Nhóm mình khoái ăn đêm mà vẫn còn ghiền chỗ này quá nên ghé lại :)) Mà do lần này có người mới lần đầu đến quán nữa nên kêu lại món y chang hôm bữa :)) Vẫn là ếch chiên bơ, ếch chiên nước mắm, gà chiên nước mắm, lẩu ếch lá giang. Và vẫn ngon xuất sắc y chang như lần đầu tiên mình ăn. Lần này mình có mấy thứ muốn nói lại đó là quán bán đến 1h sáng thôi nha. Và lên món hơi lâu nên tranh thủ gọi món dần dần chứ đừng đợi đông đủ rồi mới kêu nha. Đi ăn theo nhóm lớn 1 người tốn khoảng 100k mà no nê luôn nè. Đậu phộng trên bàn cũng tính tiền lun nha.
Mới đi ăn lại chỗ này nè vẫn bao ngon như ngày đầu. Đi ăn có 2 đứa thôi nên là kêu 1 phần Ếch chiên bơ và 1 lẩu Ếch nấu lá giang. Ếch chiên bơ thơm phức, da giòn rụm, sốt ngập tràn ôi mê lắm lun. Phần lẩu nay nấu rất vừa vặn ko bị ngọt, chua chua cay cay. Có thể đổi bún thành mì gói. Tổng cộng hết hơn 300k nha.
Dịch vụ k tệ đâu, chất lượng món ăn từ ngon tới ổn
Đọc review định k đi, mà bạn muốn đi vs lại thấy menu cũng đa dạng nên thôi đi đại.
Ếch chiên đúng ngon, lẩu ếch lá giang ngon, hơi ngọt chút, cần thêm chút chua, kho quẹt 70k hơi ít rau, k ngon vì thiếu thành phần cơ bản của kho quẹt truyền thống : tép mỡ (và thịt bầm) :d
Ăn xong còn đc quán cho dĩa xoài này, nhân viên đúng dễ thương sao mn la họ tệ v? Có thể lúc trước tệ nhưng h họ cải thiện chăng.
Đồ ăn ngon giá hợp lý nhưng phục vụ thì thua cả chữ tệ từ chủ quán tới nhân viên phục vụ, kiểu như đông nên ko cần khách, đã vậy lâu lâu còn tính tiền nhầm cũng hên chưa say nên phát hiện ra chứ ko là mất tiền oan rồi
LẦN ĐẦU TIÊN PHẢI LÊN ĐÂY NHẬN XÉT
Nguyên bàn mình bị cả quán chửi hộ đồng vì quán nhậu mà ko có chỗ nôn riêng mà phải nôn ở***
Biết là lỗi của mình thật nhưng khi nôn mình quan sát xung quanh ở***và chẳng có chỗ nào, quán nhậu nhưng ko bố trí chỗ nào hết!!!
Mình đi tiếp khách và bị quán kéo mấy người ra chửi nguyên bàn để làm gì nữa, mấy bạn hiểu cảm giác mình ko. Quán ra mấy người chửi nguyên bàn của mình. Chán cách phục vụ thật sự.
Phục vụ quá tệ .
Bán đông nên không cần khách , khách nói câu nào là bị nạt câu đó.
Khi tính tiền thì bé phục vụ nói " anh , lấy 2 chai dưới chân giùm e " với thái độ rất gắt.
Mình trả lời là của bàn kế bên thì lại tiếp tục bị nạt lần nữa "dưới chân anh mà anh nói bàn kế bên là sao" ( mình k thêm k bớt 1 chữ , và thái độ còn gắt hơn khi nãy )
Còn về đồ ăn thì k dở nhưng cũng k đặc sắc mấy
Món ếch chiên của quán ngon, nhưng thái độ phục vụ thì làm mất hết cái ngon của món ăn rồi. Phục vụ mặt mũi khó chịu, vào mình hỏi lịch sự có bàn trống không thì phủi tay kêu ko có rồi bỏ đi. Tới lúc ăn xong, bill là 592k, mình đưa 600k, mà chờ hoài ko thấy tiền thối, xong bà chủ hỏi Ủa đứng đợi gì, mình nói đợi tiền thối, xong bà chủ và nhỏ phục vụ bàn mình bĩu môi "Thối cái 8k đó hả, sao có nghe nói gì đâu, nhìn vậy mà 8k cũng lấy lại hả". Ủa 8k chắc không phải tiền? Trừ khi đem tiền thối ra lại cho mình, mình kêu thôi cái này tip thì hẵng nhận, ở đâu ra cái kiểu tự lấy tiền thối của khách rồi khi khách đòi thì tỏ thái độ khi dễ vậy? Trong khi phục vụ lúc mình ăn thì lên món chậm, chén đũa còn dơ, xin ống hút là phải tự đi kiếm chỗ lấy, thái độ khó chịu. Lấy lại 8k đó mình ra cho bác giữ xe còn thấy hài lòng hơn. Nói chung là 7 điểm cho món ếch chiên nhưng âm điểm cho thái độ của phục vụ.
Đồ ăn thì ngon vừa miệng , duy chỉ có mỗi thái độ phục vụ của chủ quán và nhân viên là nuốt không trôi được. Chắc quán đông nên không cần khách , đồ ăn thì lâu vào đợi nửa tiếng mới lên món . Quán lên được 1 món thì món thứ 2 phải đợi thêm 30p nữa. Đồ ăn ngon mà chậm bonus thêm thái độ của nv trong quán thì thật có ngon cách mấy cũng không quay lại