Mình đã uống cf ở đây từ khi quán khai trương đến bây giờ. Cf ở đây là cf xay nhưng vị đậm và thơm lắm. Ở đây có trà hoa đậu biếc và trà atiso đỏ lạ lạ mà ngon ko kém. Vị thanh, chua chua ngọt ngọt, càng uống càng ghiền. Không gian quán thoáng, lịch sự, khách tây nhiều cực, giá lại khá rẻ so với chất lượng, nhân viên thân thiện cực kỳ nhen. Nay quán đã có Now rồi, mấy bạn xa xa book Now cho lẹ hen.
Nói là quán cf nhưng không gian thoáng mát, ngồi khu vực phía trước của 1 khách sạn nên cũng khá soang chảnh, lại có nhiều khách nước ngoài ngồi nữa chứ ????
Cf vị thơm và đậm, thơm nức mũi luôn ấy ☕️
Ở đây cũng bán cả bánh bông lan Đài Loan (bánh này có tiệm to ở đường TP ấy), bánh nướng hạnh nhân, ăn ngon gì đâu hà ????
Nói chung quán rất ổn, sẽ tiếp tục ủng hộ quán dài dài nè ????
Quán nằm ngay ngã tư nên khá thoáng mát, đồ uống ngon, đặc biệt mình rất mê cafe dừa và bánh trứng muối đậu đỏ ở đây. Quán có khá nhìu khách Tây rất dễ thương, mình hay đến vào buổi sáng để bắt chuyện và luyện tiếng Anh với họ????. Sẽ giới thiệu với bạn bè để ủng hộ quán????