Quán ở ngay đầu Tô Hiệu rẽ vào nha các bạn, kẹp giữa quán bánh canh với quán mì vằn thắn ))
Chất lượng với giá cả thì khỏi review vì nó y như trên hàng than, chất lượng khá ổn định. Không gian quán bé, trong nhà kê đc tầm 7-8 cái bàn nhưng cảm giác rất bí, còn có mùi chua chua như kiểu không vệ sinh quán sạch sẽ (chắc thế thật xD). Quán buổi tối kê ghế nhựa ngồi kín vỉa hè, hóng gió mát phết, và cũng đông nữaaaa. Nhân viên nhanh nhẹn gọi cái có ngay nhưng k phải nhiệt tình.
Thề là cái món sữa chua trân châu ở đây ngon không thể chịu nổi ý. Chắc chắn phải thử. Ăn không biết chán luôn. :))
Kiểu sữa chua nhà làm. Thơm thơm mùi sữa đặc xong là có tí cốt dừa nữa. Trân châu thì màu ngả vàng. Thuôn dài chứ ko tròn nhé. Đã là trân - châu - holic thì chớ.
Nghiện. Lần nào đến đây cũng phải ăn. Tối ở đây đông cực. Như trảy hội.
Gọi 2 cốc sữa chua trân châu xong thấy tiếng anh phục vụ í ới. "2 sữa trâu à. Oke" làm 2 con điên cười ngặt nghẽo luôn. :))
Ăn phở ở tô hiệu vs nhà dì xong, mình góp tiền mua 5 cốc caramen về ăn. Tự nhiên thèm caramen quá ấy:((????Caramen truyền thống có 7k/1 cốc thôi nhưng nó ngon ko cưỡng lại được ấy. Mình quất 1 phát 2 cốc :))????
Trời hà nội cuối năm mà chả có tí giá rét nào cả. Thế là mình thèm caramen do lâu lắm rồi không ăn, thèm đồ ăn mát thế ko biết????Thế là phải tranh thủ đón con dì sớm rồi 2 chị e ngồi ăn. Quán tầm 4h đã đông rồi đó.
Mình gọi 2 caramen thập cẩm hết 50k. Thật sự siêu ngon luôn í, caramen mềm mịn ăn cùng nếp cẩm, táo, mít , dưa hấu, xoài được cắt miếng vuông vs những miếng thạch gì to to ấy???? Ăn đến nghiện luôn ấy????????
Ăn phở ở tô hiệu vs nhà dì xong, mình góp tiền mua 5 cốc caramen về ăn. Tự nhiên thèm caramen quá ấy:((?Caramen truyền thống có 7k/1 cốc thôi nhưng nó ngon ko cưỡng lại được ấy. Mình quất 1 phát 2 cốc :))?
Trời hà nội cuối năm mà chả có tí giá rét nào cả. Thế là mình thèm caramen do lâu lắm rồi không ăn, thèm đồ ăn mát thế ko biết?Thế là phải tranh thủ đón con dì sớm rồi 2 chị e ngồi ăn. Quán tầm 4h đã đông rồi đó.
Mình gọi 2 caramen thập cẩm hết 50k. Thật sự siêu ngon luôn í, caramen mềm mịn ăn cùng nếp cẩm, táo, mít , dưa hấu, xoài được cắt miếng vuông vs những miếng thạch gì to to ấy? Ăn đến nghiện luôn ấy??
Quán ngay gần nhà mk nên mk cx đi ăn thử xem sao. —Vị trí quán rất dễ tìm . Đi thẳng cái ngõ đối diện vs quán Góc hà nội là thấy nha
- quán là cơ sở 2 của caramen hàng than nhưng mk vẫn chưa thử caramen ở đây. Chỉ thử kem cốc trc. Nhất định lần sau sẽ thử caramen á? Kem ở đây ngon mà rẻ , giá cả vừa phải nha
-quán khá là đông khách .Mk thấy nhiều người hay gọi kem dừa nhưng nhìn nó to quá mk sợ ăn ko hết nên ko gọi ?
Thấy con bé em bảo kem dừa Hàng Than mới mở cơ sở ở gần nhà nên vội vàng phi ra ăn thử, xong chán không tả được. Kem thì còn ok, có dừa nạo, ăn man mát, hơi nhanh tan chút với hơi ngọt, thạch dừa thì fail hẳn, không có tí nào mùi dừa, lại còn không lạnh cơ.
Quán cũng vẫn đông phết, ko có điều hòa nên hơi nóng. Giá khá đắt chứ không phải rẻ mà chất lượng như thế này thì chắc thôi ko dám quay lại. Nhớ hồi xưa kem dừa Hàng Than ngon lắm mà nhỉ.
Rất thích đồ ăn ở đây
- Caramen mềm mịn, thơm, béo và không quá ngọt. Mình hay gọi nhất caramen cốt dừa, cốt dừa ngọt nhẹ, mát mát cùng caramen ngậy thơm.
- Chè thạch sầu riêng ăn cũng dễ nghiện, thơm, mát, không quá ngọt.
- Ngon nhất không thể không kể đến là kem quả dừa, vị kem rất riêng và đặc biệt.
- Anh chị chủ quán và nhân viên rất vui vẻ và nhiệt tình. Quán khi nào cũng đông nhưng chưa bao giờ mình phải đợi đồ quá lâu.
Cơ sở 3 của Caramel Dươn Hoa trên 29 Hàng Than
Caramel ở quán này đã vốn quá nổi tiếng rồi, h mở cơ sở về dưới này khá tiện, ngay gần nhà, k phải đi xa :)))
Có điều quán ở mặt phố Trần Tử Bình siêu vắng vẻ, không được sầm uất vui tươi như Tô Hiệu
Caramel vẫn mềm, mướt mịn như thế. Chè xoài hơi cứng hơn trc thì phải, thấy k ngon lắm
Quán có đồ snack nhẹ là nem chua rán với phomai que. Nem chua được tẩm bột khá kỹ, chiên lên giòn tan, ăn kèm tương ớt cay cay thơm thơm cũng ngon nữa
Quán nhỏ, chỉ có vài cái bàn thôi @.@ chắc tối thì có ngồi ra vỉa hè nữa
Phục vụ thì siêu nhanh. Mình vừa ngồi đc 1 lúc thì đồ đã ra hết rồi. Có cô quản lý khá niềm nở, không như kiểu ở trên Hàng Than cứ xơi xơi vào mặt khách, kể cả nv cũng thấy lịch sự hơn nhiều
Giá rổ vẫn thế, chưa lên giá thì phải :))
Nem: 5k/c; Caramel côt dừa: 10k; chè xoài: 12k
Ăn bao nhiêu lần rồi nhưng mà lười không viết review :))
Caramen ngon nổi tiếng, kể cả là giang hồ đồn đại cho đến việc đến tận nơi ăn thì cũng không thấy thất vọng.
Caramen mềm, mịn màng dịu dàng, không bị rỗ mặt mà mượt mà đẹp lung linh. Mình thích đặt cháu nó lên đĩa rung rinh cho lãng mạn ))
Có dịch vụ ship hàng rất nhanh nhẹn. À nhưng lúc ăn trong hộp thì cũng ngon nhưng hơi ngọt quá vì caramen ở đáy hộp rất nhiều. Tốt nhất là về nhà đổ ra đĩa như ở ngoài hàng ăn vì với 1 số người thì hơi bị ngọt sắc :d
Thạch dừa mình cũng thích. Mùa hè có thạch dừa ăn thì mê ly. Mát rượi như tan trong họng ý. Xong lấy thìa nạo cùi mềm ra thích thú kinh khủng luôn :d
Kem dừa cũng ngon. Đầy ự 2 người ăn thoải mái :d
Nói chung là quá ưng. Gần nhà mà quán còn mở muộn nữa nên cũng tiện đến ăn :d
À có món nem chua rán cũng ngon. Nóng nóng ăn lại nhớ hồi đi học ăn trước cổng trường :'>
Quán sạch sẽ, lịch sự.
Chỗ để xe ngay trước cửa quán cũng tiện. Nhân viên nhanh nhẹn. Gọi cái bê ra luôn không phải nói nhiều :d
Cơ sở 3 của quán chè Hàng Than :)) Quán nằm đầu phố Trần Tử Bình giao Tô Hiệu nên ban đầu vắng vẻ lắm nhưng gần đây đã đông khách hơn rồi.
Quán có chỗ ngồi trong nhà và ngoài vỉa hè nhưng mình thấy không rộng lắm mà mọi người chủ yếu mua mang đi hoặc chờ shipping vì ở đây cũng nhận ship đồ.
Caramen hoa quả và chè ở đây vẫn rất chất lượng, phomai que thì hơi nhạt, nem chua rán có nước tương ớt ngon. Quan trọng là giá cả khá rẻ.
Phục vụ nhiều khi bị chậm và loạn nhưng so với 2 cơ sở kia thì ở đây thoải mái hơn nhiều.
Vị trí: Gần trường mầm non Hoa Hồng, cạnh hàng bánh canh ghẹ tuy nhiên mình thấy khách ở đây là chủ yếu, toàn để xe lấn sân hàng bánh canh ghẹ thôi ))
Không gian: Bé xíu à, mọi người chủ yếu mua mang về, với ngồi vỉa hè cho đông đúc rôm rả.
Phục vụ: Ôi đi đúng buổi chiều đông đúc thì chờ đợi mốc mỏ luôn dù có mua mang về. Nhân viên cũng bị cuống nên đưa đồ thiếu này, rồi quên đồ này, mặt mũi thì nghiêm trọng này, trả đồ cho khách trước sau lẫn lộn này... ))
Chất lượng: Kể ra cũng hơi ngại khi review lại nhưng lần này mình sẽ nói về thạch dừa ở đây. Thạch dừa ở đây được khen cực kỳ, vị dừa thơm mát, thạch mềm, độ ngọt vừa đủ, đặc biệt là thạch quả dừa thì phần dừa non bên trong có thể cạo ra dễ dàng phối với nước dừa nguyên chất mát lạnh. Mà thạch quả dừa thì cũng lô tô lắm, may mắn thì bạn sẽ trúng quả dừa trong truyền thuyết với vỏ mỏng chứ không thì sẽ trúng phải quả dừa nạo muốn gãy thìa luôn ))
Hàng này ngay gần nhà nên cũng thường xuyên ghé. Caramen mềm và mịn . N với m thì nó hơi mềm quá. M thích caramen có độ đặc như ở Haiha kotobuki hơn. Được cái ở đây có khá nhiều món khác ngon : thạch dừa, kem, nem...
Điểm cộng nữa là nhân viên ở đây rất nhanh nhẹn. Ban ngày ko có nhân viên trông xe riêng n nhân viên trong nhà bao thầu mà vẫn gọn. Đồ ra cũng rất nhanh nữa. Gần như gọi là có luôn í
Kem dừa và thạch dừa chất lượng tạm được, cá nhân mình thấy ăn không bằng cơ sở ở hàng than, nhưng so với mặt bằng ăn uống khu này thì khá ổn.
Caramen ngon.
Quán ở cạnh hàng bún đậu mắm tôm nên 2 lần mình qua ăn đều được thưởng thức món kem dừa hương mắm tôm :)) Quán có cải thiện bằng cách bật quạt, nhưng quạt lại bật tút-năng nên lúc quạt quay đến mình thì đỡ mùi, quay đi chỗ khác là lại nồng nàn ngay.
Mang tiếng học gần đây mãi sau mình mới biết đến quán nhờ một lần được người quen dẫn đi ăn . Và từ đó thành nghiện luôn . Mình thích nhất hai món là kem dừa và caramen ở đây . Phải nói như thế nào nhỉ :)
- Vị trí : Quán khá dễ tìm các b có thể đi từ đường Hoàng Quốc Việt dẽ vào hoặc từ Tô Hiệu đi vào đề gần nhé và quán ngay mặt đường ,hơi nhỏ chút
- Chất lượng : Lần nào đến đây mình cũng chỉ ăn kem dừa và caramen. Đầu tiên phải nói đến kem dừa ở đây siêu ngon . Kem dừa ở đây khá là nhiều công thêm có cả sốt socola sợi dừa bào và bánh quế ăn kem khi ăn xong thì có dừa non để cạo :> nữa thì toẹt vời ạ . Còn caramem ở đây thì mềm mịn, béo, ngậy ngậy nhưng mà nước đường hơi nhiều nhưng mà vẫn có thể châp nhận được . Nói chung là khá hợp với mình . Đi ăn ở đây nhiều mà không nhớ chụp để review
Giá cả : Kem dừa tầm 60 đến 70k caramen 7k .
p/s: Lần nào đến đây ăn xong mk cũng mua chục cái hộp caramen về ăn
Quán có rất nhiều loại caramen, chè xoài, sầu riêng, kem/thạch dừa...nhưng chủ yếu vẫn là caramen. Caramen béo ngậy, mềm mịn thơm ngon, giá cả phải chăng.
Không gian quán hơi nhỏ, nhân viên cũng được. Nói chung là ngon :)
Caramen Hàng Than nổi tiếng Hà Nội mà xa nhà mình quá, mới biết mở thêm chi nhánh mới ở Trần Tử Bình nên qua ăn. Quán chủ yếu là bán caramen. Mình gọi caramen hoa quả. Caramen ăn chuẩn ngon, ngậy, béo, không bị nhạt nhạt như mấy quán khác. Cứ mỗi thìa một chút caramen ăn với nước dừa và hoa quả ăn chuẩn k cần chỉnh. Mấy loại hoa quả giống như trong hoa quả dầm: thanh long, mít, đu đủ, xoài, dưa hấu.
Quán cũng nhỏ thôi cơ mà vẫn thoải mái chỗ ngồi, sạch sẽ. Nhân viên phục vụ nhanh, đợi 1 chút là mang ra cho mình. Lần sau mình sẽ còn quay lại đây.
Lâu lâu rồi nhớ mùi vị caramen, mình lại quay lại đây ăn. Caramen ở đây vẫn vậy, ăn ngon chuẩn. Vị ngậy, béo, có hơi nhiều cà phê hơn các quán khác nhưng mình ăn vẫn ok. Mải ăn với gấu nên quên mất không chụp nhiều ảnh, đc mỗi cái ảnh cho caramen thường thôi chứ k có ảnh cho caramen dừa mà gấu mình ăn. Nhân viên phục vụ nhanh, gọi một lúc là đưa cho mình. Quán thì mình thấy phần nhiều là đến mua về nên mặc dù ít chỗ ngồi nhưng vẫn thoải mái chán. Mình sẽ còn quay lại đây.
Quán ở khu ăn uống Nghĩa Tân, mặt đường nên dễ tìm. Quán chuyên về các loại ca ra men. Mình ăn ca ra men cốt dừa, nước cốt dừa ngọt ngọt ăn với ca ra men béo béo :3 món này ăn thật không thể không mê :))) Một lần ăn mình toàn ăn hơn một cái :v
Quán chỉ có một tầng, bàn ghế cao, sạch sẽ. Tuy không rộng lắm nhưng ngồi không đến mức chật. Phía trong là khu chế biến. Vì caramen được làm sẵn nên gọi là đưa ra ngay, không phải chờ gì cả :3 Nhân viên nhanh nhẹn, quán gần nhà nên ra ăn đều đều.
Mình bị nghiện caramel trân châu ở đây :(( tuy nó không được xuất sắc như cơ sở ở hàng than nhưng với giá 15k thì quá ok r ạ. Trân châu dai, ngon, hơi rõ mùo bột năng. Caramel thì khỏi bàn ???? mỗi tội mình không thích ăn ngọt nhiều nên lần nào cũng phải thêm đá.
Mình bị nghiện caramel trân châu ở đây :(( tuy nó không được xuất sắc như cơ sở ở hàng than nhưng với giá 15k thì quá ok r ạ. Trân châu dai, ngon, hơi rõ mùo bột năng. Caramel thì khỏi bàn ? mỗi tội mình không thích ăn ngọt nhiều nên lần nào cũng phải thêm đá.
Mình ăn Dương Hoa ở Hàng Than rồi, ấn tượng là kem dừa thì siêu ngon, còn caramen thì trung bình, có nhiều bọt khí. Nên khi đến cơ sở này ăn caramen thì cũng không có nhiều hi vọng lắm.
Nhưng không các bạn ạ, no no no
Mình chỉ thích ăn caramen không thôi để cảm nhận được vị caramen, và nó xứng đáng cực kì.
Caramen cực kì mịn, béo nhưng lại không bị ngán, ăn vào như tan luôn trong miệng cực kì ngon. Ăn caramen thơm vị trứng sữa cảm giác như được sống lại sau ngày nắng chang chang, mình còn phải ăn thêm cái thứ 2 vì quá ngon. Định ăn thêm cái thứ 3 nhưng sợ béo chẳng dám ăn ))
Giá thì vẫn 7k ngon bổ rẻ.
Trong quán tương đối đông và ít mát, nhưng ăn được miếng caramen mà mát cả lòng.
Điểm trừ duy nhất là nhiều phục vụ nhưng hơi ngơ ngơ )) thôi thì cũng tạm chấp nhận vì đồ ra rất nhanh.
(Ảnh chụp xấu chút vì caramen mềm quá lúc đổ ra hơi vụn, và mình cũng không nhịn được cạp 1 miếng rồi)
Tuổi thơ của mình :)) ăn caramen hàng than từ ngày còn bé xíu đến tận giờ mà vẫn không bao giờ chán. Vì thích như vậy nên nghe tin cơ sở 2 mở ngay gần nhà mình phải ra thử ngay. Về caramen thì giống cơ sở chính khoảng 90% trở lên, một vài lần ăn mình thấy vị hơi khác với lạ một chút nhưng không biết là do đâu :)) nhà mình có từng gọi ship kem dừa về nhà thử và khá ấn tượng là tuy ship về nhưng kem không bị chảy nhiều :)) đóng gói cẩn thận giữ được cả chóp kem :)) kết luạn là nếu ai có chót đắm đuối caramen hàng than như mình thì trong lúc thèm cũng đã có một địa chỉ ngay gần rất thuận tiện :)) tuy vậy thì mình nghĩ không gian quá nên sửa sang một chút cho gọn gàng hơn
?giá cả: kem dừa 60k thì phải. Caramen cốt dừa với lại chè xoài thì rẻ thôi, trên dưới 10k ăn đã đời
??chất lượng: caramen cốt dừa vẫn ngon tuyệt vời, sánh mịn, bóng bẩy. Chè xoài cũng ngon nhưng mà cốt dừa hơi loãng, k dc mát lắm. Kem dừa thì đắt đỏ nạ nhưng mà nhiều và chất lượng lắm. Ăn xong kem còn có mu dừa cực kì non để cạo nữa, sung sướng cuộc đời :-)))
?phục vụ: khách đông và ngồi vỉa hè lộn xộn nên phục vụ hơi bị lẫn lộn. 1 ng nhận order 1 ng trả đồ, xong đưa đồ ra k hỏi cứ đưa nhầm cho bàn khác. Mà đồ chủ yếu thì caramen cả chè ai cũng order như thế nên người ta cứ lấy ăn thôi. Xong chờ mốc mồm cứ phải gọi đi gọi lại, dc cái làm đồ cũng nhanh
?không gian: quán có bàn ghê phía trong nhà nhưng khá bé, chủ yêu ngồi ngoài vỉa hè vừa thoáng vừa mát. Đường ít xe cộ nên k lo bụi bặm, mỗi tội ngồi dưới cây phượng nên lá rụng li ti, đôi khi rơi vào đồ ăn :-))
?giá cả: caramen cốt dừa là 10k
?phục vụ: phục vụ nhanh nhẹn chứ k thân thiện mấy
?chất lượng: caramen mềm mịn hoàn hảo ăn cùng nc cốt dừa béo bùi thơm nhẹ rất ngon, từ nay k phải lặn lội lên Hàng Than nữa rồi :-)) mỗi lần qua đây cứ phải ăn hai bát rồi còn mua về ăn dần nữa :-)) chè xoài giá cũng khá rẻ ăn cùng nc cốt dừa chua chua ngọt dịu cũng rất ngon ạ. Một phần cũng khá đầy đặn.
?không gian: quán hơi bé và tồi tàn 1 tí, mình hay kê ghế ngồi ngoài vỉ hè thì thoáng và mát mẻ hơn. Quán cũng khá đông khách đấy ạ.
Lần này quay lại chỉ gọi một caramen và một cốc nước dừa trước khi đi học thôi. Caramen vẫn ngon như trước, chất lượng ở đây khá ổn định, ăn một mà chỉ muốn ăn mười thôi. Cốc nước dừa thì ngon ngọt mát lạnh nhưng mà đi đúng hôm bị đau bụng mà quên bảo người ta uống không lạnh nên không uống hết được. Buồn ghê ???. Cốc nước dừa là 10k thì phải. Mình đi vào khoảng 5h30 nên quán cũng không đông lắm. Nhân viên thì thái độ bình thường nhưng thỉnh thoảng thấy mấy anh cởi trần nên hơi phản cảm, nhưng chắc vì nóng quá nên mình cũng thông cảm.
Ncl Sẽ quay lại vì món caramen ???
Đi học về ghé vào đây ăn một chút :))
Kể ra thì ăn ở đây cũng mấy lần rồi nhưng không nhớ chụp ảnh.
Caramen ở đây tuyệt vời: mềm mịn, béo, ngậy ngậy nhưng mà nước đường làm hơi bị quá tay. Nhưng mà không sao. Ncl hợp với khẩu vị mình.
Nem chua rán cũng khá ngon, tương ớt cũng được
Kem dừa đầy đặn, ăn mãi mới hết. Có cả sốt socola sợi dừa bào và bánh quế nữa. Ăn xong thì có dừa non để cạo :>
Giá cả: caramen 7k
Nem chua 5k
Kem dừa 60k
Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn nhưng những lúc đông khác thì hay bị rối
Không gian bé chỉ có vài cái bàn trong nhà còn lại ngồi ở vỉa hè hay mang về.
Quán khá gần trường nên chắc sẽ quay lại
Ăn ở đây nhiều lần lắm rồi nhưng chả mấy khi nhớ chụp ảnh ??? Quán thấy địa chỉ có vẻ khó tìm vậy thôi chứ đi thẳng đường TTB qua 1 ngã tư là tới, bên cạnh quán bánh canh ghẹ. Quán buổi tối khá đông nhưng vẫn có chỗ ngồi, thường thấy mọi người hay mua chục hộp caramen về cơ ?
- Sữa chua trân châu: trân châu trắng ăn ngon cực, dẻo dẻo mà lại nhiều nữa, ăn khá thích. Sữa chua là sữa chua tự làm, dẻo, hơi có cợn nhưng vẫn ổn
- Sữa chua thạch: thạch cũng nhiều và ngon không kém trân châu. Không phải loại thạch giòn mà hơi dai 1 chút, mình thích ăn kiểu thế này hơn hehe, thạch nhiều kinh khủng, cũng được nửa ly ấy. Có thêm chút nước cốt dừa ở trên nữa.
- Caramen: caramen mịn, có cảm giác đổ hơi nhiều nước nên chất kem hơi loãng, không được đặc lắm. Kem thơm, béo, nói chung là ngon ?
- Kem dừa: 35k/quả, có kem, bánh ống, dừa sợi trong trái dừa. Nói thật mới đầu nhìn cái bánh ống hơi dởm dởm nên mình không tin tưởng chất lượng lắm :)) Nhưng hôm rồi đi ăn cùng bé cháu nó gọi ra ăn thử thì thấy ngon thật :)) Kem rất ngon, ngọt vừa, lại nhiều :)) ăn mãi mới hết :)) đương nhiên phần bánh mình để cho nó ăn ))))
- Nem chua rán: ăn cũng ổn, không có gì đặc sắc lắm nhưng ăn được chứ không phải dở.
- Chè xoài: mới đầu nghĩ chè xoài ntn, ai dè đem ra 1 cốc như thạch xoài bằng nắm tay với thêm ít đá. Cũng không biết diễn tả sao, kiểu thạch nhưng mịn hơn và không giòn, có cả chút vụn thịt xoài trong đó nữa, à có cả nước cốt dừa. Mới đầu ăn hơi ngọt mà ớn, nhưng càng ăn càng vào :)) kiểu ăn quen rồi thấy ngon ấy :))))
Nói chung cứ lần nào đến đây mình cũng làm 2 cốc :))) mà thật ra món nào cũng thích ăn cả vì món nào cũng ngon. Phục vụ bình thường, những lúc đông kêu thêm đá thì hơi chậm
Carament thơm ngon béo ngậy dù là ở cơ sở 2 nhưng hương vị so với cơ sở hàng than không khác biệt. Giao hàng nhanh phục vụ tận tình sẽ ủng hộ quán tiếp
Hình như đây là cơ sở 2 của Caramen Hàng Than thì phải, caramen mềm mịn, ngon lắm, thạch dừa cũng điểm 10, do mải ăn nên chả chụp hình, chốt lại gần nhà nên thỉnh thoảng chạy ra xách chục hộp về ăn, la la. ???
Mới khai trương thêm cơ sở 3 tại 101c5 trần tử bình - cầu giấy...
Giá cả bình dân , chất lượng sạch sẽ đảm bảo VSAT thực phẩm...
Mặt hàng đa dạng phong phú