Mình đi 2 người gọi 1 nồi lẩu Ếch măng cay nhỏ, 1 Ngô chiên, 1 Da ếch chiên giòn xóc tỏi ớt và 1 âu trà đá
Âu trà đá phải nói là to vật vã, mình với bạn uống mãi mà chỉ hết có nửa bình ???? Da ếch xóc thì ngonn, ăn nóng oke hơn chứ nguội hơi dai ???? Ngô chiên bơ thì ăn như bimbim ngô )) Còn đĩa nhân lẩu thì trên là ếch thôi chứ dưới toàn độn măng.. Mình ăn được có mấy miếng đã hết rồi.. Bù lại nước lẩu ngonn
Nhân viên quan tâm khách tốt, mình ngồi gần cửa sổ có view đẹp, mỗi tội vì thế mà ồn quá, nói chuyện hơi khó--
Tổng bill 355k 2 người, chắc lần sau bọn mình không gọi lẩu nữa
Btw đi về ám mùi kinh khủng ????
Bún bò Huế - 301 Trần Đại Nghĩa
Đi qua đây thấy có quán mới mở trông cũng to rộng, sạch sẽ nên ghé vào ăn thử.
Mình gọi tô đặc biệt (40k), nước dùng thơm thơm thêm 1 chút dấm, 1 chút chay chua chua, chút ớt cay cay tê tê ăn ấm hết cả bụng ????????????
Tô bún nhiều topping lắm, hôm nay mình đi hơi muộn nên bị hết chả giò, thay vào đó là được thêm 1 chiếc móng giò siêu to, chả cua, mọc, thịt bo, tiết... sợi bún ở đây to nên ăn đã lắm. Hoa chuối, giá, húng quế ăn kèm cũng rất tươi và chất lượng.
Ăn xong tô bún này là no đến tận chiều luôn ấy ????
Ngoài ra quán còn bán cả lẩu ếch nữa nha.
Giá: Bát thường 30k, bát đặc biệt 40k
Đang thèm lẩu ếch thì vớ ngay được quán này, thấy ít ng review nhưng vì thèm quá vẫn phải rủ ngay con bạn đi ăn. Và ngạc nhiên là ngon ngoài sức tưởng tượng????Có nhiều món để chọn cơ mà tui thích ếch rang muối và lẩu ếch măng cay nhất, đĩa ếch to sụ mà làm sạch sẽ lắm vừa nhìn vào là thấy luôn rồi cơ. Ếch chiên giòn, thịt chắc dai ngọt, hạt muối nhỏ ưng cực. Vì hồi trc hay ăn ở GVM thì hạt muối to k thích lắm. Lẩu ếch cực ưng luôn, măng giòn, nước lẩu vừa vặn có cả rau muống cùng cải thảo ăn kèm nữa. Từ lúc tìm được là chốt đóng đinh ở đây luôn))