Lần trc mua mang về lần này ngồi lại, cũng ổn. Ngồi lại chủ yếu tầng trên, bàn ghế cũng hơi nhiều tuy nhiên hơi sát nhau tí. Menu đa dạng chủ yếu là các món đá xay. Sáng cuối tuần khá đông khách. Trà sữa đá xay milk foam trân châu uống ngon, dặn không đường nhưng cũng đã ngọt rồi, lớp foam béo béo, không quá ngọt. Salted Cẩmel macchiato thì cũng ổn, vị mặn mặn ngọt ngọt. Không biết vì sao ngồi lại có khi được cho ly giấy có khi được cho ly thuỷ tinh. Nhân viên sáng đó đùa hơi lớn.
Dạo này quán chỉ bán mang về thôi, nên mua mang về 1 ly salted caramel macchiato, ít ngọt. Không phải chờ lâu. Size L là 55k, li giấy có in hình khá đẹp. Cà phê add syrup caramel, thêm kem macchiato, đá viên, uống cũng ok. Cà phê không quá đậm, vị ngọt vừa phải nên cũng dễ uống. Lớp kem macchiato thì không đặc sắc lắm, điểm cộng là không quá ngọt, vị thì cũng bình thường. Ly size L khá là to, uống mãi mới hết. Menu cũng có nhiều món, sẽ thử lại sau. Mua voucher qua shopee nên tính ra cũng rẻ.
Trưa nắng nên cũng tấp vô sau bữa ăn trưa ở chi nhánh này . Gửi xe dọc mé quán , có chú bảo vệ trông coi rồi dắt xe cho (đi trưa nay và chú không vui vẻ mấy ????)
Mình tính uống loại nước healthy trong menu mới mà ngưng bán rồi , đành kêu ly size lớn Vanilla Jelly Milkfoam (50k) uống . Kiểu là trà sữa Thái có thêm thạch và kem milkfoam mặn mặn béo béo phía trên , thạch ăn kèm chua chua ngon nha . Ngồi bàn view cửa sổ , đang giữa chừng nắng chiếu vào né không kịp ???? à mà loại này uống ok nha . Wifi cũng mạnh !!
Lâu lắm rồi cũng không ghé lại effoc, vì giờ toàn uống trà sữa các kiểu mà quên mất một thời gian dài chỉ uống đá xay ????giờ uống vào cảm giác như hồi xưa quay về í, kiểu thích thích, vừa uống vừa nhắc lại chuyện xưa cũng thấy vui
Về choco đá xay này ok nhe, choco nhiều uống ngon mà cái li cũng bự nữa. May là kêu size nhỏ á mà uống quài không hết :(( uống xong no luôn :)) Cream béo thơm mùi sữa ???????? Chắc là lâu lâu phải ghé lại Effoc 1 lần để nhớ lại thời thanh xuân đã qua mới được :))
- Một trong số các cửa hàng Effoc còn phục vụ mang về, mình ghé tầm 19h hôm 31/3
- Nước làm nhanh, vị khá ổn, trong hình là Cookies Matchafoam 50k và greentea 45k
- Nhân viên lịch sự, kiên nhẫn, làm thấy hợp vệ sinh và nhanh nhẹn
- Ko phục vụ ngồi lại nên bàn ghế được dựng lên hết, chỉ chừa hai ghế nhỏ cho ngồi đợi nước. Lúc mình tới cũng có lai rai khách ghé
- Không gian nhỏ. Để xe trước quán mọi người tự coi xe nhé. Mà cho dù ko dịch thì quán cũng nhỏ lắm, ko tiện ngồi lại đâu
- Lâu lâu ghé lại đây uống món mới của Effoc. Chi nhánh này khá nhỏ so vơid các chỗ khác, có chú bảo vệ giữ xe nhiệt tình lắm
- Quán hai tầng, ở trên khá rộng mà hơi tối,***tạm ổn. Món mới là dalgona, một cái như cà phê sữa vậy ak, mà đắng nên mình ko thích lắm. Còn một cái là bơ xay với milkfoam trên và phủ đường cháy, ngon lắm, uống là ghiền luôn. Có điều giá hơi cao, 50k cho ly nhỏ như mình uống, ly lớn thì 60k
- Sẽ ghé lại
Lỡ mua ly trà đào size L hối hận kinh khủng.
Đứng nhìn thấy pha bằng trà lipton túi lọc là hết hồn rồi, t ghét trà này lắm nhưng nghĩ bỏ syrup đào vô cũng oke. Ai ngờ quán ko bỏ syrup đào chỉ bỏ nước ngâm đào hay sao đó mà uống vô nhạt toẹt, ko có vị đào gì hết, uống như trà lipton pha loãng thấy tức thiệt. Đào cũng ko giòn, ko ngon.
Ly này 55k lận đó, pha vầy ở nhà t lấy trà nặn tắc uống còn ngon hơn chứ mần ăn vầy chết thiệt.
Biết vậy ghé Phúc Long, Highlands uống là sướng rồi.
Viết xong cái bình luận này quyết định bỏ ly trà đào tại nó kiểu trà lipton bị ngâm quá lâu nên có cái vị gì á bạn nào hay uống lipton lỡ ngâm lâu thì biết, đã vậy còn lỏng le, mà ko ngọt nữa. Mình tự pha lipton bỏ miếng đường còn ngon hơn á. Ko biết nhân viên có quên bỏ syrup ko chứ trà đào là món dễ làm cho syrup là ngon à nên chỗ nào làm dở mình ghét lắm
Mình có mua mấy mã khuyến mãi ở đây nên lâu lâu cũng rủ bạn đi uống cùng cho vui. Quán giữ xe trước cửa, không gian bên trong cũng rộng rãi thoáng mát nhưng muỗi cực kì là muỗi nha mọi người. Mình uống trà cold brew cam, uống cũng không ngon cho lắm, hậu quả thêm là về nhà đau bụng. Nhưng chung quy vị cũng được, chắc do mình bụng yếu huhu. Wifi cực kì chậm nha mọi người, đúng chán luôn, ngồi lướt web có chút mà wifi chậm quá tuột hết cả mood. Không biết có ghé lại không chứ cũng hơi chán chi nhánh này.
Mình đến quán để đổi ly vs sẵn tiện dùng thử món nước của quán thì thấy nước tạm ổn
Nhân viên cute vs nhiệt tình
Ly inox đẹp vs chắn chắn
Quán nằm trên đường đồng nai đối diện quán bún đậu gì mình quên tên mà thấy đông nè ngay ngã tư nên cũng dễ tìm
Nước mình gọi món yogurt đá xay việt quốc theo mình thì tạm ổn chứ không đặc sắc lắm và hơi nhạt ạh nhưng được cái ly to uống no lun áh ????????????
Không gian quán có 1 tầng nhìn ngắm đường phố cũng vui vui nè
Tuy toàn mua tại chỗ nhưng nay tiện tay bình luận????
1 ly lớn 40k dc giảm còn 30k, thanh toán qua airpay chỉ còn 21k quá trời rẻ mà chất lượng rất ngon. Uống riết bị ghiền cà phê ở đây