Tuy cùng 1 hệ thống Ếch Xanh nhưng ko hiểu sao chỗ này làm ăn rất tệ hại. Gọi 5 món thì hết 2 món bị thiu, nhất là cari bị thiêu chua. Phản ảnh thì nhân viên ráo hoảnh bỏ đi. Bánh mì khô khốc giống mua từ đời nào. Món ăn nêm nếm dở lắm. Bên Cn*** PNT quận 3 phải ngon gấp đôi. Quá tệ.
Mình khuyên thật lòng, đừng ăn ở đây. Không phải mỗi mình, mà bạn bè đồng nghiệp đều nói như vậy. Nói chung là dở đến ám ảnh.
Mình ăn món ếch trứng muối ở PNT hơi bị ghiền, đến chổ này thì món ăn ngọt, mà cách trang trí kém thẩm mỹ, gọi dĩa ếch nướng muối ớt thì bưng ra như hình, lại còn ướp không đều chổ toàn múi mặn, chổ hok vị gì.
Ngon tuyệt !! Mình mê các món ếch từ nam ra bắc ăn nhiều chỗ nhưng ở đây khá thú vị ấy !! Sạch - đẹp - không rẻ ???????? nhưng khá đáng tiền . 5 sao cho bạn nào muốn thử