Buffet tối thứ 7 hằng tuần của Pullman 770k / người nhưng rất đáng với số tiền bỏ ra. Đồ ăn rất phong phú và đa dạng từ món á đến món âu. Đặc biết thích đồ ăn ở đây cá hồi sashimi :D Bò thì sốt rất là đặc biết ăn kèm với miếng bò còn mọng nước. Mỳ ở đây cũng được chế biến rất là ngon :D Nói chung là nên thử qua nếu có cơ hội
So với cùng phân khúc Novotel, Mecure Đảo Xanh thì khá nhiều món. Khẩu vị hình như được việt hoá nên không quá khó ăn với nhiều người. Hải sản tươi, tuy không nhiều lựa chọn. Các món bánh ngọt ổn, dù không tinh tế được như Novotel. Kem Nito tuy được quảng cáo nhiều nhưng không quá đặc sắc.
Nhà hàng nằm trong khu resort 5 sao Pullman. Mình hay ăn buffet international mỗi tối thứ 7 ở nhà hàng này nên lâu lâu đổi qua ăn a la carte ở nhà hàng xem sao. Không gian nhà hàng rộng rãi mát mẻ, được trang trí đơn giản nhưng lại rất bắt mắt. Khách có thể vừa ngồi trong nhà hoặc có thể ngồi ngoài để ngắm phong cảnh. Đồ ăn ở đây theo phong cách Âu và cũng rất đúng vị Âu, giá cả thì hơi cao nhưng so với chất lượng 5 sao thì cũng rất hợp lý. Nhân viên ở đây thì siêu nhiệt tình, dễ thương với thực khách
Chủ nhật này mưa nên buffet được tổ chức trong nhà :3 không gian rộng rãi mát mẻ tuy có hơi tối một chút.
Đồ ăn ở đây chủ yếu món việt và âu, không phong phú lắm nhưng về chất lượng thì ok. Nhất là đồ tráng miệng rất ngon, đẹp mắt trông rất chuyên nghiệp nữa :3
Phục vụ bàn nhanh gọn cơ mà nên hỏi ý kiến khác trước khi dọn hết đĩa muỗng đi, vì mình vừa đi lấy thêm món về thì đã thấy k còn muỗng nữa rồi phải đi lấy lại mấy lần lol
Giá thì đắt không tưởng, món ăn thì bình thường, chắc mình ko hợp với kiểu nhạt béo rặt Tây như này :(( salad khó ăn kinh dị, phần mình gọi là Thăn bò ngoại thì phải, đâu 580k hay 480k gì đấy ăn lâu rồi ko nhớ rõ, miếng bò khá to, ăn ko hết nổi vì trước đó có ăn vài món rồi, khoai tây nghiền ngon, thơm béo. Ăn cả bữa ăn chục triệu 8 người, nhưng tâm đắc nhất ...món kem Nitơ, mải ăn quên chụp :((, nghe giá hãi thật, được mời đi mới dám vào đây chứ ko ăn bữa hết cả tháng lương :3
Khai vị có các loại bánh mì, ăn kèm 3 loại chấm, mình chỉ nhớ có bơ lạt, có bánh mì đen rất ngon.
Không gian đẹp, ấm cúng, có cả phòng chơi cho trẻ e rộng rãi, tolet riêng, tivi phát hoạt hình, quá đã.
Resort đẹp, không gian rộng kinh khủng.
Mình order phần gan ngỗng áp chảo qua app Now. Giá tại nhà hàng là 350.000đ.
Khi mở ra, thực sự chỉ ăn được đúng 1 nửa (2/4 miếng). 1 nửa còn lại cứng và khô như bánh mì. Không biết họ có cho mình ăn đồ giả như nhựa hay cao su không nữa. Thất vọng thật sự với nhà habhf Pullman Đà Nẵng.
Wow... Sea view phải nói là quá tuyệt vời luôn. Mình đến dùng Dinner ở đây khoảng 6g chiều, nhìn biển nhìn trời, thêm không gian ở đây nữa thì quá lãng mạn. Thích lắm.
Thức ăn không đa dạng lắm, kiểu International bufet, chủ yếu khách Tây là nhiều, nhưng so với giá thì quá ổn luôn.
Món nào mình cũng thử qua *có lẽ ăn hơi nhiều*, vị ổn, nhưng thức ăn khá nguội. Ít hải sản mặt dùng resort KDL miền biển.
Phục vụ tốt. Điều mình không thích nhất là muỗi nhiều quá.
Nói chung mình sẽ quay trở lại nếu có dịp ra Đà Nẵng :)