Cơm trình bày đẹp mắt, rau khá đa dạng, cơm cũng mềm. Nhưng không hiểu do nắng nóng hay do quán om cá dưa chua mà ăn chỉ thấy vị chua ngoài ra không có vị gì khác.
Gà còn sống còn đỏ máu, không nước sốt, không canh, suất gà khổng lồ và suất gà bình thường không khác gì nhau, không tem bao bì để biết được tên suất. Mình hơi thất vọng đồ ăn nhận được so với giá. Hy vọng quán cải tiến hơn.
Trưa nay ngày 12/9/2019 mình có qua ăn tại quán và gọi 3 suất “Cơm niêu phố kho sệt”. Sau khi được đưa món lên thì miếng thịt đầu tiên bọn mình ăn đã cảm thấy nó có mùi ôi, mùi lạ rất khó chịu. Bọn mình đã bỏ 3 niêu cơm đó và đi về. Bạn mình về bị đau bụng ngay lập tức.
Mình mong quán cải thiện chất lượng đồ ăn hơn để đảm bảo sức khoẻ cho mọi người.
Cơm nay được quán cho cơm đảo như cơm rang thập cẩm vậy ,có cả trả cả ngô .gà nay vị khác hình như là chiên mắm ,ăn rất thơm đậm vị ,nhiều rau
33k cho 1 xuất cơm đẩy đủ chất mà rất ngon .
Cảm ơn quán
Trưa nay mình có đặt 1 cơm cá trê với 2 cơm sườn nướng. Thực sự thì hình ảnh với cơm được mang đến quá khác nhau, lèo tèo cơm rau với tí thức ăn. Giá cũng đâu rẻ, 60k 1 suất đấy chứ. Cơm không có nước chấm, không có canh đi kèm. Tặng trà thì không khác gì nước lã pha màu. Cơm cá thì quá mỡ. Cơm sườn thì được 2 miếng sườn toàn xương. Và hơn cả là sườn lợn còn chưa chín, đỏ hỏn ở trong. Đợt này đang dịch lợn nữa, quá kinh khủng. Bọn mình bỏ không ăn nữa, và 1 lúc sau thì cả 2 đứa ăn cơm sườn đều đau bụng buồn nôn. Tởn cho tới già quán này.