Quán chuẩn vị Pháp, rất thích steak và bánh panini. Phục vụ của quán rất chu đáo, chủ quán, quản lý và cả bếp trưởng thường xuyên ra chúc và hỏi han khách về khẩu vị.
Mỗi tội không gian bên trong do là tầng 1 nhà tập thể nên xuống cấp, ẩm thấp nhanh quá
Quán này còn có capucino nóng thơm ngậy
Quán Pháp đích thực mọi món đều rất ổn, giá ko phải quá đắt, cafe Capuccino rất ngon. Phục vụ cho tới khâu bếp cubxg do người nước ngoài tham gia nên rất tốt. Mỗi tội do ở tầng 1 nhà tập thể cũ nên không gian ẩm thấp, mốc, ko đc dễ chịu cho lắm.
Hno lang thang quanh đây mà nghĩ mãi kb' nên ngồi đâu nên đành ngồi đây vậy, vì thấy chỗ này cũng nổi mà trông cũng sang trọng, phù hợp hơn là ngồi ngoài vỉa hè ☺️
- Kgian quán chỉ có 1 tầng thôi. Nhưng mình thấy cx vắng lắm, ít khách ????
- Quán có ánh điện màu vàng, tối tối nên thật sự mình k thể chụp ảnh nh đc vì cũng k đẹp ấy ????
- Đồ uống của quán pha chế k đc ổn cho lắm, kể cả đồ đá xay hay sữa chua của mình, cảm thấy k đc ổn chút nào. Lại thêm cho vào mấy cái cốc trông tù tù, k ưng ????????????
- Service khá tốt vì các anh chị phục vụ đc training theo lối lịch sự, kiệm lời nhưng k để ý khách cho lắm
Lần đầu ăn tại quán luôn, beef steak chuẩn kiểu Pháp rất mềm và ngon, salad cũng khá tươi, bánh ngọt thì siêu ngon với 1 con hảo ngọt như mình ????????????. Ông chủ quán ng Pháp rất nhiệt tình với khách, quan tâm chăm sóc khách tận bàn ????????. Quán này đặc biệt siêu nhiều các bạn nước ngoài nên nhóm mình vào hơi bị lạc loài ????????????. Đi trưa ăn khá là đông nên ai có nhu cầu ăn uống nhớ đặt trước không hết chỗ nhé!
Tiêu đề giật tít vậy thôi chứ ý mình là mấy anh trai waiter cực cực cực đáng yêu ấy huhu. Lúc ra về thấy mình chạy ra mưa lấy áo mưa, thế là anh đẹp trai cầm ô ra che giúp. Yêu thật sự ????
Nói về vấn đề chính nào... Chẹp chẹp
Hôm nay mình chỉ vào cafe thui tại đã đi ăn trước đó rồi nên mình chỉ nhận xét về đồ uống thôi nhé????
Đồ uống mình gọi là chanh leo, trà sữa với đá xay bạn mình gọi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng phải gọi là cực ngon, cực rõ vị nhé.
- Chanh leo kiểu nguyên chất lắm ấy, đậm vị không hời hợt nhạt nhẽo như mấy quán khác.
- Trà sữa thì thanh đạm uống thích cực, không ngọt lịm như ở mấy quán trà sữa. Pha từ túi trà của Anh thì phải
- Đá xay hình như vị dâu, cũng okie cực luôn
Mà đặc biệt nhất, với chất lượng như thế mà giá thì rẻ, giá cũng như những quán cafe bình thường khác. Falling in love luônnnnn????Lúc đầu nghĩ quán cafe xịn xò, sang chảnh toàn khách Tây thì chắc mắc lắm nhưng thật sự là gía cả và chất lượng vô cùng thân thiệnnnn
À quên, có một điều mình không thích lắm là nhà vệ sinh tuy sạch nhưng hơi có mùi. Hy vọng nhân viên sẽ chú ý hơn
Cực kì cực kì highly recommend nhaaaa, phải thử phải thử. Chắc chắn phải quay lại để còn xin info anh đẹp trai nữa ý ))))
Anw..
Chúc ngon miệng????
Quán chuyên coffee và đồ ăn theo kiểu tây vì chủ quán là người nước ngoài
Hôm đó mình đến buổi trưa mình gọi 1 phần steak medium và sườn lợn bbq. Steak thì hơi dai vì chắc là ở phần gần mông nhưng ăn cũng rất ổn và có vẻ bé hơn mình nghĩ với mức giá 190k )))
Sườn thì đậm đà. Ăn rất vừa miệng.
Giá thì khá cao nên đến toàn thấy tây hoặc nhân viên công sở đến ăn
Tráng miệng thì từ đầu mình định gọi cheesecake nhưng hết nên phải gọi sang lava socola. Bánh thì ngon bày trí đẹp, kem vani ăn ngọt nhẹ mà không bị ngấy chút nào
Có anh tây là chef ở đây cứ có món nào mang ra là lại hỏi mình "is it okey?" Nhiệt tình xong đến lúc về còn chào nữa nên mình rất thích.
Nước ở đây thì mình không thấy đặc sắc lắm. Có cafe thì rất đậm vị
Sẽ quay lại khi mình có tiền )))
I have been there few time and always happy about the food and service. Food is tasty, coffee a very nice and price is very reasonable.
Highly recommended.