Quán mới mở nằm khoảng giữa đường Bác Ái.
Mặt bằng quán rộng, thoáng nhưng lại trang trí bằng đèn vàng nên buổi trưa cảm giác khá nóng.
Bánh canh cá lóc cũng ngon, nước dùng đậm đà. Một tô bánh canh như vậy có khoảng 4 miếng cá phi lê, 2 trứng cút. Phần thịt cá mềm, tươi, ngọt thịt, không bị tanh. Với cá chiên thì giòn bên ngoài, mềm bên trong, không bị khô. Bánh canh dọn kèm 1 đĩa rau đắng và hai chén mắm ớt. Thêm trà đá miễn phí và khăn giấy.
Điểm trừ của quán là tuy mình vào buổi trưa vắng khách nhưng quán lên món chậm, hình như là do khi khách gọi món thì mới nấu cá nên như vậy. Và giá cả hơi cao 35k một tô nhé.
Ngon cực kỳ, ngon thật luôn á, cá quán cho nhiều lắm nha. Giá khoảng 40k 1 tô trở lên, decor dễ thương, đồ ăn phục vụ nhanh mà chất lượng, quan trọng là thái độ nhân viên cực tốt, từ nhân viên giữ xe đến nhân viên gọi món thái độ đều 10/10 nha. Must tryyy
Là khách ăn ở quán vài lần rồi. Bình thường ăn ở quán ok lắm! Mua về ship kì quá! Cả 2 phần sao hk có trứng cút? Hk có bịch rau. Có 1 tô dặn hk hành lá mà. Rồi nước ít quá! Hâm lại cái là khỏi húp.
Bình thường tôi mua về ăn rất bình thường, nhưng hôm qua tôi mua về, hai anh em tôi ăn xong bị đau bụng, tiêu chảy liên tục, sốt 39.5 độ đến hôm nay vẫn chưa khỏi.
Rất ưng cách phục vụ của quán, siêu tận tâm và nhanh nhẹn, đặc biệt là nhân viên trông xe, bánh canh ngon, rất hợp khẩu vị của mình, chắc chắn sẽ quay lại quán nhiều lần nữa
Quán bán rất ngon. Sạch sẽ. Không gian thoải mái Nhưng chỉ tiết là bán Buốt sáng và chiều tối. Không bán buổi trưa. Chiều 16h mới bán lại
Bánh canh ngon nhưng vì quán nấu từng tô nên phải chờ một lúc.