Khu này đúng chuẩn thiên đường ẩm thực ăn vặt + mua sắm.
Đây là quán đồ ăn vặt vì gần trường th kim liên nên toàn các bé học sinh vào ăn là chính. Mình có gọi ăn thử gà lắc phô mai, kim pap chiên vs cả bánh mì nem khoai. Vì là quán đồ ăn vặt giá rẻ nên mình thấy đồ ăn ở mức trung bình, tạm được.
Thấy các bé hay gọi humburger với cả mấy cốc thạch nhiều vị nữa mà mình lại k thử 2 món đó :)))
Ngồi ở tầng 1 ngay chỗ chiên rán nên bị ám mùi nhiều lắm.
Đặt đồ ăn ở đây không phải là lần đầu, mình còn từng ăn tại quán hồi cấp 3 học ngay gần đây. Bánh mì bò nem bò khô ăn ổn, burger gà cũng ổn, phần còn lại thì hông ổn nhé mọi người. Cốc trà nhạt nhẽo thì thôi khỏi chấp. Cốc sữa chua thạch thì sữa chua kiểu rất loãng, thạch thì nhiều nhưng vị rất lạ kiểu cứ siro rẻ tiền kiểu gì nói chung ăn khá ghê mồm. Mình ăn hai miếng rồi bỏ. Quả tok lắc phô mai phải gọi là worst. Hộp gà cũng cạn lời. 2 cái bánh quá ổn so với phần còn lại dù cũng chả ngon lắm.
???? CHƯA BAO GIỜ ĂN BÁNH MÌ NÀO TỆ THẾ NÀY
Bánh mì ỉu, nguội ngắt, vì không kẹp nướng cho khách
Khoai cứng , nem cũng nguội
Không rau dưa
Không bao giờ quay lại!!!
Thêm quả trà đào không khác gì uống hoá học
Bánh mì nem khoai ở Tôn Thất Tùng ngon hơn vạn lần nhé mng !
Mình gọi ship về để liên hoan cho học sinh, thật sự đồ ăn rất dở, không ngon. Humberger ăn siêu ngấy - siêu chán.Mình gọi 3 humberger gà + 3 humberger bò mà lúc bóc ra thì cả 6 chiếc đều là gà. Còn gà phomai ăn rất bở, đầy dầu. Không biết do là đồ gọi ship nên họ lấy đồ cũ để mang đến cho khách hay sao , tối hôm đó ăn xong mình còn bị đau bụng nữa - hix hix. Từ sau mình sẽ không bao giờ đặt đồ ở quán này nữa! Cạch luôn!
Biết là đồ sale ko nên đòi hỏi gì nhiều nhưng mà ít ra cũng phải ổn một xíu chứ, dưới ảnh là già sốt phomai chả thấy phomai đâu gà thì mềm oặt nước sốt như tương ớt pha loãng, vừa nhìn vừa tiếc tiền. không có lần sauu!!!