- Quán này nằm ngay vỉa hè chỗ Ngoại Thương nhé, chiều nào m cx thấy bán
- Hôm nọ m có gọi thử 1 suất 20k, cx chả biết có vị j, hình như thập cẩm là 25k í. ????
Bánh mì nướng này có xúc xích, jambong, thit bo khô, ruốc và sốt. Mình bảo cho nh ruốc thì nghe k rõ lại tưởng cho nh sốt hay sao í ☹️
Bánh mình thấy ăn khô, còn lại chỉ thấy cay do thịt bò vs do sốt ớt (chắc thế) ????
Nchung k hợp khẩu vị của m lắm, bạn nào muốn ra thử cx đc
Quán bé, bẩn, nhỏ chỉ có tầm 3-4 chỗ ngồi. Anh chủ quán hơi lạnh lùng. Tuy nhiên quán có bé chó rất là đáng yêu.
Mình gọi bánh mì nướng muối ớt bà bánh mì nướng mật ong. Bánh nướng muối ớt hơi cay quá, có đầy đủ xúc xích, hành phi giòn, thịt bò khô... rất đầy đủ.
Bánh mì mật ong thì hơi nhạt, mình ko cảm nhận rõ vị mật ong lắm
2 suất của mình giá tầm 45k.
Bánh mì của quán nhạt, k thấy vị muối ới. Mình gọi 2 suất đầy đủ thì thấy có khá nhiều topping như lạp sườn, xúc xích, bò khô, jambon, ruốc. Quán có điểm chê là bánh bị ỉu và rất nhạt, anh ship đi khá nhanh mình nghĩ trong thời gian đó k thể nguội như này được.
Bình thường hay ăn ở quán thánh siêu ưng, hôm nay gọi thử ở đây. Thất vọng toàn tập. Topping như bánh mì bình thường k có tí đặc trưng của bánh mì nướng chuẩn như ruốc tôm, hành khô vvv
- Trong một lần rất rất tình cờ đi dự hội sách ở Chùa Láng thì thấy quán này. Bé bé xinh xinh, nói chung là nhỏ, hơi chật, may cho mình mấy lần qua đều không đông.
- Bánh mì nướng muối ớt hay nướng mật ong ở đây đều ngon, có nhiều mức giá để lựa chọn.
- Không biết người khác thế nào nhưng mấy lần mình đi ăn đều 2 đứa ăn nhưng mà rất tốn kém, chắc là do mình ăn khoẻ cộng lại ngon cộng thêm tính đã ăn là phải no, nên không hiểu sao chỉ ăn bánh mì uống cốc nước thêm mấy xiên đã thâm hụt ngân sách rồi. Đó là cá nhân mình nhé.
> Nói chung là rất nên thử.
Vừa mới ăn xong phải down foody về để review vội. Bánh quá ngon, 1 suất bánh 12k mà bánh nướng giòn tan, xúc xích & ruốc vừa đủ, cứ phải gọi là tuyệt. Nhân viên nhiệt tình + chú đáo. 10 điểm