Điểm nhấn của quán chắc chắn là không gian. Evita không phải là quán cafe mà thực chất là một nhà hàng có phục vụ nước và kem. Bước trong quán là bạn đắm chìm trong khung cảnh của một căn biệt thự kiểu Tây với trang trí rất hài hòa và tao nhã. Không biết chủ quán là người Việt hay người nước ngoài vì thực đơn bằng tiếng Anh. Bạn có thể thả mình trên chiếc ghế đệm dài ngắm những bức tranh treo tường dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ ấm áp. Nếu muốn bạn cũng có thể thả hồn vào những giai điện với chiếc piano để sẵn. Mình cảm giác như là đang dùng bữa tối gia đình chứ không phải là đang ở 1 nhà hàng.
Ở đây phục vụ menu chủ yếu là các món Tây. Nước ngoài rượu thì có cà phê, nước ép, sinh tố, và cocktail. Giá hơi cao 1 chút: kem 35k/cục, cocktail 70k/ly, sinh tố 35-45k/ly, cà phê 40k/ly. Mình để ý thấy quán có đồ chơi cho con nít và 1 cái banh bàn nữa. Bạn cũng có thể mượn 1 số sách truyện tiếng Anh từ tủ sách của quán. Nơi đây rất thích hợp cho một bữa tối ấm cúng cùng gia đình.
Tui thích không gian tĩnh lặng yên ắng ở nơi này. Nhưng khung cảnh trang trí cũng bình thường mà thức uống khá mắc gần 50k 1 ly nước. Bữa vào đây có ăn món cá chẽm nướng khá ngon mà má ơi nó 170k 1 dĩa, hix hix. Tui thích đi ăn thử những địa điểm bán món ngon, đúng là chất lượng ở đây không chê được nhưng giá cả khó chịu quá.
Giá giống như đi ăn ở Ý vậy. 4 phần ăn cơm trưa giá 680k. (trong đó có 3 trà đá và 1 cafe sữa đá)...Thấy toàn khách tây vào ăn...chỉ có bàn mình nói tiếng Việt