Không hiểu vì khẩu vị bữa đó của mình không được tốt hay vì mình gọi món bị sai lầm nữa mà tối nay tới quán ăn lại không thấy hài lòng cho lắm. Lúc mình tới quán không đông hơi vắng khách. Món này mình cảm giác không ngon tẹo nào luôn ớ và mình ko hề thích món này. Huhu. Menu giá không hề rẻ nhé. Nói chung ban đầu nhìn ở ngoài mình thích quán này lắm nhưng giờ thì không.
Quán gần nhà mình, đi làm ngang qua hoài mà bữa nay lười ăn cơm nên mới ghé lần đầu. Trước ở đây là quán cfe ruột của mình vì ngồi trên bậc cao ngắm phố phường vẫn thích hơn. Giờ vẫn ngồi đó,mà còn cao hơn vì bàn ghế theo kiểu pub bar, quán sạch sẽ lắm. Mình gọi 1 phần cá diên hồng + khoai tây chiên, đợi 15' là bọc đồ ăn nóng hổi có rồi. Quán bán đồ ăn nhanh nên mỗi phần ăn đều đc bọc kỹ trong gói giấy như trong hình mình chụp nha,có thể trải ra ăn ngay tại bàn or mang đi, ăn xong chỉ cần gói lại,bỏ sọt rác, vừa sạch sẽ vừa gọn gàng. Có nhiều loại nước sốt để chọn nhé.
Review phần đồ ăn 1 tí, phần ăn chắc theo kiểu cho người Tây nên nhiều lắm luôn, 1 phần cũng phải 2 3 người ăn no đó. Cá rất tươi ngon, lớp bột ngoài mỏng thôi nhưng cực giòn và ko bị ngấy, phía trong gỡ lớp bột sẽ thấy rõ lớp da cá còn tươi nhé, thịt cá thơm và ngọt. Khoai tây chiên thì lát nào cũng to lắm, ko như đi ăn trong KFC hay mấy chỗ burger lát có tí xíu.
Đc chị chủ quán chia sẻ về văn hóa đồ ăn Fish&Chips rất thú vị. Nguyên liệu chế biến đc chuẩn bị kỹ lưỡng và chất lượng, cá sông Mekong chính gốc, khoai tây chọn lựa kỹ và lấy từ Đà Lạt...
Bình thường đi ăn mình review ít lắm mà ăn ở đây 1 lần cảm thấy ổn quá nên review kĩ tí mới mô tả hết được, bạn mô đọc được review của mình thì thư tới quán 1 lần đi, sẽ muốn viết tiếp 1 review dài như mình đó :D