Đã ăn ở Eo Gấu Chó dịp Noel năm nào lâu lắm rồi, nhưng đến giờ vẫn nhớ như in vì ngon quá ????
Hôm đấy là lần đầu bố cho con gái quyền quyết định chọn chỗ ăn, thế là con gái tìm ngay ra được steakhouse sang chảnh nhất Hà Nội ????
Hồi đấy cũng chưa biết Gaucho có ở Tràng Tiền nên phi lên Xuân Diệu hơi xa. Bây giờ thì chuyển địa điểm rồi thì phải vì mình mấy lần đi qua không thấy nữa. Quán cũ hồi đấy rộng và đẹp lắm, không biết chỗ mới còn được như thế không.
Đến tận bây giờ dù đã ăn rất nhiều nhà hàng đẳng cấp khác rồi nhưng vẫn ấn tượng với Gaucho nhất. Vẫn nhớ những miếng thịt bò mềm dã man, cho vào mồm mà như tan ra, ứa ra thứ nước ngọt ngào say đắm lắm ????
Nghe dnah el gaucho đã lâu nên nhân sắp hết năm lại dù sao cũng ko có partner cũng cố gắng đến ăn cho bằng anh bằng em
ko hổ danh là nhà hàng beefsteak cao cấp, mọi thứ đều rất tốt
bảo vệ trông xe thì mình ko thấy đâu, phi xe đến cứ dựng rồi tự đi vào, ko như các quán cao cấp khác luôn có bảo vệ hỏi han
quán có tủ rượu khá to, phần không gian mình thấy hơi chật, bàn ghế kê có vẻ khá sát nhau, nên khi ngồi có vẻ không có không gian riêng giữa các nhóm khách khác nhau
menu đồ ăn thì toàn bộ là tiếng anh, nếu cần thì nhân viên cũng sẽ giải đáp cụ thể từng món ăn
phần đầu tiên là khai vị miễn phí, 2 khúc bánh mì baguette được nướng giòn ăn kèm với 1 là dầu oliu , cà chua , 2 là bơ
mình gọi phần khai vị là xúc xích salchicha homemade, xúc xích được nướng, ăn kèm 1 bát salad dầu dấm nhỏ, xúc xích hơi xác, mình ăn không hợp , hơi tiếc
đến món chính, quán chuyên bò cao cấp nên gọi bò là hợp lý, có 4 loại là USDA Prime, Angus, Black Angus và Wagyu
wagyu có giá trên trời, còn 3 loại kia thì giá tiền giảm dần , USDA Prime đắt nhất
mình gọi 1 phần USDA Prime fillet steak, 250g nướng medium rare, là phần ngon bậc nhất của con bò, sốt là sốt tiêu đen
miếng thịt mềm nhất mình từng ăn, bò được đặt trên đĩa dc giữ ấm, cắt rất nhẹ nhàng miếng thịt, ko khó khăn gì cả
đồ ăn kèm mình chọn măng tây nướng và rau cải bó xôi spinach xào tỏi, măng tây to, ăn thấy có vị mặn, ăn khá đã miệng,
quán có bán rượu theo ly, mình chọn loại vang đỏ argentina vùng mendoza, uống khá ngon
kết thúc bữa ăn dc mời 1 ly rượu vodka caramel, uống ngọt nhưng hơi nặng
Vốn nghe danh El Gaucho đã lâu nhưng hôm nay lần đầu được đi ăn. Phấn khích cực kỳ :")
Mọi thứ đều "chuẩn không cần chỉnh". Từ thức ăn, cung cách phục vụ đến không gian và cách trang trí.
Nhà hàng chuyên phục vụ người nước ngoài nên hơi bị over định lượng ???? no quá
Đồ ăn rất ngon, thịt bò thơm. Mình gọi medium ăn ngọt thịt. Nói chung là chết mê với steak ở đây rồi...cơ mà đắt quá, phải tiết kiệm dài
Phục vụ tốt.
Nói chung là khá ưng, xứng đáng với số tiền mà mình bỏ ra
Quán đã chuyển địa điểm đến Somerset Westpoint - số 2 Tây Hồ, rất gần địa điểm cũ.
- Không gian quán trông rộng rãi hơn, rất lịch sự và sang trọng.
- Quán nổi tiếng về Steak nên mình chỉ có ăn thịt bò và mình nghĩ đây là loại thịt bò mềm và ngon nhất mình từng được ăn ở Hà Nội.
- Bạn trai mình gọi USDA Prime Fillet và Angus Rib-Eye. Mặc dù Prime Fillet đắt hơn nhưng mình thích phần Rib-eye hơn do miếng thịt có lẫn diềm mỡ. Phần Fillet toàn nạc ăn ko thích lắm. Bọn mình gọi thử 1 loại đắt nhất và 1 loại rẻ nhất để xem khác nhau thế nào nhưng ko thấy khác biệt nhiều lắm. Cả 2 miếng thịt đều rất mềm, lúc cắt vào cảm tưởng như cắt bánh ngọt vậy. Sốt phải order riêng 70k/loại.
- Giá cả mọi thứ đều đắt, và mình chỉ thấy thịt bò là đáng tiền vì ăn rất ngon, các thứ khác có lẽ hơi over-priced chăng. Bữa ăn hết khoảng 2,500k/2 người.
Có lẽ phải được mời mới dám quay lại đây nhưng đây là 1 trong những quán trong wish list của mình.
Vị trí quán đắc địa, nằm ở ngã ba xuân diệu yên phụ, view gần hồ tây, dễ tìm
Quán bài trí theo kiểu tây, liên tưởng đến các nhà hàng châu mỹ kaka. Đặc biệt buổi tối thắp nến, ngồi ăn rất lãng mạn
Bít tết và sườn cừu là hai món theo cá nhân mình cảm thấy ngon và nổi trội nhất, bít tết mềm vừa và ngắm, có nhiều size để lựa chọn.
Phục vụ lịch sự và lễ phép, giá cả cao nhưng mình cảm thấy hài lòng và muốn đến thêm.
Thịt bò ngon, mình thường ăn độ chín vừa nên miếng thịt vẫn còn mềm và ngọt. mình thích cái tỏi đen nướng ăn cùng với thịt nướng, bánh mỳ và quết chút bơ ăn rất ngon, nhưng giá hơi mắc nên cũng ít khi ăn ở đây ^^.
Thực sự mình quá may mắn khi được thưởng thức đồ ăn ở đây. Steak chuẩn chỉnh đúng nghĩa, thơm, mềm trong miệng, cực kỳ giá trị so với tiền nha . Dù thực sự mà nói giá cũng không hề rẻ chút nào.
Được hôm tí tởn đi với nhà nên ms đc ăn chỗ sang chảnh thế nàyyyy. Quán không to lắm cơ mà ấm cúng. Bước vào cửa đã thấy mùi thịt thơm nức mũi :3
Hôm đó đi nhiều người nên cũng thử đc kha khá món.
Thịt thì siêu siêu ngon :3 3 loại sốt (sốt nấm sốt tiên và 1 sốt nữa mình quên tên r :() ăn khá ngon. Ngoài ra mình gọi 3 loại salad thì cesar salad w grilled chicken rất ngon, salad cà chua vs cheese tươi ăn hợp miệng còn riêng một salad khác thì ăn không có ngon lắm.
Spaghetti vs dầu oliu và tỏi ăn cùng phômai khá ngon nhưng quá no :(((
Dessert ngon và đẹp mắt
Và đặc biệt sau bữa ăn có mời rượu caramel vodka và sữa socola cho trẻ con khá ngonnnn
Mình ưng!