Effoc siu to siu khổng lồ nhất mình từng biết, ????
Chắc cũng phải 3,4 năm rồi ko ghé effoc, trước siu ghiền cookie đá xay ở effoc luôn. Nay đi ngang thấy chi nhánh này to đùng, lại nổi hứng uống thử ????
Từ ngoài nhìn vào thì khá hoành tráng nha, có 1 cái sân to để để xe nè. Có khuôn viên bên ngoài hoặc phòng lạnh.
Order và thanh toán tại quầy, mình vẫn order cookie thôi.
Điểm cộng là ở đây có bán đồ ăn nữa, ko sợ ngồi đồng làm việc mà đói bụng đâu ????
Về nước thì trước trong ký ức của mình là cái kem nó béo lắm luôn, toàn uống nửa ly xong mang xuống order thêm phần kem cơ. Nhưng giờ uống lại thì thấy ko béo, ko béo tí tẹo nào luôn. Mà ny mình bảo là do lớn rồi thay đổi í, uống mí món machiato cái kem nó béo quá cái quen, giờ dùng lại whipping cream ko thấy đủ đô ????
Effoc Lê Văn Thọ ra cũng gần 1 năm rồi mà vẫn chưa thấy địa điểm trên foody nên thành ra mình phải tự tạo vậy. Nhà gần nên chắc uống cả chục lần rồi mà tại chưa có địa điểm nên lười review. Giá Effoc thuộc tầm trung, tay nghề pha chế của nhân viên quán khá ổn định, mình đến mấy lần chưa lần nào thất vọng cả. Quán chỉ có 1 tầng trệt, không có lầu, có cả khu máy lạnh và ngoài trời với sức chứa tầm 50 người. Quán nằm gần ngã tư lê văn thọ - phạm văn chiêu.
Gần đây effoc đổi thành ly giấy cho khách hàng mua mang về, nhìn thân thiện vơia môi trường hẳn, nhìn xa cứ tưởng ly phúc long. Đá xay chưa dc nhuyễn lắm, vấn còn vài viên đá còn sót lại. Lần này vị nước cũng ko còn đậm như trước. Chỉ có lớp kem ở trên là vẫn ngon thôi. Ly lớn 1 mình uống ko hết nổi, phải share ra cho đỡ ngán. Giá tầm 60k cho 1 ly. Effoc còn có chương trình tích điểm thẻ thành viên để đổi quà giá trị nữa
Dành cả thanh xuân để uống effoc. Lần này effoc ra món mới nên phải đi thử, và nó thua cả ly sinh tố bơ 15k lề đường. Phần bơ xay thì nhạt nhách, cho đá quá nhiều nên chả còn mùi bơ, chỉ có vị chát chát của bơ non, lớp dalgona lại quá ngọt và hơi khét, lớp cheese thì OK nhưng chẳng thể vớt nổi cái ly. Uống từng phần đã dở, trộn chung lại càng chả ra sao. Giá quá mắc uống xong chả hiểu mình đang uống cái gì. Lần sau chỉ trung thành với dòng đá xay thôi
Lâu rồi mới ghé lại quán, cảm thấy chất lượng đi xuống rất nhiều. Sôcôla bạc hà thì socola ko đắng, vị bạc hà cũng khá nhạt, dở hơn hồi mới khai trương rất nhiều. Ly sữa chua việt quốc thì em mình vừa uống xong đã bị đau bụng, vị cũng nhạt, ly mocha vị***phe cũng nhạt nốt, như cà phê không đường xay ra vậy. Mình thấy giá cũng ko rẻ, cũng gần 50k / ly mà thấy chẳng xứng đáng tý nào. Khách cũng vắng hơn những ngày đầu mới mở.
Vợ chồng mình tới uống vào sáng chủ nhật. Quán khá đông và gần hết chỗ để xe. Chồng mình đã chủ động xếp xe và dắt xe vào chỗ vì nhân viên giữ xe đang ngồi bấm điện thoại. Nhưng nhân viên giữ xe thấy vợ chồng mình trừng trừng mắt lên nhìn, thái độ khiếm nhã. Thấy vợ chồng mình tự tìm chỗ để xe thì vào ghế bấm điện thoại tiếp, không chủ động đưa phiếu giữ xe, mình hỏi mới miễn cưỡng lấy. Nhân viên order thì thái độ hời hợt. Mình order thì quay sang nói chuyện và cười đùa với bạn kế bên, mình đợi 1 lúc bạn ấy nói xong mới quay lại hỏi mình uống gì.
THÁI ĐỘ PHỤC VỤ QUÁ TỆ!
Tiền nước mắc ngang với những quán ngang tầm như The coffee house hay Highland nhưng thái độ kém xa.
Thái độ nhân viên quá tệ , sau khi mình đọc tên nước để ord thì các bạn nv cười giỡn , KHỀU nhau để đùa và cười, mình không biết mấy bạn cười vì chuyện gì nhưng mà cười khi khách hàng đang ord thì vô duyên quá á .