Đã mấy dịp mình ăn chỗ này rồi, đầu tiên nếu kể đến chất lượng tô hủ tíu thì cũng khá ổn, nước lèo đậm đà, thơm, trong veo, tôm thịt thì đc làm sạch sẽ mềm mịn. Điểm trừ ở cái quán này là bán giá cao 39k 1 tô mà số cọng hủ tíu chắc hơn tóc của Phan Đình Tùng 1 chút, mấy bữa đầu khai trương quán là đã thấy ít hơn chỗ khác rồi và rồi 1 tuần sau quay lại thì 1 đũa thôi đã hết tô cùng với đó thịt bằm cũng ít thấy rõ lun vậy đó. Ai ăn chỗ này rồi chắc đều nhận xét như mình nên hồi đầu đông khách sau này vắng teo :))
Quán gần nhà mình, mình hay gọi hủ tíu thịt bằm, trứng cút và tôm (tôm tươi, to 3 con luôn nhé) Mình thích ăn khô vì sợi hủ tíu có ướp thêm gia vị vừa miệng.(mình không ăn thịt heo, tim, gan...)
Món này mình hay ăn ở Nhân Quán âu cơ, giờ gần nhà có ăn cũng dc 8/10 giá thì chỉ bằng một nữa so với bên kia.
Ngon, rẻ mà thoáng sạch sẽ
Ăn nhiều lắm luôn, ủng hộ dài dài
Đó giờ mình rất ghét ăn hủ tiếu nhưng từ khi mình ăn hủ tiếu duy quán là mình bị nghiện luôn rồi. Đồ ăn tôm thịt các thứ rất tươi. Nước hủ tiếu lại rất đậm đà, mùi vị rất ngon. Đặc biệt mình thích nhất là nước chấm me của quán, ăn ngon không thể cưỡng lại được. Giá là 39.000 nhưng mình thấy tiền nào của nấy. Vì vừa được ăn hủ tiếu ngon, đồ tươi sạch, không gian lại thoáng mát và sạch sẽ nữa. Đồ dùng thì lại được bọc trong giấy giống trong nhà hàng rất vệ sinh nữa. Mình sẽ ủng hộ quán dài dài.
Hôm bữa mình mua về ăn,cảm thấy ưng ý lắm. Nước ngon, đậm đà, ko cần thêm nước mắm hay chanh mà vẫn ngon. Sẽ đến đây ăn tiếp.
Hủ tíu ngon mà sao khách ít quá