Một lần bạn mình dẫn vào đây vì bạn mình về nước hay ở khách sạn này. Biết Eastin Grand Hotel Saigon từ lúc còn tên là Movenpick. Khách sạn nằm ngay gần vòng xoay Lăng Cha Cả, mặt tiền đường Nguyễn Văn Trỗi nên rất dễ tìm. Tiêu chuẩn 5 sao nên dịch vụ, chất lượng của khách sạn là hoàn toàn hài lòng. Phòng tắm đầy đủ các đồ dùng cá nhân, máy sấy tóc... Nền trải thảm nên đi rất thoải mái. Bước vào phòng đã thấy một hương thơm mát dịu. Sáng dậy có bufffet sáng dưới sảnh nữa. Nhân viên thì rất chu đáo. Có 1 lần mình bỏ quên điện thoại, sau đó liên hệ lại để tìm thì nhân viên nhiệt tình hỗ trợ. Và sau đó mình tìm lại được điện thoại. Lần sau có dịp mình vẫn chọn Eastin Grand Hotel Saigon.
Hôm qua đi đám cưới em trai mình ở đây.
Bước vào không gian tĩnh, sang trọng và phần trang trí rất ấn tượng theo phong cách Châu Âu.
Món ăn khá nhiều, bày trí đẹp mắt, nêm nếm vừa nhưng không được ngon miệng.
Gỏi Bồn bồn ăn ngán và dzở lắm luôn.
Súp thì lạt lẽo, không thơm.
Cơm chiên thì cứng và hạt cơm bị sống.
Các loại nấm xào sốt tương không đậm đà mà còn nhẫn đắng, rất khó ăn.
Duy có món bánh khai vị và món bánh flan tráng miệng thì ăn được thôi.
Tính ra giá bàn tiệc ở đây cao hơn chất lượng.
Sân khấu trang trí tầm thường thôi.
Mình đến để ăn buffet dimsum của nhà hàng Tung Garden. Nếu đi xe máy thì gửi bên mặt đường Trương Quốc Dung rồi đi bộ vòng lại vào bằng lối cửa chính nha. Sau dịch nên vắng khách thành ra khách sạn trông khá là buồn. Sảnh có trần cao nhưng cảm giác vẫn khá tối. Ko rộng đẹp hoành tráng bằng mấy khách sạn trung tâm nhưng vị trí này thì được cái gần sân bay.
Không gian dưới sảnh nhìn hơi thường chứ phòng đẹp nha.
Cái đèn của phòng ngộ, phải giữ lâu xíu mới sáng. Phòng tắm làm kiểu nhìn xuyên thấu:))
Phòng của mình hơi bé 1 tẹo và hệ thống đèn khá tối.
Trước tên nó là Moven Pick, h đổi thành Eastin Grand rồi. Nói chung khách sạn mình thấy được thôi chứ vẫn chưa quá xuất sắc so với danh hiệu 5*
???? Khách sạn 5* ở HCM, nằm tương đối gần sân bay. Lúc đầu mình không nghĩ đây là ks 5* vì nhìn bên ngoài cũng bình thường nhưng có biển 5* ( kiểu mặc đồ hiệu phải treo mác vậy đó). Vào bên trong thì toàn thấy khách nước ngoài. Cách trang trí mình chỉ thấy sạch sẽ và rộng rãi chứ không đẹp và cũng không có phong cách lắm, tương đối tối giản.
???? Nhà hàng ở trên tầng chia ra nhiều khu vực, khu phục vụ buffet riêng, khá rộng rãi.
???? Taxi trước cửa khách sạn không thân thiện, mình đi thẻ nên khi gọi xe ở ngoài là thấy taxi trc cửa tỏ thái độ khó chịu.
**VỊ TRÍ: nằm bên tay phải hướng hướng ra quận 1. Kế bên BMW store.
Gần nguyễn Văn Trỗi với Trương Quốc Dung
**PHỤC VỤ: nhân viên reception chưa thật sự chuyên nghiệp và có sự nhiệt tình với khách hàng.
Nv Phục vụ thì rất tốt và nhiệt tình
Nhưng tốc độ làm việc có vẻ không được nhanh và chuyên nghiệp mà nó vốn cần có của một khách sạn 5 sao
**CHẤT LƯỢNG:
---- Phòng : phòng mình đặt là dạng delux. Giá net cho phòng này là 135$ ++ ( khoảng 3tr2 / night )
. Nếu nói về mức giá bỏ ra thì chât lượng phòng là tam ổn. Nội thất trong phòng khá là cao cấp nhưng thiết kế chưa được hài hoà. Và thiếu tính liên kết.
. Thích nhất cửa phòng tắm dạng 2 cửa tạo cảm giác không gian khá là đắt tiền.
---- thức ăn:
. Món chính: các món ăn chế biến ổn. Trình bày đẹp. Vị các món ăn không bị trộn lẫn và có sự tách biệt rõ ràng
. Tráng miệng: món bánh trái cây và tart táo. Trái cây cực tươi và ngon. Kem là chuẩn không cần chỉnh. Về phần tráng miệng có vẻ nhỉnh hơn khá nhiều so với các món khác
Tổng bill thức ăn là 1tr4 ( mà ăn qua là no. Cỡ phải 4 người mới nổi )
Được mời đi dự hội thảo ở đây nên được ăn thử buffet trưa và 2 lần tea break. Teabreak khôgn có gì nổi bật, còn buffet thì cũng có những món thông thường, có thể là buổi trưa nên ko có hải sản, món ăn thì bình thường chỉ thấy khu tráng miệng có vẻ xôm tụ được chút. Nói chung là được mời nên vô cho biết thôi chứ nếu vô ăn buffet ở ks 5 sao thì mình sẽ ko chọn ở đây.
Đã ăn buffet ở đây 1 lần. Cách đây hơn nửa năm, lúc đó HSBC giảm giá 20% nên 2 người ăn buffet giá 2 triệu được giảm còn 1tr6. Đồ ăn theo phong cách Tây nấu khá ngon. Có các món hải sản nướng như: Tôm hùm, cua, hào. Tráng miệng có kem và các loại bánh Tây nhưng vì no quá mình cũng không ăn nổi. Salad và sushi thì cũng không ngon lắm. Tôm luộc để nước đá lạnh mình cũng sợ tanh nên không thử. Món ăn không nhiều lắm, so với giá này thì hơi cao. Tôm hùm hơi nhỏ và ăn cũng hơi tanh chứ không được thơm ngon. Có chế biến theo yêu cầu và có thêm 1 set món riêng để order.
Nói chung ăn thử 1 lần, chứ giá vậy hơi mắc mà cũng không quá xuất sắc.