đen: sự kết hợp bù trừ khá ưng ý. Sữa đậu nguyên vị nhạt hòa với đường đen tạo vị ngọt thanh, sữa béo, kem flan thơm dễ ăn, giá hạt dẻ, có thể xách đi xa và uống giải khát. Trân châu dai dai mềm mềm nhai vui miệng :')
Hí hửng tới EZI ord 1 ly trà dâu. Dâu tây rất ít so với những nơi mình từng uống, dâu tằm khá ngon nhưng không trái nào được cắt cuống hết ? biết thế ord trà đào
Mình đã thử nước ở tiệm này khá nhiều. Loại nào cũng ngon. Sữa tươi trân châu hơi ít béo và ít ngọt nhưng vẫn ngon, có thể dặn nhân viên thêm ngọt. Trà sữa cũng vừa vị, thạch đa dạng. Trà đào cũng ok. Trà thanh xoài cũng rất dễ uống, vị thanh, xoài cắt hạt lựu. Hôm nay mình thử milo dầm trân châu, rất lạ, vị ko quá ngọt, có bánh ăn giòn giòn vui miệng, trân châu luộc mềm rất ngon. Nói chung là khá hài lòng về tất cả món nước ở tiệm này. Sẽ là quán ruột của mình ❤️
Mình đến quán uống và gọi 2 ly sữa tươi trân châu đường đen:(( nhưng chờ hơn 20p mới có. Sữa tươi tạm ổn, mình thích trân châu hơn. Nhưng với giá thì chất lượng như vậy là vừa phải rùi
Mình bị mê món Sữa tươi trân châu đường đen ở đây, ngon hết sức, ngon hơn tất thảy quán mình đã uống.
Cũng không có gì để chê ở quán. Sẽ ghé thường xuyên.
Ủa sao order không được, làm ăn kiểu gì vậy, đặt 3 li đợi lâu lét không chịu confirm là sao? Làm ăn kiểu gì vậy, mong xem lại giúp. Mỗi lần vào đặt là không được, đành phải huỷ
Lâu rồi thèm st trân châu đg đen qá hí hửng order đặt thêm giúp ae nữa. Cuối cùng nó lạt nhách mà tưởng đang ún nước lạnh. Chưa bh ún li st nào mà dở như li này. Đem đổ lun k thể ún nổi vì qá ít đường đem. K có vị j hết...thất vọng dã man .Đã alo báo quán nhưng tl qa loa rồi im lặng lun ?. Cạch từ đây. M tưởng qán đông các bạn quên bỏ đường đen,nhưng mà trc đó bạn mình ún nó cũng kêu lạt nhách như v.
Nay đến thử món mới rất vừa uống, trà đào mình thấy hơi chua nhưng lát đào to lắm. Không cần bàn tới nước uống nữa, mà thứ siêu siêu mới là mấy bà mèo, xinh xỉu aaaaa, khách lên tầng 2 ngồi trong phòng điều hoà nên đóng cửa, bà mèo lẻo đẻo lên sau ngồi ngoài cửa nhìn vô đáng yêu dã man, đi chục lần rồi giờ mới thấy đường luồn gần cầu thang có tận 3 con luôn í
Mình thích tsua lài ezi vì vị thanh, uống k bị nặng và dính lưỡi, cực thơm trà nữa. Thạch cx ngon, khúc bạch béo, thạch phô mai vị pmai cực rõ, miếng to.
Nhân viên cực dth, ko biết chủ là ai nhưng m rất ấn tượng về cách ohujc vụ quán, ai cx niềm nở và hiếu khách. Mình uống 3,4 năm rồi vẫn thích.
Hôm vừa r bạn mình đi nhưng quên tiền và thẻ atm, mình đến hỏi thì có bé chiên tayaki tóc ngắn ở cn***rất niềm nở, còn nói m có thể ck cho em ấy rồi em ấy sẽ trả tiền mặt giúp mình cho tiện.
Chưa thấy chỗ nào dth như v nên mình sẽ và mãi ủng hộ. Điểm duy nhất mình k thích là quán xài ly nhựa nhiều thôi ^^ hi vọng quán có thể xài ly giấy để giảm thải nhựa ^^
Hôm 12/10 mình có đặt ở đây 2 phần nước, gôm STTCDD và trà chanh mật ong (bỏ thêm nha đam) khi mình nhận về lại thiếu nha đam. Mình có đánh giá và báo thiếu thì trưa hôm nay, bên Ezi có đến gửi mình 1 ly khác và kèm lời xin lỗi. Mình đánh giá rất cao việc giải quyết vấn đề ở Ezi. Mình luôn thích quán từ phong cách niềm nở với khách hàng của tất cả nhân viên và qua lần này nữa mình càng thích bên bạn hơn. Trước nay khi có dịp đi cafe thì việc chọn quán của Ezi luôn là lựa chọn hàng đầu của mình. 1 ly nước bù không phải về giá trị tiền mặt nhưng lại thể hiện rất tốt sự chuyên nghiệp của các bạn ? dù bên mình không yêu cầu bồi thường. Mình cảm ơn rất nhiều và việc này càng làm tăng sự yêu thích của mình bên các bạn nhiều hơn nữa. Chúc Ezi ngày càng phát triển hơn nữa nhé ??? mình sẽ tiếp tục ủng hộ Ezi Coffee ạ ?♀️
Ord 2 ly , ly sữa tươi trân châu đường đen thì quá nhạt , còn ly trà sữa có ord thêm thạch phô mai nhưng khi ship đến thì không có ? lần đầu uống củng như lần cuối
Đã uống ở đây rất rất nhiều lần và trong nhiều lần đó có không ít lần phát hiện có móng tay, tóc,...
Cũng thắc mắc các bạn khuyến mãi thêm cho mình hay sao mà thường xuyên bỏ vào thế.
Suy nghĩ lại chuyện hợp vệ sinh và an toàn thực phẩm nhé!
Bình thường cũng hay uống Ezi nên Hôm nay thấy giảm 50% là đặt luôn để uống đón giao thừa mà nhìn ly nước thấy hụt hẫng quá. Đặt 3 ly size L ( sữa tươi trân châu, trà kiwi, trà đào) với khô gà. Mới nhìn bên ngoài là thấy mực nước 3 ly ( không đá ) không bằng nhau: ly sữa tươi nước đến vạch 1 (vạch dài trên cùng), ly trà kiwi mực nước ở giữa vạch 2 và 3 ( từ trên xuống) , trà đào thì mực nước chỉ ở vạch 3, có 3 lát đào. Là do chạy khuyến mãi nên nước ít hay sao vậy.
Mấy lần trước mình không đặt trà đào size L mà đặt trà đào thạch tươi size L thì thấy trà đến vạch 1 mà còn có 3 lát đào, thạch tươi, thạch đào đủ hết ( cũng bằng giá 30k ) @@. Vậy chẳng lẽ trà đào có thạch còn rẻ hơn trà đào không thạch nữa hả.
Mình hay uống sữa tươi trân châu đường đen của quán mình vì thích kem plan. Mình cũng không định comment đâu nhưng do gặp trường hợp này 2, 3 lần nên cũng nói để quán rút kinh nghiệm :(( Mình order qua grab vào giờ hay đông ( tầm 8h tối) và mình bị thiếu kem plan. Đặt qua Now thì không bị nhưng Grab là bị. Hay do quán đông quá nên các bạn nhân viên bị sót. 1 phần kem plan k nhiều gì nhưng nhiều khi đang thèm kem plan mà ship tới k có cứ bị ức ý :((
Mình thật sự thất vọng về món milo dầm ạ. Sốt rất đắng, đặc biệt đá cứng không thể dầm ra, cứ như bỏ sẵn tủ đông vậy ạ, mình order 2 ly size L vì sz L mới có bánh flan, dầm đá mà thủng luôn ly ạ, mình nghĩ ở dưới chắc sẽ ngọt nên đổ vào tô dầm cho dễ nhưng mà thật sự k nuốt nổi tới muỗng thứ 2, mình đổ đi và thấy rất là phí vì số tiền mình bỏ ra thì chất lượng mình nhận lại là quá kém ạ. Mình thật sự chân thành góp ý và không có ý chê bai gì quá đâu nhưng mong ezi coi lại công thức sốt. Mình cảm thấy đậu phộng không hợp với món này ạ, vì nó giống như chè ấy ạ.
Hôm nay đến quán thì có bạn mang mèo đến, cho mèo chạy nhảy lên bàn. K biết là mèo sạch hay không nhưng bàn để là để thức ăn, mèo chạy dưới đất rồi nhảy lên bàn vậy mà nhân viên ở quán cũng không nói gì (hình như là người quen hoặc là nhân viên quán nhưng k làm thời điểm đó).
Lúc sau thì bạn khác (là nhân viên quán) lại mang thêm 2 con mèo khác, lần này thì mèo nhảy cả lên bàn mình và uống nước lọc của mình. Xong cũng k có động thái xin lỗi mình và thậm chí cũng k thay ly nước khác cho mình mà chỉ nói chuyện vs con mèo là “sao lại uống nước của khách”???
Mình k nói là k đc mang thú cưng đến, nhưng nếu đã mang đến thì nên quản và k nên để nó chạy nhảy lung tung.
Milo dầm bên này hay chạy chương trình với Now, thấy rẻ thì order về uống thoai.
Nói chung thì 1 ly bên này vừa rẻ, chất lượng cũng mập mạp có điều đá nhiều quá mà còn cứng nữa. Đá bào mà nó đụn thành 1 cục. nói là milo dầm nhưng việc dầm khá khó khăn.
Với lạ milo mà bỏ đậu phộng vô ngó hắn ko hợp chi trơn.
Vẫn thích quán vì rất giỏi trong việc bắt trend, đồ uống luôn ngon rẻ hợp túi tiền mà chất lượng cũng ổn định, là thương hiệu đồ uống local được yêu thích ở đà nẵng
Mình là Big Fan trân châu ở đây luôn ý. Lúc nào mua trân châu cũng nóng, mềm, dai chứ ko nguội và cứng đơ như những quán trà sữa khác mình từng uống. Ngoài ra thì smoothie ở đây cũng khá là được. Tuy quán hơi ít các loại trà sữa. Nhưng như vậy lại hay mình khỏi phải đau đầu nghĩ xem muốn uống gì ?
Mình khá là thất vọng khi mà mình bỏ tiền mua 2 li trà 100k để nhận được 2 li không đầy. Mình hay tới đây uống thì thấy li lúc nào cũng đầy cả mà lần duy nhất đặt mua về lại nhận được li trà như này. Mong là tiệm nên làm 1 li nước xứng đáng với giá mình trả.
Mình uống Ezi đã gần 3 năm nay và luôn thấy quán cực kỳ chu đáo nhưng trải nghiệm tối qua làm mình hơi hụt hẫng. Chuyện là khoảng 10h tối qua mình có tới Ezi mua 1 ly trà đào thạch tươi tuy nhiên đem về ms phát hiện là chỉ có 3 lát đào ngoài ra không có thạch gì cả. Có thể do hết nguyên liệu hay sao đó nhưng lúc mua nhân viên không hề nói cho mình biết. Khi mua về mình mới phát hiện ra và lúc đó quán cũng ts giờ đóng cửa rồi nên mình không thể điện feedback dc. Mong là quán cải thiện cho lần sau.
Hôm nay ngày 4/6 lúc 20h, tôi có ghé EZI***mua nước và ghi phiếu order tại quầy, nhân viên cầm phiếu nhưng không thấy thông báo hay in hóa đơn cho tôi làm tôi chờ 30p hỏi lại thì nhân viên thờ ơ không check đơn cho khách và làm việc rất chậm chạp. Tới khi quay lại thì bảo làm đơn mới và phải chờ lại từ đầu?
Chiều nay có ghé ezi***mua hai ly trà sữa và trà dâu cũng hai phần phô mai viên. Chẳng hiểu sao đơn thì hai phần phô mai mà về uống lại có một phần trong ly trà dâu. Còn trong trà sữa thì chả thấy đâu. Ủaaa là sao ????
Lúc đầu có hơi thất vọng vì mình order ly trà sữa khúc bạch nhưng quán lại không bỏ khúc bạch ? Sau khi mình gọi điện thì quán đã nhanh chóng làm lại một ly mới free cho mình và ship tận nơi luôn dù ngoài trời mưa gió to lắm (hiu hiu nghĩ lại mình thấy cũng hơi quá đáng). Bạn ship cũng gửi lời xin lỗi nữa. Mình thực sự hài lòng lắm luôn nha. Thực sự thì Ezi chưa bao giờ làm mình thất vọng, giải quyết lỗi rất nhanh và nhiệt tình nữa.
Sẽ luôn ủng hộ quán nhiều nhiều nè. ?
Trưa qua m có đặt ly nước tại quán..bên pha chế thiếu sót trong ly nước của mình..sau khi mình phản ánh hôm nay nv bên quán đã liên lạc lại và đền bù cho m ly nước mong khách hàng thông cảm và bỏ qua cho quán về sự sai sót..???
Điều đáng nói là quán zải quyết quá ok..ko tranh cãi vs khách hàng..thành khẩn nhận sai sót lỗi về phần mình..nhẹ nhàng đưa phần quà cho khách kèm tờ giấy xin lỗi và mong khách tiếp tục đồng hành vs quán..thấy dễ thương quá phải ngoi lên viết vài từ cho nv và quán..
Tui thấy tui dễ bị mua chuộc quá hà..???
Mình ko dám nói là khách quen nhưng có lúc 1 tuần cũng uống 3 4 ly nước của quán. Nước rất ngon. Mình rất thích trân châu đường đen và kem plan.
Nhưng dạo này quán bị làm sao vậy nhỉ??
4 lần gần đây nhất mình order luôn bị sai hoặc thiếu
1 lần 1 đặt milo dầm size L có order nhờ shipper thêm 1 kem plan nữa. Nhưng lúc mở ra lại ko có! Rồi 6k kem plan của mình đâu??
1 lần mình đặt sữa tươi trân châu đường đen cũng thêm kem plan. Nhưng cũng ko có. Mình có trả tiền đàng hoàn mà??
2 lần mới đây thì mình đặt sữa đậu trân châu đường đen có nhờ shipper thêm 1 kem plan nữa là ly của mình phải có 2 kem plan. Nhưng giao cho mình là sữa tươi trân châu đường đen ko có cái kem plan nào???
Quán nên xem lại cách order bên mình đi ạ. Bên ngoài ko có dán ghi chú đó là ly nước nào. Bây giờ mình muốn đến quán nói thì nói kiểu gì??
Ngày 31 rồi mình order nước về để vừa uống loại nước mình thích, vừa xem idol của mình biểu diễn. Đang xem phấn khích mở ly nước mình order ra ko phải thứ mình muốn, cũng ko có topping mình đặt thêm. Ảnh hưởng tới tâm trạng lắm chứ ạ. Mình đang xem vui vẻ mà nhìn ly nước muốn khóc luôn á. Thất vọng về quán rồi còn ko xem trọn vẹn idol mình nữa. Mình ức lắm mình mới viết những dòng này. Mong quán sẽ cải thiện hơn trong năm tới. Cuối năm quán cho mình cú chốt quá bất ngờ!!!
Nhân viên cực kì thân thiện và cởi mở, thái độ phục vụ tốt, thức uống ngon miệng và rẻ không đắt so với các quán khác. Có nhiều tầng phù hợp cho việc vui chơi cũng như học bài. Quán có phục vụ thêm các loại hình trò chơi cho nhóm và nếu yêu cầu thêm thì sẽ được nhân viên mang cho. Có lần có nhóm hút thuốc trên quán nhân viên thấy vậy nên tới nói khách để tránh làm phiền đến khách ngồi xung quanh. Khi về muốn lấy xe nhân viên cũng ra dắt xe giùm và cảm ơn khi khách ra khỏi quán.
Uống thử món hot trend***cao dầm
Rất đậm vị
Đặt qua Now nhưng quán bỏ đầy đủ như tại quán
Chỉ có điều không gian hơi nhỏ và khá xa chỗ mình
Các món khác thì chưa thử
K hiểu sao chụp ảnh mà tải lên k đc
Mình đặt milo qua now, giá 10k. Biết là giảm giá nhưng có vật trong đá vậy cũng thất vọng ghê. Trước giờ uống EZI khá nhiều và luôn yêu thích chất lượng cũng như thái độ nhân viên quán. Nhưng đây là lần đầu thấy đồ uống như này. Ban đầu mang đến ly mình còn bị hở miệng đổ ra ngoài do kít miệng ly không kỹ nữa. Mong EZI khắc phục
Hôm nay tui đi uống ở quán này, cũng như mọi lần, quán vẫn như vậy, vẫn hài lòng với chất lượng đồ uống và dịch vụ của quán, cho tới khi chứng kiến 1 việc. Theo những gì tui nghe được và gặng hỏi, có 1 bạn khách khá là có duyên. Quán mình có mấy bé mèo dễ thương muốn xỉu vậy đó, vậy mà ... Số là có một bé mèo đang ở trên cầu thang ha, bạn này, có 1 nam 1 nữ nha, tính đá con bé xuống cầu thang ? dù cho bạn nam kia đã can ngăn, ủa làm dậy chi ???? Nó làm bạn thấy vui hả ???? Người ta hay feedback để nói về quán, nay tui feedback khách có kì quá hông ta ^^ Thôi hơi dài rồi ?
Ps: Quán ok lắm nha mọi người, mại dô mại dô ^^
Vì sao mình và bạn order cùng một loại nước uống chỉ cách nhau 8 phút mà lượng nước trong 2 ly khác xa quá vậy? Một ly đầy mập, ly kìa thì chỉ đầy lưng chừng. Nhìn chán ghê. Mong quán xem xét và cẩn thận những lần sau.
Đồ uống của Ezi rất ngon,mình thấy sữa tươi trân châu đường đen ở đây vẫn còn đậm vị sữa tươi lạc sau khi đã khuấy xong chứ không như một vài quán khi khuấy xong mình uống thì cảm thấy hơi quá ngọt, nếu uống lâu hơn một chút có thể cảm nhận đc một ít vị cà phê ở trong đấy còn trân châu thì dai dai ngọt ngọt ăn rất ngon
Còn trà đào ở đây thì lâu r mình chưa uống lại nên đã quên mất vị nó như nào nhưng lần đầu mình uống thì trà đào rất ngon miếng đào vừa ăn không quá to cũng không quá nhỏ
Về giá cả ở đây thì mình thấy rất hợp lí chỉ có điều không gian quán hơi nhỏ nếu mà mở thêm 1 chi nhánh rộng hơn thì hay biết mấy, còn về dịch vụ thì mình chưa ghé quán nên chưa biết đc dịch vụ ra sao
Nói chung ở đây đồ uống ngon các bạn có thể ghé qua đây uống thử nểu rảnh còn các bạn nào không đi xa đc giống mình ấy thì lên order Now. Chắc chắc mình sẽ còn uống ở đây nhiều lần
Lúc chiều có ghé quán order nước uống, lúc đầu thì mình định dùng điểm zody để đổi đồ uống thì bạn nhân viên nói là hệ thống zody đang gặp lỗi nên không đổi điêm được. Ok cái đó thì không sao hết, sau đó tiền mặt mình mang theo không đủ nên định thanh toán bằng thẻ ngân hàng thì biết được là quán không có máy tính tiền bằng thẻ, ví điện tử momo cũng không nên buộc lòng phải xách xe chạy đi kiếm ATM rút tiền, kiếm được ngân hàng của mình thì ATM của ngân hàng mình không còn tiền. Đi quẹt thẻ ở những máy ATM ở ngân hàng khác xung quanh thì thẻ của ngân hàng mình lại không có liên kết, chạy vòng vòng ngoài đường hơn 15p đồng hồ để kiếm chỗ rút thẻ mà không có, cuối cùng vì quá nản nên mình quyết định về nhà luôn và hủy hẹn với bạn của mình. Thật sự trải nghiệm này không tốt chút nào. Tuy vậy mình vẫn luôn ủng hộ quán vì chất lượng nước của quán, chỉ mong là lần sau quay lại lỡ mà hết tiền trong túi thì quán cũng có cái máy quẹt thẻ ATM để mình đỡ phải mất công nha, thời đại 4.0 rồi mà :)
Nói thiệt , đây là nơi duy nhất tui tin tưởng về chất lượng trà sữa . Lúc đi uống thấy trân châu nhập từ nc ngoài , ko phải của TQ , sữa thì từ đà lạt milk . Nói chung rất là sạch sẽ . Cô giáo tui nổi tiếng là khó tính , lúc nào thèm trà sữa thì cô kuoon chạy tới Ezi để mua vì sạch . Trà sữa ngon lắm á <3 . Có cái trà sữa bình thường nếu thêm trân châu đen thì lúc giao hổng có :< . Bùn lắm cơ :<
Nhà mình gần nên lúc nào cũng gé quán mổi lần ra là cứ oder ly trà sữa vs giá 55k size L và rất ưng ý nhưng có một bữa tối mik oder ly trà sữa nhìn trong quán thì cũng ko đông gì nhiều và mik đặt trà sữa thái xanh và 3 bánh flan vs 1 kem chesse hết 55k về tới nhà uống thì chỉ thấy có 2 bánh rõ là buồn nhưng kệ ko sao mik lại tới quán và ủng hộ có nói với nhân viên về việc lỗi đó vs các bạn và các bạn bên ezi đã sữa lổi bằng cách thêm cho mik 1 bánh flan ??? mik cũng ko nóng hay bực gì nhưng nói để các bạn khắc phục ai dè đc trả lại bằng 1 cái bánh flan thân thiện chỉ mong bên quản lý store của ezi có thể đào tạo chỉ dạy các bạn chuyên nghiệp nhưng bình tĩnh làm đúng ly nước mà tình yêu của quán dành cho khách
Mình uống ở đây 2 lần, nước cũng tạm và vì có khuyến mãi nên mình mới uống. Và lần này thực sự thất vọng. Lớp kem khá ngon mình không ý kiến gì nhưng lúc uống nước thì thôi rồi, mình hút 10 ngụm thì 9 ngụm dính giấy, giấy hay bì ni lông gì đó. Mấy lần đầu mình nghĩ chắc sơ suất gì nên cứ nhả ra không để ý lắm nhưng thực sự quá nhiều đến mức mình nuốt vào 2 lần luôn. Thực sự mà nói bỏ vài chục ngàn để uống một li nước không quá ngon lại còn toàn giấy hoặc bì ni lông thì quá thiệt thòi rồi.
Lần đầu thử đá xay trà xanh tại quán, phải nói cực kì ngon mặc dù trước đây uống những quán khác mình hay ngán tại đá xay quá đặc nhưng ezi làm vừa phải, uống rất ngon miệng, lớp kem ngọt, mịn vừa phải, nhân viên lại lịch sự, thân thiện, không gian thoáng đãng...???
Nghe đến quán này nổi tiếng ngon với trà sữa trân châu đường đen nên mình cùng đồng nghiệp có order thử ở đây về uống như thế nào.
+ Về dịch vụ của Now : vì lúc order là tầm 2h nên có nhắn với call center & shipper là tầm 3h30 đã giao đến (chứ giao đến sớm thì chưa uống được để đá tan hết sợ dở) , nhưng shipper gọi qua nói là quán đã làm rồi nên tầm 3h kém giao hàng đến. Ok tạm chấp nhận . Vì order thiếu 1 ly nên mình nhắn cho call center là có thể cho shipper mua thêm 1 ly rồi mình đưa tiền thêm được không, nhưng chị call center khăng khăng nói là ko được vì đã trả tiền cho quán rồi . (Trong khi mình order các quán khác đều mình đều có thể nhờ mua thêm được ) . > Không hài lòng
+ Về shipper : Sau đó mình gọi cho shipper, coi như mình nhờ anh đó mua giúp mình rồi mình sẽ trả tiền. Ảnh lại nói là ko mua được vì lý do "không còn chổ để bỏ nữa rồi" . > Không hài lòng.
+ Về quán EZI : mình order rất nhiều ly và nhiều loại nhưng quán lại ko hề dán một nhãn nào cho từng ly. Nếu order 1 2 ly cùng loại thì ko nói gì, ở đây mình order rất nhiều loại mà ko hề ghi từng nhãn làm ai cũng hoang mang, ngồi đoán thử ly nào loại nào. Còn thêm nữa, quán làm nhầm của mình rất nhiều ly, thiếu trà sữa trân châu đường đen và nhầm qua loại trà khác ( như trong hình , không biết đó là loại gì nữa )
+ Về chất lượng : Tạm ổn, riêng loại trà màu vàng vàng như hình ( không biết loại gì vì không ghi nhãn và hình như mình cũng ko order loại này) chỉ có vị như nước trà + vị hoa nhài + rất đắng.
Nói chung order 1 lần và mãi mãi không bao giờ order nữa
Hôm trước mình có order trà sữa ở EZI và có review về một số dịch vụ cũng như chất lượng ở đây.
Sau khi nhận được review của mình thì bên EZI cũng đã nhận lỗi về sự cố xảy ra do không dán nhãn và đã đền bù đẩy đủ 22 ly trà sữa trong đơn hàng lần trước ( không hề mất thêm phí nào). Và lần này quán cũng đã dán nhãn đầy đủ.
À chị nhân viên trong quán EZI có gọi đến xin lỗi và lần này ship đến cực nhanh.
Lần đầu tiên thấy quán làm ăn có tâm như vậy nên mình quyết định review lại lần nữa cho quán :D
Đến uống nhiều lần và luôn cảm thấy hài lòng.Nhân viên dễ thương lịch sự,đặc biệt thích anh nhân viên giữ xe có má núm và đeo đồng hồ.Mỗi lần đến hầu như là anh này dắt xe cho mình rất cẩn thận dù xe rất nhiều nên cảm thấy rất yên tâm,không lo xe bị xước.Mà luôn quên nhìn tên cuả anh.Lần sau đến nhất định sẽ nhìn tên của anh và không biết anh có bạn gái chưa nhỉ?Chưa thì cho em sđt nha <>
ORDER QUA NOW, MÃ ĐƠN HÀNG 14029-590450110. NHÂN VIÊN QUÁN KHÔNG DÁN NHÃN LY TRÀ SỮA KHÔNG BIẾT LY NÀO RA LY NÀO. MUA 7 LY XONG NGỒI CHƠI TRÒ ĐOÁN XEM LY NÀO CỦA AI.
Hôm qua mình có ship 6 ly về cho đồng nghiệp của mình, hộ uống xong khen quá trời,
trà đào vị đậm đà, ly thì to dã mang, uống xém xí nữa là no vỡ bụng( hehe)
Thanks EZI nha, cứ thế phát huy, đừng tụt lùi nha, luôn ủng hộ.
Mình có ghé quán vài lần để học bài. Chất lượng đồ uống tuyệt vời (nhất là sữa tươi trân châu đường đen), thái độ phục vụ của nhân viên rất tốt. Lần trước mình có ngồi ở tầng 2, bạn nữ phục vụ rất nhẹ nhàng và tinh tế (hình như tên Thịnh). Mình ngồi học cũng khá lâu nên cũng ngại xin nước lọc, bạn này rất để ý và thường xuyên châm thêm nước lọc cho khách ??? Mình sẽ quay lại thường xuyên hơn. Mong quán sẽ duy trì được như thế này <3
Đồ uống ở ezi ko còn gì để bàn rồi, giá cả, chất lượng, nv phục vụ đều rất ok. Tụi e rất hay đến quán hầu như tuần nào cũng đi 2-3 lần, nhưng vì 1 điều là tụi e học trường ngoại ngữ ở tận Cẩm Lệ nên lên quán đường đi có hơi xa, hi vọng quán sẽ mở thêm 1 chi nhánh nữa để người ở xa như tụi em đc uống nhiều hơn
Mình đã uống ở EZI khá nhiều lần
Nhưng hôm nay mình hơi thất vọng về chất lượng
Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và khô gà lá chanh
Về trân châu, lần này EZI làm trân châu rất là ngọt, mình cảm giác có một đống đường đang bao quanh viên trân châu vậy. Đợt này trân châu không có dai như mọi lần mà rât mềm và bở
Về khô gà, mọi thứ khá là ổn cho tới khi mình ăn dính một miếng cao su, nếu không để ý thì chắc mình cũng đã nuốt phải rồi
Mình rất thích đồ uống tại Ezi. Không gian quán cũng ổn. Tầm giá phải chăng. Mình cực kì ấn tượng với cung cách phục vụ của các bạn nhân viên. Rất niềm nở và tận tình với khách. Đặc biệt là bạn nhân viên thu ngân nhỏ nhỏ người với bạn nam giữ xe da trắng (tên Quang thì phải). Rất hay cười với khách luôn.
Nchung là 5* nha