Tình cờ có cơ hội được nghỉ và dùng bữa ở khách sạn 3 sao này. Về phòng ngủ thì sạch sẽ thoáng mát đúng chuẩn 3 sao. Món ăn sáng cũng khá đa dạng nhưng phần lớn theo phong cách Tây Âu như có bánh mì, ngũ cốc thịt nguội, salad, còn món Việt thì khá ít chủ yếu là phở gà bún suông và bánh cuốn nóng. Ăn cũng tạm ổn. Món ăn trưa thì đa dạng hơn cơ mà có điểm chung là ngày nào cũng có rau xào. Không biết có phải là do đặc trưng món ăn miền Băc hay không mà rau xào nhiều dầu quá ăn phát ngán TvT Món cá kho cũng nhiều dầu và hành phi ngán lắm :'( mình chỉ thích món thịt lăn bột chiên thôi, ko nhiều dầu mà ngon lắm