Mình thấy quán mở khá lâu rồi,nhưng hôm chủ nhật mới có dịp ăn.
Mình đã thưởng thức được các món :
- Hoành thánh : viên khá bự nhưng thịt ít lắm luôn nên ăn khá nhạt nhẽo.
- Hủ tiếu khô cật : ngon,cật không tanh ( ngon ).
- Hủ tiếu cá : cái này phải ăn chung với hủ tiếu mềm mới ngon nhưng quán lại nấu hủ tiếu dai ( mình cũng quên kêu ).Cá khá ít và tanh.Không ngon cho lắm.
- Hủ tiếu sườn non : Tạm ổn.
Ở đây cho hủ tiếu/rau nhiều nhưng thịt thà thì rất ít.Nước lèo thì tạm ổn ^^.Được cái là trà đá miễn phí và không gian quán sạch sẽ,thoáng mát.
Gia đình mình ăn 4 tô đó tổng cộng là 140k,tính ra 35k/1 tô ít thịt mà còn không được ngon lắm nên mình nghĩ giá hơi mắc xíu ạ.
Vị trí rất dễ tìm - Nhân viên tạm ổn.